mình ném đá hội nghị 1 tí nhé vì vẫn bức xúc vụ may thử ở Thái Thảo 1 lần khi cửa hàng còn ở Thi Sách thì phải. 1 bà chị ở công ty may trung thành ở đây rất ok, n mà hình như tùy người hợp hay sao ý. Mình may thử 3 cái thì vứt cả 3, bực nhất là lúc mặc thử bị chật tay và banh cổ n mà em chủ lại cứ khăng khăng: kiểu nó phải thế, ko sửa. Khi bị bắt p sửa mặt em ý sưng lên, lúc khách ra cửa thì lầm bầm với mấy em thợ là đẹp thế còn chê. Hix, tiền công cũng ko p rẻ n tiếc tiền vải hơn. Bây giờ quay về may ở Cỏ, công đắt thật n cái nào ra cái đấy cho yên tâm
Em mới đi làm! Rất ít quần áo công sở. Em muốn may 1 bộ váy công sở: Áo vest và chân váy mà không biết may ở đâu cho rẻ và đẹp. Các chị chia sẻ cho em một số địa chỉ tin cậy với.
Bạn có thể qua nhà may Thắng Lợi ở phố Vĩnh Hồ, nhà này đậm chất công sở luôn. Mình may 1 bộ vest gồm: 1 áo, 1 quần, 1 jup hết 750K tiền công còn bây giờ không biết bao nhiều, may hai lớp cực đẹp. nếu người bạn minhon có thể qua topic thanh lý ở dưới chữ ký của mình xem nhé, mình cũng đang thanh lý 1 bộ đấy.
Em cũng phải công nhận là thợ may cũng chỉ hợp với từng người, có người khen đẹp nhưng mình đến chỉ được 1 lần, tiếc mỗi công may là chính.
hu hu có ai khổ tâm như em ko, hồi có bầu béo quá phải đi may đồ bầu, em may ở CICI đường kim mã ý, thấy hợp thế là đẻ xong vẫn may ở đấy, vì ngại may chỗ khác, số đo 3 vòng của em choáng quá nên đến đấy các chị ý đơc cười( vì chuyên may cho bà bầu các vòng cũng to mà) em thích may ở Cici lắm, rất kiểu cách và điệu,chị nào thích điệu thì vào đó các chị ý tư vấn cho với em thì nếu ko béo ko bao giờ em đi may đồ vì sợ hỏng lắm,lúc đấy cục tức to đùng luôn,vì đang háo hức quá mà,em mà gầy em cứ mua đồ may sẵn cho nó lành
hơ các mẹ ở gần mai động thì đến nhà may Uyên my số 90 Mai động, cái cửa hàng may nhìn thì cực xấu nhưng may đồ thì cực xinh, giá may áo somi giao động từ 60k dến 75k 1 áo. em may rùi đẹp lém, quâà với váy vest thì chưa may bao giờ dưng thấy các mẹ may đông lắm các mẹ mua vải, rùi đến xem mẫu hoặc các sưu tầm được mẫu thì mang đến. lưu ý là phải nửa tháng mới lấy được vì đông lắm ạ. em ở gần đó mà chị í có tha đâu may để chuẩn bị đi làm mà cũng 20 ngày đấy ạ
Mấy chị ở vp em cũng chọn đi mua sẵn cho lành, thấy đẹp thì trả tiền chả mất công chọn vải, đi may, chờ đợi và thất vọng.
Mình có địa chỉ may cung khá ổn, minh thường xuyên may ở đấy, ở ngã tư giảng võ, cát linh, neu o ben giảng võ, ở ngay cột đèn giao thông có cái ngõ bé tí ở đầu ngõ có đề nhà may hai dang, di vào ngõ, rẽ phải rồi rẽ trái là đến. ở đây may quần, sơ mi, vest, váy đều đẹp, nhưng khổ cái không nhận hàng voan, thế mới chán chứ
Nhà may Phương Trang chứ gì. Đây chuyên gia may ở đấy. Chồng chị Phương may quần đẹp lắm. Dáng rất đứng và ôm người. Còn bà Phương thì cũng chịu khó. Có lần mình may áo ở đấy, chỉ đưa vải thôi còn kiểu cách thì tùy chị nghĩ. Thế mà hôm đến lấy thấy ưng ý lắm. ĐT nhé: 04.39035887. Địa chỉ thì ko nhớ chính xác lắm, nhưng gần lối rẽ giữa Đào Tấn và đường Bưởi, đi xuống đường Nguyễn Khánh Toàn ý.
mình thường may liền một lúc nhiều thứ nên cung ko rõ giá thế nào nhưng hình như cong quần và áo cũng tầm 100 đổ lại thôi, còn váy thì cũng ko nhớ lắm
Thế chắc là tùy từng người rồi bạn ạ, mình may ở đấy thì đẹp. Nhưng nói chung cách phục vụ của nhân viên ở đấy thì không được happy lắm.
Có ai đã may ở My Nga gần rạp xiết TƯ - Trần Nhân Tông ko a. Mình thỉnh thoang cũng may o đấy, tiền công đắt nhưng đồ công sở dáng rất chuẩn và được cái rất Tây, mẫu mã có thể do nhà may tự chọn phù hợp với vải, thời gian cũng lâu đấy ạ. Năm ngoái mình may thì giá quần và áo somi là 180K. Nhà may có rất nhiều vải để cho khách đặt.
em thì thấy nhà may đó chẳng hay ho tí gì. Đồ đã già thì chớ đã thế chủ thì mặt lạnh như tiền. Vừa mới tò te cầm vải vô đã bị dội một gáo nước lạnh
Bạn thử xem bộ này mình may đẹp không nhé, nếu thích qua địa chỉ này thử xem Mình cũng đang thanh lý bộ này đấy.
Lại 1 câu chuyện muôn thủa của việc đi may quần áo.Mình đặt may 1 cái quần ở 66 Khâm Thiên họ hẹn mình là ngày 25 được lấy đến 27 mình mới đến nhưng nhận được câu trả lời là quần của chị vẫn chưa được 3 hôm nữa chị qua nhé.Không biết 3 hôm nữa qua thì sẽ hẹn tiếp thé nào nhỉ
Em thì ghét nhà con mụ Lan lác ở Nguyễn Khánh Toàn. Khiếp nịnh bợ thì trên trời mà may mặc thì chả ra gì. May từ mùng 8, hẹn 5 ngày chắc chắn có "Ai chứ em Thi thì chị phải ưu tiên", mồm cứ xoen xoét ra, em bảo thôi để hẳn 15 em qua lấy cho chị đỡ cập rập. Uh lấy uh để, 15 qua thì bà ý chửi mấy cô thợ may xin nghỉ về quê có mùa màng gặt hái. Hẹn em 19 nhé, nhất định có. 19 ra thì kêu phải mang đi gửi may chứ nhà chị hết thợ rồi. Em bảo 25 em bay, chị làm sao thì làm, đừng để em lỡ. Hứa hẹn đủ kiểu. 25 ra vẫn chưa có, bực mình bảo thôi chị chưa may thì cho em xin lại vải chứ mấy cái việc cỏn con này làm lỡ việc quan trọng của em. Lúc đó mới kêu thôi để chị giục chúng nó. Tức muốn nổ đầu ra luôn. Mất mấy triệu tiền công may ( Vì đi may hộ nữa) cuối cùng có làm giẻ lau dần thì mấy cái chất vải đấy cũng ko thấm nước. Hic! Cả nhà nhớ và tránh xa nhà nó ra nhé!