Con gái yêu của mẹ, Mấy hôm nay trời lạnh, cả nhà mình ngủ ngon lành. Nửa đêm bất chợt mẹ thức giấc vì lạnh, mẹ kéo chăn lên kín mặt, vùi đầu vào gối mẹ không kìm nổi cơn buồn ngủ của mình. Bỗng nhiên trong đầu mẹ loáng thoáng ý nghĩ "không biết con có lạnh không?". Rồi cái cảm giác thèm ngủ lại kéo sụp hai mắt mẹ lại, cơn buồn ngủ chiến lĩnh toàn bộ tâm trí mẹ... Thế rồi bỗng dưng như có một luồng điện chạy qua người, mẹ giật mình ngồi dậy nhìn con gái của mẹ đang ngủ ngon lành. Cái chăn bé nhỏ xinh xinh bị con đạp xuống dưới chân. Cái gối ôm vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay con. Trông con như một thiên thần đang ngủ... Mẹ kéo chăn lên đắp cho con, nhè nhè hôn vào má con và thì thầm: "ngủ ngoan nha, cục cưng của mẹ, sáng mai mẹ con mình dậy sớm nhé". Rồi mẹ nằm xuống cạnh con, tự hào vì mình vừa làm một điều vô cùng vĩ đại và thanh thản chìm vào giấc ngủ... Rồi có những lúc ngồi một mình mẹ bỗng nghĩ đến con. Mẹ không hiểu vì sao từ ngày có con mẹ hay thức dậy giữa đêm khuya chỉ để nhìn xem con ngủ có ngon không, đắp lại chăn, hay chỉ đơn giản là sửa lại thế nằm của con cho con thoải mái. Mẹ bỗng nghĩ đến mẹ và bà của mẹ... Ngày xưa khi mẹ còn nhỏ, mẹ và bà của mẹ cũng thường thức dậy giữa đêm khuya chỉ để làm những điều đơn giản như mẹ đang làm cho con. Ngày xưa khi mẹ còn nhỏ, mẹ nghĩ những điều đó thật bình thường vì bất kỳ người mẹ hay người bà nào cũng làm như thế... Bây giờ, mỗi đêm khi mẹ chiến thắng cơn buồn ngủ của mình để đắp lại chăn cho con, thì thầm với con, mẹ mới hiểu... đó không phải là điều bình thường, đó là tình mẫu tử vô bờ bến, đó là sự hy sinh thầm lặng chỉ một mình mẹ biết trong đêm. Ngủ ngon con nhé, rồi mai sau con lại làm như mẹ, như bà của con và cả bà của mẹ đã làm... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một năm đi học Lâu quá rồi mẹ chưa viết cho con gái của mẹ... Từng ngày trôi qua con gái của mẹ lại lớn thêm một chút. Mẹ muốn viết thật nhiều cho con nhưng công việc và những lo toan cứ kéo mẹ đi với những mải mê, toan tính... Con gái yêu của mẹ, thế là con đã đến trường được một năm rồi. Một năm học với bao vui buồn đã kết thúc nay con sắp bước vào lớp chồi ... Mẹ cứ nhớ như in những ngày đầu đưa con đến trường, con cứ khóc không muốn rời xa mẹ. Con tìm mọi lý do để mẹ ở gần bên con thêm một chút nữa. Nào là con muốn mẹ thay dép cho con, nào là con năn nỉ mẹ đứng xem con uống sữa, nào là con dặn dò mẹ nhắc papa đón con sớm, ... có những hôm mẹ phát cáu lên vì những yêu sách của con. Thế rồi mỗi sáng đưa con đi học, mỗi chiều nhìn con sạch sẽ thơm tho khi sà vào lòng mẹ, mẹ mới cảm nhận được hạnh phúc sao mà đơn giản thế. Con gái yêu của mẹ, bây giờ đã kết thúc một năm học, con đã quen với việc đi học mỗi ngày, con không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe mỗi khi chào tạm biệt mẹ. Như sáng nay, con muốn mẹ ở lại xem con uống sữa nhưng mẹ không thể vì mẹ đã bị muộn giờ làm, nhìn con với đôi mắt đỏ hoe lủi thủi đi về phía tủ sữa mẹ không khỏi xốn xang trong lòng. Con gái của mẹ cũng mau nước mắt như mẹ ngày xưa. Con gái yêu của mẹ, mẹ không thể kể ra đây hết những buồn vui của hai mẹ con mình, mẹ chị viết vài dòng để sau này con sẽ đọc và cảm nhận được con lớn lên từng ngày như thế nào. Sau tám năm thì thầm thì con gái trông như thế này rồi ạ:
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Vote cho mẹ con nhà chị đèn đá muối nè!!!!cảm động quá chị ơi!!!
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Vote cho mẹ nó. Người mẹ nào cũng chăm lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ. Tình mẫu tử bao la!!!
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con đúng là khi có con rồi ta mới hay nghĩ về quá khứ chúc chị và gia đình cùng bé luôn Hp
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con em ko tim thấy chữ thanks đâu cả,,,,,chỉ thấy chữ cảm ơn thui........thế là click luôn,,,,,,,,bài chị viết hay quá
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Điều tưởng như bình thường ấy lại rất thiêng liêng các mẹ nhỉ, thanks chủ top.
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Vote cho bác, đúng là khi làm mẹ rồi mới biết nỗi lòng của các bà mẹ NGày xưa thì...............
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Mẹ nó viết cảm xúc lắm. Tình cảm mẫu tử thật là thiêng liêng phải không? Ước gì mình có thể viết được như vậy........
Re: Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Khi mới làm mẹ cuộc sống thay đổi hẳn, các mẹ cũng thế thôi, tại các mẹ chưa viết ra. Cám ơn các mẹ.
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con vote cho 2 mẹ con bác ngàn lần, cảm động quá chị ah.tình mẫu tử thật là bao la rộng lớn
Re: Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Người phụ nữ nào cũng trở nên vĩ đại khi có con phải không bạn?
Ðề: Re: Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con em cũng đang mong chờ được chở thành người phụ nữ vĩ đại đây chị ah. thèm quá ý
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Đọc bài của chị lại nhớ bài hát ru con "Nào ngủ đi con...". Chúc chị và gia đình hạnh phúc.
Re: Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Cám ơn em. Các mẹ đồng cảm với mình thì nhớ nhấn nút "thanks" nhé. Cám ơn cả nhà.
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Hic, mấy món này k có phần SUre tham gia, văn chương chán lắm!!!
Ðề: Điều thì thầm trong giấc ngủ của con Vote cho những dòng cảm xúc của bạn dành cho "tình yêu" của mình nhé.