vào 1 ngày đẹp trời, chàng trai đến nhà cô gái chơi. Trò chuyện được một vài câu anh chàng còn chưa kịp uống nổi ngụm nước , cha cô gái đã ngay lập tức test IQ của anh chàng bằng 1 câu hỏi : " Nghe con gái bác nói cháu thủ khoa trường Kinh Tế đúng không, bây giờ bác hỏi cháu 1 câu này nhé, vui vui thôi cháu vừa ăn cơm vừa nghĩ cũng được . Bây giờ bác có 2 mảnh giấy, 1 mảnh ghi " lần sau đến nhà chơi nghe cháu ! " 1 mảnh ghi " khi nào cháu trả lời được thì đến nhà bác chơi nhé " -) Nhà bác còn có 2 em nữa, 1 đứa tên Hùng, 1 đứa tên Hoàng. Trong 2 đứa, 1 đứa thật thà luôn luôn nói thật, 1 đứa thì chỉ có nói dối ( cháu thì không thể biết được ai nói thật, ai nói dối cả ) Bây giờ bác đưa 2 mảnh giấy cho chúng nó và tất nhiên nó biết tờ giấy ghi cái gì.... Và cháu chỉ được hỏi 1 câu hỏi dành cho duy nhất 1 trong 2 đứa con trai bác. Cháu chỉ nhận được 1 câu trả lời duy nhất để tìm ra tờ giấy cháu cần tìm, cháu có thể bắt đầu được rồi đấy chàng trai ngẩn tò te 1 lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngồi xuống mâm cơm thì chỉ có ngồi mút đũa , bụng thì đói nhưng chẳng giám gắp miếng nào ... Cô gái nhìn anh chàng thườn lắm nhưng không sao giúp được, chỉ có gắp thôi nhưng mà chàng trai nào dám ăn ) Ngồi được 10 ' thì cả nhà trố mắt thấy anh chàng tự tin ăn một cách ngon miệng và tất nhiên là trong đầu đã có câu trả hỏi chắc chắn thành công Mn có biết chàng trai ấy hỏi ntn không ??? " Thật đúng là anh chàng thông minh mà ". đây không phải đố mẹo nhé Mn