Hạnh phúc của mình giờ là sinh thằng ku con và nuôi chúng nó khỏe mạnh, khôn lớn. Vợ chồng hòa thuận nữa là hạnh phúc.
hay lắm ạ. bạn không thể trở thành bất tử trên cõi đời này nhưng ít nhất bạn có thể hài lòng rằng mình đã có một cuộc sống tuyệt vời khi vẫn còn trên trần thế.
Ngoài những hạnh phúc vật chất còn có những hạnh phúc về tinh thần như tình người với nhau. Tình yêu thương đồng loại, tình gia đình, tình bè bạn… biết bao thứ tình mà chúng ta trân quý để tạo cho chính ta và mọi người chung quanh hạnh phúc.
Mọi người thường muốn hành động theo tính cá nhân của mình. Nhưng họ không làm điều đó, bởi vì họ cảm thấy ích kỷ nếu họ làm điều đó