Ðề: đọc mà lộn tiết lên cơ mà mấy cái ông Chuyên bôi việc, vẽ voi lại ko để ý chỗ đó đâu..... nghe đồn rằng cố gắng giữ lấy cái đường xuân thủy cầu giấy ko xây cầu đi bộ đấy.. còn lại rồi xây tất
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Ơ thế các Bác không biết Xuân thủy là con đường gì a? ĐI từ Sân Bay về phải qua đấy nhá.Không tránh khỏi đâu ợ .Các nguyên thủ Quốc Gia sang ta nhìn thấy mấy cây cầu không ra cầu họ cười cho thối mũi nên các cụ ý ko dám xây là phởi. Đấy là con đường ngắn nhất từ Sân bay về Dai-u cũng như lên Phủ Chủ tịch nhá.Mà đường to.Các đường còn lại bé tí.Ma nào dám chen vào .Hê hê. Thế nên đừng trách các Bác ý khôn quá
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Lại vấn đề : Biết rồi.. khổ lắm..nói mãi đây!!! Điên tiết thật! Xã hội càng ngày càng lắm điều đi trái đạo lí
Ðề: đọc mà lộn tiết lên chẳng có lẽ vậy giờ nên chui vào nhà nước hả bác? mình chỉ biết lo mình, giúp đỡ đc thêm ai thì cố gắng chứ để thay đổi cả cái xã hội em e khó bác ạ @@~
Ðề: đọc mà lộn tiết lên oái, lý do là thế mà em ko nghĩ ra, thế thì ở trg thương mại cũng làm cái đi ạ, đụng chạm ai đâu, cũng là khu mấy trg đh mà? còn ở chỗ sư phạm xây cái giống ở giao thông là đc mờ nhỉ bác nhỉ?
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Càng nói đến càng ức chế, động đến cái gì là vấn đề cái đó. Chán chả buồn nghĩ nữa. Bảo m ko giỏi để nghĩ ra cái gì đã đành, đây toàn những bậc chót vời mà cũng chả ra cái gì...
Ðề: đọc mà lộn tiết lên ôi, em cũng chán đi cái đường thủ đô lắm rùi, giao thông lung tung, ổ gà, ổ trâu, ổ voi khắp nơi như giăng bẫy, haizzzz
Có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ lại sau những dòng tâm sự của bạn QUả thực trong cuộc sống có quá nhiều vấn đề ko phải ai cũng bình tĩnh để xử lý được mọi việc một cách ổn thỏa . Hy vọng là chũng ta sẽ điềm tĩnh hơn