Sau gần 5 năm đi làm và thay đổi công việc 3 lần, không biết số mình vất vả hay tại mình không biết cách thay đổi để thích nghi nữa. Mình tự hỏi cũng đã cố gắng nhiều rồi, nhưng công sở thật lắm chuyện nhức đầu. Công việc rối tung lên vì mình cứ phải giải quyết những chuyện đâu đâu. Yêu sách, đòi hỏi từ người khác. Còn đồng nghiệp thì ganh đua, nói xấu nhau. Có phải vờ như không nghe, không thấy, không biết là sẽ được bình yên ? Mình đã thử nhưng cũng không ổn lắm. Mọi người giúp mình với !
Ðề: Đời công sở ! Nói chung là dai dẳng lắm , em mới đi làm có 1 năm mà oải quá giờ chán kinh khủng , chỉ còn cách sống chung với lũ và làm thật tốt phần việc của mình . mong sao cải thiện được đồng lương ... nghèo nàn
Ðề: Đời công sở ! Hồi em mới đi làm cũng mệt mỏi lắm, người nọ bảo ko chào, chào thì bảo: vâng chào cô. Ăn cơm ko mời thì bảo là ko mời, mời thì bảo là mời lắm thế. Nói chung là mệt, giờ thì em cứ kệ, về nhà em vứt hết việc cty đi, nhẹ đầu.
Ðề: Đời công sở ! Hic, mình cũng oải quá, chả biết ai tốt ai xấu với mình nữa. Đi làm mà cứ như đi đóng kịch, giả tạo lắm. Mà lương thì èo uột, không biết chịu đựng được đến bào giờ đây.
Ðề: Đời công sở ! Mình nghĩ bạn thay đổi bản thân thôi chưa đủ. Bạn còn phải biết những người bạn làm cùng như thế nào? Mình không thể áp đặt tính cách của mình cho tất cả mọi người. Ví dụ như bạn chỉ nên áp dụng cách nhẹ nhàng cho nhóm người này, cách cứng rắn cho nhóm người kia.
Ðề: Đời công sở ! Thay vì quan tâm đến những điều không đâu ở công sở, bạn hãy quan tâm đến chính mình hơn. Mỗi khi bạn hoàn thành tốt việc gì, dù lớn hay nhỏ, hãy thưởng cho mình bằng cách mua một chiếc áo mới, đôi giày xinh hay ly kem mát lạnh. Đó sẽ là động lực thúc đẩy bạn mỗi ngày khi đi làm.
Ðề: Đời công sở ! Đừng nên quan tâm đến những chuyện ganh ghét, nói xấu… nơi công sở bạn nhé! Nó chỉ làm bạn thêm đau đầu và mất thời gian vô bổ. Cố gắng làm việc, khẳng định năng lực của mình trong công việc bạn nhé.
Ðề: Đời công sở ! Chuyện bình thường thôi mà! Bình thường thì ko sao, mà khi đụng chạm đến tí quyền lợi là xù lên ngay được. Mình cũng từng ở trong môi trường như vậy rồi. Mình cứ kệ, bơ đi mà sống. Ôm cục tức chỉ thiệt mình
Ðề: Đời công sở ! Hihi cs là thế mà, ở đâu cũng có bon chen, ng tốt kẻ xấu cả thôi mà. Mình cũng đổi 3 vị trí, 3 cơ sở làm việc và cảm thấy rằng có chán vẫn cứ fai sống. nên fai cố gắng và biết vượt quá. - Nếu tự làm ttuw nhân thì cũng vất vả lắm!
Ðề: Đời công sở ! Có phải công ty nào cũng có môi trường làm việc vậy đâu. Cứ như công ty mình làm việc thì môi trường thật thoải mái và đoàn kết. Nhưng nếu mình phải làm việc trong môi trường như vậy thì vẫn sống theo con người của mình thôi, không nên quá để ý đến lời nói của người khác làm gì, trừ khi bạn cũng thích buôn chuyện . Nếu làm tốt công việc của mình và có thái độ tích cực với sự việc xung quanh thì có thể bạn sẽ tạo được không khí thân thiện hơn đấy. Chúc bạn thành công.
em chuyển cũng qua 3 công ty rùi - dù là mới đi làm được gần 3 năm, hihi. Duy chỉ có 1 đơn vị đầu tiên là môi trường công sở, áp lực, em sợ. Còn chỗ thứ 2 và hiện tại thì rất tốt. Đâu cũng có người thế này thế kia chỉ cần mình học cách đối nhân xử thế tốt là ok các mẹ ạ
em chuyển cũng qua 3 công ty rùi - dù là mới đi làm được gần 3 năm, hihi. Duy chỉ có 1 đơn vị đầu tiên là môi trường công sở, áp lực, em sợ. Còn chỗ thứ 2 và hiện tại thì rất tốt. Đâu cũng có người thế này thế kia chỉ cần mình học cách đối nhân xử thế tốt là ok các mẹ ạ
Ðề: Đời công sở ! Em trước làm ở Cty cũ đảm nhận công việc hành chính - nhân sự. Cơ mà ức chế và nhức đầu kinh khủng. Nhiều lúc Nhân viên trong công ty bất đồng với sếp mình ở giữa chả biết làm thế nào. Nghe theo lời sếp thì nhân viên ghét. Mà hùa vào với Nhân viên thì sếp lại bảo "em làm việc cho cty hay em đòi quyền lợi cho nhân viên". Haiz, tóm lại đôi lúc cũng phải bơ đi mà sống.
Ðề: Đời công sở ! Eo, em mới đi làm hơn 1 tuần mà em về nhà hay cáu lắm, còn ở công ty thì em ko thấy lo cho lắm
Ðề: Đời công sở ! Hì. Chị lạ nhỉ. Trước em làm hành chính thì ở công ty nhiều việc mà cũng hay bị cáu gắt. Cứ về nhà là y như rằng ai động vào em là em lại cáu gắt.
Re: Ðề: Đời công sở ! Hì, ai cũng có thời gian như thế cả. Có những lúc đi làm về còn k thèm để ý đến người khác chỉ biết đến mình thui cơ