Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) hic thế mình gần 30 rồi vẫn đi về lẻ bỏng - chán chẳng muốn sốt ruột nữa ))
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Mình 25, có 1 bé trai rồi. Đang rất thèm độc thân và đang cố gắng dũng cảm để cắt bỏ cái ung nhọt. Như mọi người nói, cố đau 1 lần rồi thôi ý
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Tuổi 24 đã đi qua lâu lắm hihix nhưng giờ này vẫn xinh tươi và trẻ trung...có điều ít nhiều không còn nét thơ ngây bởi những lo toan cho cuộc sống!
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) chào bạn nhá.mỗi ng` có 1 cảm nhận khác nhau khi lập gia đình riêng. mình thì k thấy thích độc thân tí nào, chúc bạn hạnh phúc nhóe
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) chính xác, sốt ruột cũng chẳng được, Nhưng giờ có khối người có gia đình rồi lại muốn dc độc thân thì ko dc nhá. nên lấy độc thân làm niềm tự hào...............hihi
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Đốc thân là hạnh phúc nhầm rồi, hạnh phúc là khi chung ta có nhau hay có em anh hạnh phúc nhất đời chúc mừng bạn đến với diễn đàn làm cha mẹ
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) theo mình con gái cũng nên dừng lại ở mức 23-25 tuổi lấy chồng là vừa và nên có con đầu lòng trước tuổi 27, theo suy nghĩ là thế, có lẽ cũng là ok, chứ lớn tuổi quá thì cũng khó, đương nhiên nếu có baby thì rất cần sự giúp đỡ của chồng và của ông bà để bà xã vẫn có thể phát triển sự nghiệp
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Nhiều người có lý do này lý do kia để khó theo kế hoạch đó bác ạ. Mình thì hạnh phúc là khi biết trân trọng những gì mình đang có, hồi độc thân cũng vui mà giờ vẫn vui.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) à thì cái gì cũng vậy, làm có kế hoạch thì hơi gò ép 1 tý, đương nhiên ko thể tính được hết, đâu phải muốn lấy vợ, lấy chồng là lấy được ngay đâu,
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) hjhj giống ý mình thế. lúc này có vẻ như có chút kinh nghiệm cuuộc sống rồi tu tin để có gia đình riêng cho mình rồi nhỉ nếu lấy ck sớm quá thì chịu gò bó hơi sớm vân ham chơi mà
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) giờ mềnh 26 mà vẫn F.A nè. Có lẽ tính ở vậy thôi. yêu đương thấy mệt mỏi quá. Hơn nữa giờ cũng không biết cưa gái nữa!
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Đời là vô thường, tình yêu cũng là vô thường. Đừng tin tưởng một cái gì tuyệt đối quá để khi đổ vỡ ta không quá bất hạnh. Hãy cứ nhìn đời bằng con mắt hoan hỉ, đừng bi quan quá bởi trên đường đời tấp nập một người nào đó cũng đang ngóng chờ ta bạn à.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Mỗi người có một cách nghĩ riêng. Nhưng cái hạnh phúc mà bao nhiêu người thì bấy nhiêu người mớ ước là có một gia đình nhỏ hạnh phúc
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Ủa ss nè quen quen.. Hình như hôm đi ọp, ăn lẩu gà đó... Gặp rồi thì phải
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Đàn ông con trai trên thế giới này.. Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Okay baby Giờ baby thấy đó.. Tỉ lệ ly hôn tăng ầm ầm .. và số người đang độc thân ( gà trống-mái nuôi con cũng tăng lên) ... Nên mình cứ ở Vậy cho nó ..lành Bởi tình dang dở sẽ hạnh phúc...Lúc trọn duyện rồi thì dễ đứt đôi câu thề