Tình hình là thế lầy các mẹ ạ chỗ em làm có 1 chị mà em cực kỳ ghét ghét cay ghét đắng k còn từ nào để hình dung việc em ghét chị ấy nữa các mẹ ạ Chị í chỉ cần nói 1 câu rất đơn giản vd: cưng ăn sáng chưa ? thế mà em cũng bực bội trong người các mẹ ạ Theo đánh giá khách quan thì nói chung chị í cũng chả được lòng ai trong cơ quan (em không ngoại lệ) . Em ví dụ 1 chuyện cho các mẹ nghe: Em làm văn phòng cho 1 cơ quan nhà nước sếp phân công em phụ trách báo cáo, chị í phụ trách các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thì khi em làm báo cáo chị í phải báo số chỉ tiêu kinh tế xã hội cho em chứ nên em bảo: Em: chị tập hợp dùm em số liệu để em làm báo cáo chị í: em cứ hỏi các ngành và làm báo cáo xong rùi báo lại các số liệu cho chị Các mẹ có thấy ai làm ngược thế không ạ rùi em tự làm và chẳng nói tiếng nào với chị í nữa. Các mẹ ạ giờ em mún vát đá chọi chị í cho hả cơn giận trong lòng em nà. Sao trên đời này lại có người như thế cơ nhỉ
Ðề: Đố kị nơi công sở chuyện bìh thường với chị e phụ nữa mà. mình ko hiểu sao chứ mình ít khi lắm nhé. Ghét ngừoi hay buôn chuyện nên thấy cái là mình tránh luôn .
Ðề: Đố kị nơi công sở Mình thấy bình thường mà, đố kị và kể xấu sau lưng, bịa đặt nói khống mới phiền... chứ thế này thì thấm gì đâu
Ðề: Đố kị nơi công sở nhưng em cực ghét chị í chỉ cần chị ấy cười em cũng thấy khó chịu nữa mn ạ ngày nào đi làm em cũng mang tâm trạng cáo gắt khó chịu chán chít
Ðề: Đố kị nơi công sở ui, thư giãn chút đi bạn, thoải mái lên chắc sẽ thấy yêu 1 điều gì đấy từ chị ấy đấy
Ðề: Đố kị nơi công sở chị ơi, e nói buồn cười tí nhưng chị đừng cuòi nhé, chị cứ kê đít nên cái mặt ấy thui ạ, để ý làm gì nhìu, tổn hại đến nhan sắc
Ðề: Đố kị nơi công sở Chấp người ngang ngược làm gì cho tổn hại mẹ nó à. Chơi chiêu khi họ cần m thì m trả bải. Áp dụng đúng cơ chế công ty mà làm nàng ạ.
Ðề: Đố kị nơi công sở hí hí, đối với những người em ko thích em thường có suy nghĩ: Quên người ta đi, 1 ngày chỉ có 24h thôi, mình đâu có nhiều thời gian dành cho người ta thế Em thấy đối với người yêu, 1 ngày em còn chẳng nghĩ tới 1h nữa là người mình ghét, mình dành thời gian nghĩ về người ta chẳng hóa ra mình quan tâm tới người ta nhìu quá à Cách nghĩ của em hơi trẻ con 1 chút nhưng hữu dụng mn ạ. Chẳng phải phiền muộn chuyện gì lâu cả, mn thử đi.
Ðề: Đố kị nơi công sở hic ngặc nỗi ngày nào chị í cũng ngồi đối diện mình muốn k nghĩ cũng khó b gái à mệt quá đi
Ðề: Đố kị nơi công sở Mình cũng sợ cái người ngồi đối diện mình lắm lắm, nói như cái máy khâu, liên tục từ khi đến đến khi về, vẫn còn cố nói rồi mới về, không tập trung làm việc nổi ấy Mà giờ thì deo tai nghe lên, ăn bánh bơ đội mũ phớt thôi, sống chung với lũ Và vì là người nói nhiều nên cái gì cũng bới móc hết lên, mình cũng bị dính mấy lần, mà thôi, mất thời gian làm gì bạn, không thèm chấp
Ðề: Đố kị nơi công sở Thật lòng mà nói mình chẳng muốn nghĩ xấu cho chị í tý nào nhưng mà mình không thể chịu đựng được cái cách chị í ra vẻ rằng giỏi giang và như ra lệnh cho mình ức không chịu được trong khi thực tế thì sếp lại đánh giá cao hơn về mình, các sếp đã nói thẳng ra thế đấy cả cơ quan ai cũng biết. Nên nếu mình nói chuyện với chị í mà tỏ vẻ k hài lòng thì y như rằng mình đang gây chia rẻ nội bộ cơ quan nhà nước lại là đảng viên cái này ảnh hưởng rất lớn đến công tác. Nhưng mình sắp nổi rồi chịu hết nổi roài
Ðề: Đố kị nơi công sở Bạn thử thay đổi thái độ xem thế nào.Giờ cứ việc gì bạn cũng nghĩ tốt cho chị ấy 1 chút đừng có ác cảm quá.