Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Nay tớ cũng vừa đọc xong, may mà nhà tớ chả bao giờ mua cua về nấu canh cả.
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc hic, tuần nào cũng 1 bữa cua, nhưng chắc e cũng k kiêng đâu, vì cái gì bjo chả có thuốc sâu, kiêng đc hết thì lấy gì mà ăn, hoa quả, rau củ 1 đống thuốc sâu đấy thôi
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Biết làm thế nào bây giờ? toàn người hại người.haizz
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc nhà em sáng nào cũng bún riêu cua, thế này thì cạch luôn rồi, bắt cua kiểu này thì làm sao mà ai dám ăn nữa nhỉ?
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc sợ quá nhỉ Vậy mình ko dám ăn nữa đâu
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc hồi xưa ăn nhiều cua h tự nhiên dị ứng k ăn dc nữa xem ra cũng là cái may đấy ạ
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Haizz càng đọc càng buồn cho cái lương tâm của con người bây giờ. Vì tý lợi nhuận mà hại lẫn nhau,
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc CÁi này chủ yếu ăn hàng dễ dính, còn mua về nhà ăn thì cứ con nào sống khỏe thì mới mua.
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc èo, thế này ai dám ăn nữa..................
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Tưởng đồ quê là lành là sạch, ai ngờ lại như thế này. May là bản thân mình không ăn được cua nên không bao giờ động đến. ghê quá
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc hơ, sợ nhỉ? Hết cua nuôi bằng ...phưn giờ đến cua đánh bừng thuốc sâu
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Oạch, kinh qá. May là e ko ăn cua hn. Toàn đc ng nhà ở quê gửi xuống. Mà h còn thêm kiểu cho bột đồng vào nc riêu nữa cơ. Hức hức.,
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Sợ thật đấy, thế này thì cua đồng Việt Nam có khác gì hàng Trung Quốc đâu, chắc giờ nhà mình chuyển sang ăn cáy cho lành thôi
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc từ hồi đọc thông tin này nên cả năm nay m chưa dám mua cua
Ðề: Đọc xong sợ quá các mẹ ah, may mà nhà em ít ăn.Share cho các mẹ đọc Đồ gì bây giờ cũng không có hóa chất này thì hóa chất kia, không bằng cách này thì bằng cách khác, nguồn cầu quá nhiều, dân số đông, nhu cầu cao khiến con người không thể phục vụ được cho nhau một cách bình thường mà cần phải có chất kích thích, đó chính là hóa chất