Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thegirlwithscarf, 13/9/2011.

  1. detmayxuatkhau

    detmayxuatkhau 0904 55 57 59

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đang tải...


  2. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    ôi ôi chị ơi mấy hôm nay em chết dí dị với Nơi cuối cầu vồng đấy:X hay dã man con ngan:X con bé Katie láu cá chết cười=)) nhưng mà truyện dài dòng thật, 50 tuổi mới nhận ra tình cảm của nhau:( đáng lẽ điều ấy phải xảy ra từ lâu rồi mới đúng:((
     
  3. detmayxuatkhau

    detmayxuatkhau 0904 55 57 59

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    http://www.box.net/shared/hzjr0psbh9p2rrq64lub <<< Nơi cuối cầu vồng , chia sẻ cùng các Mẹ, định dạng ebook (prc)


     
    diepanh2011 thích bài này.
  4. Tamnguyencom

    Tamnguyencom Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    sách hay, cần mua thì pm e nhé! e bán cho chú, 100 % sách mới, giá gốc :d
     
  5. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Em đọc có mấy ngày là nhanh ý, chị đọc rõ lâu, đọc xong chỉ thỉnh thoảng đọc lại mấy đoạn mình thích chứ chưa lần nào đọc lại được cả quyển :) TRuyện hơi dài dòng nhưng ít ra kết thúc làm mình cũng thấy bõ công đọc em nhỉ ^^ Của tác giả này chị mới đọc mỗi quyển này, PS I love You thì xem phim đã không thích lắm nên không đọc, e có định đọc đủ bộ không em :D

    Cám ơn mẹ nó nhé, truyện này hay lắm, các mẹ rảnh thì đọc cho vui ^^
     
  6. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    em cứ ngồi đọc 12 tiếng 1 ngày thì chắc phải nhanh hơn chị là đúng rồi =)) em vẫn cứ thích Rosie và Alex ở bên nhau vào cái lúc mà Alex viết thư tình cho Rosie lần đầu tiên cơ:( để đến 50 tuổi lâu quá huhu:(( nói thật là nhiều người khen PS I love you lắm nhưng mà em đọc lại thấy ko thích, cốt truyện thì hay nhưng mà viết ko lôi cuốn, đấy là ý kiến chủ quan của riêng em nhé^^ thế nên là lúc đầu đọc giới thiệu Nơi cuối cầu vồng trên mạng em ko định đọc ngay, nhưng thấy chị khen nên quyết định đọc thử mấy trang đầu, ai dè nghiện luôn=)) không biết tác giả này còn nhiều tác phẩm khác ko, có thể em sẽ đọc, tùy vào việc em thấy giới thiệu có hay hay ko hihi.

    Cảm ơn chị đã giới thiệu cho em 1 truyện đỉnh của đỉnh như thế:X em thích con bé Katie láu cá kinh khủng khiếp! :D
     
  7. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Không có gì em ạ, tìm được người sở thích giống mình, có người để bàn luận vui lắm í
    Hai người quen nhau khi 4 tuổi, nhận ra yêu nhau khi mới 16, và đến được với nhau khi đã ngoài 50... lâu ghê gớm. Chị đọc đi đọc lại đoạn cuối, khi Rosie đã mắt mờ chân chậm, ngồi đọc lại thư từ suốt cuộc đời í. Như kiểu cả đời xa cách rồi họ phải đến với nhau vài lần chứ 1 lần không đủ hihi
    Em đọc được quyển nào hay giới thiệu chị với nha
     
  8. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    em thấy là tại 2 đứa dở hơi cứ khất lần khất lượt, 1 đứa thì chờ nàng tự đến với mình, 1 đứa thì chờ 1 khoảng lặng xuất hiện lần thứ 2, mà cũng do ông anh Phil nữa, cái hồi 30 tuổi cứ để Alex tỏ tình đi thì có khi xong hết rồi chị nhỉ=)) mà em không hiểu thằng-cha-tên-là-gì-đó nó giữ 1 bức thư tình của người khác tận 12 năm rồi mới trả lại làm gì, lại còn giữ cả thiệp cưới nữa chứ???

    ui em đọc cũng kha khá nhưng mà tạp nham lắm, đủ thể loại=)) chỉ sợ ko hợp sở thích của chị:D chị đọc quyển nào của Marc Levy chưa ạ? thật ra em thấy nhiều người khen hay nhưng em ko thích lắm, quyển duy nhất của ông ý mà e thấy hay là Em ở đâu thì đến 99% mọi người bảo ko hay=))

    chị đọc Chuyện con mèo dạy hải âu bay chưa ạ? nhẹ nhàng mà ý nghĩa lắm:X cho trẻ con đọc cũng tốt:D
     
  9. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Nếu k tại ông Phil với thằng-cha-tên-là-gì-đó thì Alex với Rosie sướng nhưng chị em mình sẽ khổ lắm vì k có truyện nào tâm đắc thế =)) Chị cũng thích đoạn "khoảng lặng", cả đoạn "không nên ném trứng đã luộc vào cửa kính" nữa :))
    Sở thích của chị em mình hợp nhau đấy em ạ :) Chị đọc Nếu điều này có thật của Marc Levy thấy hay hay thế là cũng đọc khá nhiều truyện của ông này. Lúc đấy thì cũng thích nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy bình thường. Chị cũng thấy Em Ở Đâu là được nhất & thực nhất giữa những Kiếp sau, 7 ngày cho mãi mãi ... toàn linh hồn với ma quỷ :) Chuyện con mèo dạy hải âu bay chị cũng đọc rồi em ạ, đợt trc đọc mấy truyện trẻ con thấy cũng hay, tính giáo dục cao (dù bây giờ không còn tác dụng với mình) Totto chan em đọc chưa?
    À em có đọc truyện Việt Nam không? Chị đọc tác giả DiLi cũng có mấy quyển khá hay
     
  10. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    ah đọc đoạn ném trứng luộc thì em thắc mắc tại sao ko ném trứng sống có phải hơn ko? ngta toàn ném trứng sống mà, vừa đỡ mất công luộc lại vừa tanh và dính=))

    hihi thế ạ, may quá có người cũng nghĩ như em, em bảo e thấy Em ở đâu hay nhất toàn bị mấy đứa bạn kêu dở hơi thôi=)) thực ra em không thích nó vì nó thực hơn những truyện kia, mà vì em thấy những truyện kia cốt truyện chả có gì:D ơ em ko biết là Levy có truyện Nếu điều này có thật đấy, khi nào rảnh rỗi đọc hết truyện chắc cũng phải tìm đọc thử:D

    Oài thế chắc mấy truyện em đọc chị đều đọc hết rồi hihi. em chưa đọc Totto chan, thấy bảo hay lắm cũng định đọc mấy lần nhưng lại lười, ra hiệu sách cũng cầm lên rồi lại đặt xuống mấy lần vì nghĩ là sắp tới còn phải đi sinh nhật bạn, toàn thế! =))

    Truyện Việt Nam em ít đọc, nhưng trong số những truyện đã đọc em thích nhất Anh hùng Núp, truyện cách mạng vì là bố em mua cho=)) thấy bảo Tuổi thơ dữ dội cũng hay nữa mà em thấy dài quá nên cũng chưa đọc:D DiLi viết chủ yếu thể loại truyện gì hả chị?
     
  11. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    ừ thì Rosie tưởng trứng sống mà em, thế là mang ra ném =)) Vừa mất công luộc mà không được ăn, vừa phải đền tiền vì ném vỡ cửa kính =))
    Nếu điều này có thật của Marc Levy còn có tên khác là Nếu em không phải một giấc mơ í (tập 2 của truyện này là Gặp lại), được làm thành phim Just in Heaven (nhưng thú thật là chị thấy phim hay hơn truyện, truyện chia thành 2 tập dài dòng quá) Em ở đâu là truyện duy nhất của Levy mà chị thấy cuộc đời các nhân vật có mục đích và ý nghĩa 1 tí chứ không suốt ngày tha thẩn với các linh hồn :D Totto chan cũng có ebook đấy em, chị cũng tiếc tiền mua sách toàn đọc ebook thôi
    Mấy truyện VN thể loại "kih điển" thì chị chưa đọc. DiLi là 1 tác giả trẻ, cũng viết nhiều nhưng truyện thì chị không thích lắm. Chị chỉ đọc bút ký với hồi ký của chị này thôi
     
  12. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Oái thế thì em đọc rồi, nhưng em mới chỉ đọc Nếu em không phải một giấc mơ thôi, còn Gặp lại chưa đọc, vì đọc cái truyện Nếu... kia chả có ấn tượng gì cả hihi, thấy hơi nhảm nhí:rolleyes: Em cũng thấy Em ở đâu hay ở cái cách lựa chọn cuộc sống của 2 nhân vật chính, và cái cách yêu nhau của họ cũng khác với các tiểu thuyết khác nữa, tình yêu không phải là tất cả, tuy nhiên là đọc đến đoạn cuối thì em ko hiểu ý nghĩa truyện lắm hix, chắc tại hồi em đọc em chưa đủ lớn để hiểu.

    Thế thì lại phải mò lên mạng tìm ebook Totto chan rồi, không biết baoh mới đọc đây=)))))))) dạo này em bị lên cơn cuồng truyện, không học hành gì cả, thế là hôm trước ktra đột xuất, lại còn đúng môn khó, chết toi=))))))))))) mấy truyện đấy là truyện kinh điển ý ạ? em cũng không biết đâu, tại hồi bé ra nhà sách bố em cứ mua cả một loạt Tắt đèn, Bước đường cùng, Anh hùng Núp... về, truyện ngắn thôi ạ, nhưng em đọc thấy mỗi Anh hùng Núp hay^^ hồi ký với bút ký em lại ko thích lắm, kiểu nó hơi bị mang màu sắc cá nhân quá ấy^^

    Ah em còn đọc vài truyện về tứ đại mỹ nhân của TQ nữa, có Tây Thi và Võ Tắc Thiên, nhưng mà dài dòng quá đọc không hết=)) mà chị đọc Trà hoa nữ chưa ạ? em thấy mẹ em với bạn em khen hay mà chưa đọc^^
     
    Sửa lần cuối: 12/10/2011
  13. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Ôi Trà Hoa Nữ chẳng hay đâu em ạ (theo chị là thế) Truyện kể về chuyện tình của 1 quý tộc trẻ với 1 nàng ca kỹ. Kết thúc thì bi thảm, giọng văn không hay lắm, và quan trọng là chị thấy tình yêu của 2 người cứ hời hợt kiểu gì í. Cô nàng vứt bỏ hết mấy ông bồ giàu có để theo chàng, nhưng rồi vì bố chàng can ngăn nên nàng từ bỏ. Chàng tưởng nàng thay lòng đổi dạ nên căm hận, làm nhiều điều khiến nàng đau khổ. Cuối cùng nàng chết vì bị bệnh, chàng ân hận khóc lóc ... Chị cũng thấy quảng cáo hay lắm nên đọc nhưng thấy chán phèo
    Em ở đâu và cả Anh có thích nước Mỹ không là minh chứng cho việc yêu nhau chưa chắc đã lấy được nhau, nhưng ít ra cuộc đời của họ vẫn có ý nghĩa, đáng để sống
    Em vào e-thuvien.com ý, nhìu truyện kinh khủng, đọc mờ mắt lun í :) Chỉ cần đăng ký là down nhòe. Chị định đầu tư hẳn máy đọc ebook nhưng lại tiếc xiền, dạo này chuyển sang mua sách lậu vỉa hè hihi. Thỉnh thoảng chị cũng cuồng truyện, down ebook về in ra hàng đống, mọi người cứ tưởng đọc tài liệu
     
  14. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    èo nghe cốt truyện nhàm thật, kiểu như romeo và juliet, em cũng thấy bảo kết thúc thảm lắm nên chả dám đọc=)) mấy truyện nước ngoài kinh điển em mới đọc Cuốn theo chiều gió, hơi bị dài dòng nhưng mà hay thật:D

    á em cũng đăng ký thành viên trang ebook đấy rồi=)) cũng mới đc khoảng 2 3 tháng thôi=)) em cũng thèm mua sách lậu vỉa hè lắm, dù sao thì cầm quyển sách đọc vẫn thấy sướng hơn, nhưng mà sách lậu cũng fari 40 50k là ít, mà 1 tháng em được tiêu có mỗi 300k, suy ra ko đủ tiền=)))))))))))))
     
    leejery thích bài này.
  15. calimero

    calimero ELLE VIETNAM

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    3,521
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Tớ uýnh dấu, cảm ơn link của các bạn nhé :)
     
  16. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ

    Tiểu thuyết kinh điển chị ít đọc lắm, toàn đọc mấy tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn, phải đọc mấy quyển nổi tiếng mới được :)
    Cái truyện Trà hoa nữ bi kịch lắm, mà lại còn vô nghĩa cơ em ạ. Ít ra Romeo & Juliet còn "chiến đấu với số phận" rủ nhau bỏ trốn, đằng này chị thấy chẳng có tí tinh thần đấu tranh để được yêu nhau gì cả. Mẹ chị cũng bảo đọc từ hồi còn trẻ, hay lắm nhưng chị thấy nhạt ơi là nhạt. Em có hay đọc tác giả nước ngoài không, chị đọc Nicholas Spark (tác giả truyện The Notebook ý) cũng hay, Rachel Gibson thấy mọi người quảng cáo lắm, chị cũng down 1 đống về mà chưa đọc được
    Chị cũng toàn ebook với truyện tự in cho rẻ thôi, sách lậu vỉa hè thỉnh thoảng sang lắm mới mua, không thì toàn ăn vạ mấy đứa bạn bắt tặng =))

    Welcome bạn gia nhập hội cuồng truyện & thích tám với chị em tớ :)
     

Chia sẻ trang này