tối nào mình cũng có khoảng thời gian đọc sách cho con nghe, bé rất là thích và muốn mẹ đọc tiếp cho đến khi đi ngủ thì thôi cảm thấy rất hạnh phúc
Bé nhà mình thích được mua sách cho lắm nhưng bé còn nhỏ (mới 3t) nên chưa hiểu đc nội dung hay ý nghĩa của từng câu chuyện. việc đọc sách cho bé nghe bé cũng chẳng chịu ngồi yên để nghe mà cứ chạy nhảy nghịch ngợm lung tung. haizz. tuổi này chỉ cho bé tiếp xúc dần với sách thôi
Cuốn này rất tốt cho các bé, ba mẹ tham khảo cho con nha Làm chủ nghịch cảnh – Từ một cậu bé bất hạnh, tôi đã thành công như thế nào?