He he, nói chung đồ sắm cho bé thì nhiều lắm, nhất là ra cửa hàng mẹ và bé, càng thấy háo hức, càng mua sắm nhiều tới vô tội vạ luôn. Nhưng nếu không có điều kiện mẹ nên mua những thứ trọng tâm thôi, danh sách đồ dùng cho bé đến tận 3 tháng tuổi nhé.
công nhận mn ạ. Đi sắm đồ cái gì nhìn cũng yêu, nhất là những mẹ sinh con đầu, thường mạnh tay chi tiêu mua cho con hơn. Chứ các mẹ sinh con thứ 2, thứ 3 rồi thì đều tiết kiệm nhất có thể. Tận dụng và mua vừa phải, tránh lãng phí!
Sắm những thứ cần thiết đã mn ạ. Kinh nghiệm của mình là đừng nên thấy đẹp mà mua nhiều. Như mình đây, nhiều bộ bé nhà mình còn không có sơ hội mặc đã trật rồi ý
công nhận công cuộc sắm đồ cho con yêu cũng đau đầu và mất nhiều gian của các mẹ thật, nhất là các mẹ sinh bé lần đầu. Mình cũng chuẩn bị xong hết đồ cơ bản để chuẩn bị đón thiên thần bé nhỏ rồi, còn hơn 1 tháng nữa thôi. Quần áo sơ sinh cho bé thì mình ko phải sắm thêm gì vì xin được đồ của người thân vs bạn rồi. Khuyên các mẹ nếu kinh tế không được rộng rãi như mình thì nên tận dụng hỏi người thân hoặc bạn bè để tận dụng đồ sơ sinh của các bé đã lớn hơn. Vì các bé lớn nhanh lắm, nếu mua sắm quá nhiều sẽ dẫn đến lãng phí mà có khi bé còn ko kịp mặc. Thế nên tổng chi phí mua bổ sung thêm đồ cho cả mẹ và bé như của nhà mình hết tầm hơn 3tr là cơ bản đầy đủ hết rồi. Mẹ nào cũng chuẩn bị sinh mà chưa sắm sửa gì cho con muốn tham khảo thì mình sẵn sàng chia sẻ nha. Chúc các mẹ đang mang thai có thai kỳ khỏe mạnh