Bún riêu bạn ăn thử của bà Téo chỗ Tô hiệu đi, ngon cực kỳ. Lẩu Nguyệt mình cũng ăn rồi, khá ưng. Bún ngan HHT thì mình thấy cũng bình thường.
Note lại topic này. Thi thoảng ra đường muốn ăn gì mà chả nghĩ ra nữa !Phải lưu lại làm sổ tay ăn uống mới đc.
Ngon quá, chèm chẹp, đang giờ trưa nữa chứ. Tks các mẹ đã share, Mình noted để sau này đi ăn đỡ phải nghĩ
Hồi sinh viên, em thường ăn chè bên khu TT Trung Tự (quán của vợ chồng ông bà già, từ chỗ lẩu kichi kichi Phạm Ngọc Thạnh đi vào). Chè toàn những món truyền thống như chè bưởi, thập cẩm, đỗ đen... nhưng khá ngon, vị ngọt vừa phải, 15k/cốc. Quán có bán kèm nem chua rán+bánh gối nhưng e chưa ăn thử lần nào. 1 quán nữa là chè miền nam chỗ KTX KTQD. Chè ở đây 10k/cốc, nhưng hơi bé, mà dạo gần đây có vẻ ko ngon bằng trc. Có mẹ nào biết quán ốc nào sạch sạch 1 chút ko ah? Hôm trc em ra quán ở Lê Đại Hành nhưng ốc chán quá, còn dính đầy nhớt+đất, luộc ko kỹ lại đắt nữa, chỉ có nước chấm là gỡ gạc được.
chè Thái Đội Cấn thì bây h nhiều hàng mọc lên, "fake" lắm các chị. chè ở chỗ quán gốc địa chỉ tầm 106 đội cấn ( e k nhớ chính xác lắm) nhưng biển thì có ghi chè thái lan, dưới có dòng chữ thái ngoằn nghèo nhìn rộng rãi lắm, gần cửa hàng quần áo. giá chè bây h là 12k/bát cho chè mix thái khoai, thái bưởi,.. Bít tết thì e kết nhất chỗ Đền Lừ nhé, gần chỗ đoạn rẽ từ đền lừ vào phố hoàng mai, khi nào e sẽ update lại địa chỉ. Ngon mà đầy đặn, giá có 50k cho 1 suất bít tết, có 2 quán cùng bán bit tết cạnh nhau đó. Đồ ăn sáng thi món bánh cuốn chỗ 221 dãy H0 tân mai là e thích nhât, bột không hàn the, hành tự phi, nguyên liệu tự làm đảm bảo. Quán mì vằn thắn 2 vợ chồng bán chỉ có 15k/bát, ăn ngon, trong ngõ đối diện trường cấp 3 trương định
Quán ốc ngon nhất mà e ăn là ở ngõ Tô Hoàng, Ngay đầu Bạch Mai rẽ vào. Nước chấm ngon kinh khủng. mùa lạnh k ra sớm thì tầm 5h là đã hết rồi