Chia sẻ với các mẹ một chút. Mình cũng đã may ở nhà Vân- Nguyễn Thượng Hiền rồi nhưng bây giờ em Vân may chán lắm. Còn anh Cường thì giá như vậy cũng không phải là rẻ đâu. Mình đã và đang may tại 66B Khâm Thiên, tên cửa hàng là CT2. Giá tiền công áo thì tùy kiểu, nhưng dao động thì từ 150-200K Quần ở đây thì may dáng đẹp kinh luôn. giá cũng chỉ khoảng từ 150k thôi. Nói chung là may ở đây ổn lắm. Chủ hiệu đã từng làm thiết kế bên Nem và Yoshino. Các mẹ thử qua xem. Ở đó có cả đồ thiết kế sẵn.
Tiền công của anh Cường áo kiểu, vải voan cũng chỉ có 150k thôi ( còn áo kiểu vài bình thường chỉ khoảng 120-130k). Còn váy liền vải voan thì mới có 350k. Em thấy giá này quá ổn. (vì k phải thợ nào cũng cắt và nhận vải voan đâu ạ) Còn tiền công quần mà 150k em thấy hơi cao. Em may nhà Hà Thu năm nay mới tăng giá lên 120k mà em đã thấy đắt rồi. Chỉ có điều là anh Cường thì ko được đúng hẹn cho lắm, cứ phải 3-4 tuần mới được lấy. Nên mỗi lần em đi may toàn may 1 loạt và may đón mùa trước thôi. Các mẹ cứ thử may mỗi chỗ 1 cái trước (mất công lần đầu), xem hợp nhà nào thì may nhà đó. Vì dù có đắt hơn 10 hay 20 k mà mình mặc hợp thì cũng chẳng tiếc. Tuần sau em lấy đồ nhà anh Cường đây. Tính ra cũng là 3 tuần. Vì anh áy bảo trời lạnh thế này mặc gì tới váy chứ. Hjx. Sốt ruột gần chết!
Hà Thu mình cũng may ở đó từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ thì bỏ vì ở đấy đường may không cẩn thận . Nếu mẹ nào muốn may dáng quần xuông cắm thùng áo, váy công sở,juyps, thì ở 66B Khâm Thiên may ok lắm và kiểu thì lạ luôn.
Trích: Nguyên văn bởi mural_art Tớ cực kì không thích nhà Vân này tí nào. Nhà tớ sát đấy, bên Vũ Lợi, có lần tớ mua 1 cái áo ở đấy, về nhà mọi người chê vì cái hoa đính vào cổ nó k có nhụy hoa, hở trơ cả tơ vải lưa tưa. Tớ mới cầm cái áo ra và năn nỉ: em có cách nào khắc phục chỗ đấy giúp chị k. Thế mà KHÔNG, mặt lạnh te, k hề đả động hay có biểu hiện đã nghe thấy tớ nói... Mới đây, dịp noel vừa rồi, tớ cần 1 cái váy gấp, k biết ma xui quỉ khiến thế nào tớ lại đặt may ở Vân- Nguyễn Thượng Hiền 1 váy. Váy ôm dài tay cực đơn giản thôi. Thế mà mọi sự bực bội lại bắt đầu: 1. Hẹn ngày qua lấy, ra đến nơi lại hẹn hôm sau-mất việc, gọi điện trước thì k nghe máy. Nhân viên thì tập tịt, cái gì cũng nói hỏi chị Vân, hỏi chị Vân. 2. Lấy váy về: k thể nào ních nổi vì vào vai quá kích. Mang ra hàng may khác sửa, ai cũng bảo chật thế này thì k thể làm cách nào sửa được. Nhìn kĩ thì các đường may cong cong vẹo vẹo, rõ nhất ngay trên cái cổ. 3. Đã nói may lót bàng vải mềm, thấm. Vậy mà đi may lót bằng vải nilong. Làm giữa mùa đông, mặc vào 1 lúc thôi cũng k chịu nổi cảm giác bí bách. 4. Lúc nhận may, đo thì k ngớt lời nói yên tâm, gọi điện nhắc thì trả lời là : ấy bị làm sao đấy, người ta may bao nhiêu cái còn chả lo...Lúc mang đến đòi sửa thì nói những câu từ rất ta đây, khó chịu. Đuổi mình về, k cho mình nói câu nào. Hôm sau mình qua lấy thì cái tay áo bị gỡ ra, may mớm mớm lại, lò hết cả chỉ và sợi vải vì mất cả đường vắt sổ. Và vẫn chật k cựa được. Haizzzz. Hay tại mình trả hết tiền từ đầu, và nghĩ mình là khách vãng lai nên mới thế?!! Tóm lại là tớ vô cùng bực bội với cái nhà đấy. Lúc đầu xem đồ thấy có vẻ đẹp, nhất là may đc các dáng quần kiểu. Nhưng đi lại vài lần kiểu kia, tớ cạch đến già. Nghĩ lại mà thấy sợ luôn cái mặt lúc nào cũng trang điểm cầu kì như đi diễn, sợ luôn cái giọng điệu thảo mai mà ghê gớm không phải lối. Váy may 650.000đ cộng với công đi đi lại lại, xong về xé tay 1 nơi, thân 1 nẻo vẫn k mặc nổi thì cũng k tiếc mà tiếc là tiếc công tin cậy. Tiếc công ra vào cái cửa hàng bé ngột ngạt ấy, chờ đợi nhẫn nại mà bị cư xử như là mình nhà quê 1 cục ấy. Lộn ruột. Tớ rút kinh nghiệm rồi: cứ đi mua sẵn cho lành, đầy đồ đẹp, chất cũng đẹp như mấy cửa hàng bên Hàng Trống chẳng hạn. Hoặc ra chỗ Thời Trang Việt Nam ngã tư Lý Thường Kiệt- Quán Sứ, họ có nhận cả đặt may . Hồi trước có nhà chị Lara ở Tràng Thi, may cực đẹp luôn, hơi đắt, giờ k biết chuyển đâu rồi. Ở Bảo Khánh, có nhà em Trang tầng 2, may váy cũng rất chuẩn, thái độ dễ chịu, nhưng cũng lâu, hay phải đi lại. Tớ cũng cùng cảnh ngộ với bạn này. may ở Vân-Nguyễn Thượng Hiền bị hỏng hết cộng thêm thái độ bà chủ rất khó chịu
Em mới lấy 2 cái quần ở nhà Hà Thu tuần trước mà, em thì lại thấy ở đó may rất cẩn thận, đường may quá ổn ấy chứ mà lại ko kiêu, cực kỳ đúng hẹn luôn. Chứ em thấy công quần mà 200k là đắt đó.
Hôm qua mình đã ra 66B Khâm Thiên để may thử thì công nhận quần ở đây họ may dáng rất chuẩn vì trước khi may mình có thử mấy cái mà họ bán sẵn.Mình thử xong thì thấy ưng luôn không có gì để chê cả vì vậy mình đặt liền 2 cái họ hẹn 10 ngày được lấy hy vọng quần may xong được ưng ý như quần thử
Hôm nào em cũng phải qua đây thử mới được. Hôm trước em may ở Cầu Giấy thấy đồ cũng bình thường tiền công đắt quá, rút kinh nghiệm lần sau vậy.
úi, chị Hiền alcado nổi tiếng thế mà ko mẹ nào bít nhỉ. Các mẹ bên wtt hâm mộ chị này lắm nè. Cách đây 2 tuần em có may 2 áo và 1 quần ở đó, 10 ngày thì được lấy, mặc ok lắm. Chỉ có điều kinh nghiệm em rút ra từ việc chị ý may cho em và mấy đứa bạn em, là hay may ôm ngực quá, nhiều khi hơi khó chịu thôi. Công áo sơ mi và quần âu là 70k nhé. Quá rẻ. Nhà thì hơi bị loằng ngoằng ah. ngõ 651, ngách 26, hẻm 9, số nhà 32, Minh Khai. Chị ấy mới chuyển sang cái nhà cấp 4 bên cạnh để đỡ bụi vải, ko tốt cho con nhỏ. Tel: 0982 398 188.
Trên đường Thụy Khuê nhà em nhiều hàng may lắm em vừa đi chuột bạch nhà may anh Vụ Đ/c 404 Thụy Khuê, nếu mặc đẹp em up ảnh lên cho mọi người tham khảo nhé
Lanh chanh trả lời hộ chị handu , ở phố Minh Khai mẹ nó ạ ( em thấy các mẹ bên wtt nói gần trường ĐH Kinh doanh công nghệ thì phải ) nhưng em cg chưa may ở đây lần nào
Lúc mình ở đấy thì không biết giờ chuyển đi chỗ khác rồi mới biết, chắc phải quay về đấy quá. Nghĩ đến may em lại sót hết cả ruột, em mới may mất 330K tiền công của một chị ở Trần Đăng Ninh chưa kể tiền vải mà về vứt xó tủ, nghét nhất thể loại thợ may vải gì cũng khen đẹp, tâng bốc lên rồi may như dở hơi ý, lúc lấy chả buồn bắt đền vì nghĩ cũng chỉ đến 1 lần là cùng.
Em thường may áo sơ mi, bộ vest, đầm ở chị Lan - Tạ Quang Bửu, chả nhớ số bao nhiêu nữa, đi từ hướng TĐịnh đến TQB rẽ vào ngay bên tay trái nhà thứ 3-4 gì đó, em thấy chị ấy may sơ mi và lên quần, áo vest, đầm rất ok. giá áo tầm 100-120k tùy may điệu hay bth. Nhưng em thấy có lẽ may cũng tùy thợ hợp đấy chứ ko fải cứ may đẹp là ai cũng mặc đẹp đâu ạ. Có một chị ngay Bạch Mai nữa, tên Ngát, nhưng em chả nhớ số ngõ bao nhiêu vì ngõ nhà chị í đi vào sâu lắm, lại bé tẹo. Hik
@ Hoa sua, let it be, chuotbachnt: Các bạn cho địa chỉ chung chung quá, các bạn vui lòng cho địa chỉ cụ thể hơn và giá tiền công được không và đến liên hệ gặp trực tiếp ai, mình rút kinh nghiệm từ vụ may thử của mình vừa rồi đấy mất tiền vải, tiền công mà về chả mặc được.
Nhất trí cao với mẹ shinthoi. Các mẹ ko vào topic thường xuyên được, nên hãy cho địa chỉ rõ ràng, vì cho chung chung quá, mọi người hỏi đi hỏi lại, mãi mới thấy các mẹ trả lời.
ôi tớ ko nhớ số đâu mẹ nó ạ, cứ rẽ từ Bạch Mai vào TQB thì nhìn nhà thứ ba thứ tư bên tay trái là thấy ngay cái hiêuj may to đùng Ngọc Lan, tớ thường may ở đó nên cũng chẳng để ý số nhà làm gì, rất dễ tìm thôi.