Kinh nghiệm: Đôi Diều Về Sinh Nở

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Bumbumthienthan, 13/9/2010.

  1. inbeo

    inbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Mẹ này giật cái tít như nhà báo ý nhỉ? Tớ cũng tò mò vào xem, tưởng có vụ gì. Mà bạn cũng buồn cười thật đấy nhỉ? Việc của bạn, bạn làm, nhờ người khác làm hộ mà không được thì thôi chứ sao lại đổ lỗi cho người ta khiến bạn chưa đăng ký sinh được. Lẽ ra, khi bạn thấy người ta không nhiệt tình nữa thì bạn phải xoay sang hướng khác luôn chứ sao lại cứ trông chờ vào họ thế. Có thể là họ bận thật, và cũng có thể là họ thấy việc ấy đơn giản, bạn tự làm được nên họ không can thiệp nhưng họ cũng không muốn nói thẳng với bạn.
    Với lại, đây là cá nhân 1 người, bạn lôi vào topic, mọi người lại tưởng cả cái tập thể BVPS ấy tệ đến thế. Hôm CN vừa qua, mình cũng đưa chị họ bên chồng vào sinh ở BV ấy đấy, rất ổn.
    Từ lúc mang bầu đến lúc chuẩn bị sinh, vợ chồng anh chị ấy theo bs. Hưng (35 Vạn Bảo) vì nghe mọi người mách nhau rằng bs Hưng nhiệt tình lắm. Thế rồi chị ấy quá 6 ngày chưa sinh, đúng hẹn của bác sỹ, 2 ngày đi khám 1 lần, mẹ vẫn khỏe và con vẫn khỏe, không có vấn đề gì cả. Đến 21.11 (là sáng CN rồi), vc lại đưa nhau đi khám, bs phán là tim thai hơi yếu, yêu cầu nhập viện để mổ. Anh chị ấy đặt vấn đề nhờ luôn bs Hưng mổ cho và chọn giờ từ 3h-5h chiều luôn. Bs offer giá luôn: 10tr trọn gói nhưng sẽ không phải bs Hưng mổ mà bs sẽ gửi người khác. Anh chị mình thất vọng quá vì bs nói rằng thực ra 10tr thì 7tr nộp vào viện rồi, 3tr còn lại thì bs cũng chỉ được có 500k thôi, hichic. Ông anh rể cú vì ông ý mê tín cực, ông ý xem cô xem cậu gì đó bảo bs Hưng mổ thì tốt cho con ông ý nên 10tr mà không phải bs Hưng mổ thì ông ý bực quá.
    Ông ý nghe mình nói là mình quen bs ở viện thì alo cho mình để nhờ bs quen ấy. Lúc đầu mình cũng ngại lắm, thực ra quen bs trong PSHN là mối qh bs - bệnh nhân thôi chứ chả có gì đặc biệt hơn cả. Nhưng mình đánh liều gọi đt nhờ vả. May quá, hôm đó cô ấy làm thêm ở viện nên cô ấy nhận lời luôn, yêu cầu đến khám xem tình hình thế nào rồi mới phán tiếp. 1h30 chị mình vào viện, 2h siêu âm dopler theo chỉ định, kết quả bình thường. Nhưng quá 6 ngày rồi thì mổ cũng được, mình đặt vấn đề chọn giờ và nhờ chính cô ấy mổ luôn. Cô ấy đồng ý. Cuối cùng thì ngoài viện phí (loại mổ đẻ thông thường), tiền giường dịch vụ nhà A, thì anh chị ý mất thêm 1 khoản chỉ bằng 1/4 cái gói do bs Hưng kia chọn thôi. Lúc đầu, anh ấy phong bì cảm ơn bs cũng nhiều nhưng khi anh ấy về thì bác sỹ gọi điện thoại quay lại và trả lại tiền, chỉ giữ lại ít thôi. Ông anh rể mình gọi điện thoại kêu "anh chả thấy ai như cô ấy, người đâu mà lạ thế không biết, trả lại tiền mới hay chứ". Túm lại là cả nhà mình rất hài lòng với thái độ cũng như lương tâm trách nhiệm của bs này.
     
    Đang tải...


  2. cooly_girl

    cooly_girl Mẹ 3 con zai

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    2,600
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Hý hý,đọc bài của mẹ nó mà bùn cười ghê.
    Tớ được cái đẻ theo diện cấp cứu nên cũng sướng,chả có hồ sơ gì,vào lấy máu,lấy mẫu nước tiểu rùi được đưa thẳng lên nhà đẻ,nằm chờ.
    Đẻ xong mà hồ sơ còn chưa xong,k mang thẻ bảo hiểm theo,nên phải để trống chờ người nhà đọc số cho.
    Để xong có người vác giấy tờ lên tận phòng cho ký.
    Phong dịch vụ cũng k phải xếp hàng,bé tắm cũng có cô vào tự vác đi rùi vác về cho--->vì bé nhà tớ đẻ có 1,9kg nên các cô bảo cho nằm xe nhìn thương
    Cũng may nhà tớ có người quen mà....hì hì,ra viện cũng có người ký giấy,đi đóng viện phí dùm...nói chung là từ A-->Z mà mất có 500k bồi dưỡng
    Có người chăm sóc tận tình 15 ngày trong viện cho cả mẹ lẫn con


    Mà em khuyên thật mẹ nào sắp đẻ nên làm cái thẻ BHYT,cực tiết kiệm đấy.Đợt em đẻ cả 2 mẹ con nằm trong viện 15 ngày,em thì 250k/ngày phòng dv,con thì 300k/ngày lồng kính,rùi bao nhiêu là thứ tiền thế mà có cái thẻ được miễn 80% nên >10tr phải đóng có hơn 2tr 1 tý,dã man may các mẹ ạ
     
  3. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Tớ thích đẻ ở BV bưu điện, dịch vụ tốt mà chăm sóc nhiệt tình chẳng phải lót tay lót tiếc gì hết,thậm chí mẹ em kể khi bế TM nhà em đi tắm mẹ em nhét tiền vào áo của cháu mà bác sỹ phát hiện ra mắng xơi xơi.Túm lại đằng nào chẳng mất tiền cứ chỗ nào dịch vụ tốt là ok, đỡ phải nhờ vả quỵ lụy ai hết.Ở Bv Bưu điện em mổ đẻ hết có 3 triệu.hihi
     
    .Sonic. thích bài này.
  4. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Có mình đây, cũng đẻ tháng 2 nè
     
  5. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Bệnh viện bưu điện là ở đâu nhỉ? Mình lâu lắm rồi chẳng đẻ nên ko biết.
     
  6. Bumbumthienthan

    Bumbumthienthan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    úi mải chăm con lâu lắm mới quay lại topic này thấy đc quan tâm quá. Thông báo với các mẹ e đẻ đc gần 4 tháng rùi ạ, e đẻ ở bệnh viện bưu điện. Có mẹ nào muốn đẻ e khuyên chân thành nên ra viện này đẻ, vừa sạch, vừa hiện đại mà bác sĩ cũng nhiệt tình lắm ạ. Lúc e vào đăng ký đẻ là quá 1 tuần 4 ngày rồi, bác sĩ cho nhập viện luôn, cứ 1 tiếng lại cho vào phòng khám 1 lần. Sau nhà e xin mổ k sợ bé làm sao, nhà e đưa phong bì bác sĩ ( 500k) còn bảo thôi, để mổ xong có gì mới dám nhận. Nhà e đưa cả phong bì cho kíp mổ nữa ( 500k), e có BHYT tổng cộng e hết đâu 3t8 thôi. Mà e nhớ mãi lúc lên bàn mổ e sợ quá, bs còn nói chuyện hỏi han cho quên. Lúc bế bumbum ra còn áp vào má e, khen bé xinh, đúng là lúc nhìn thấy con, đc áp vào má con mà e quên hết, ấm ghê cơ hihi ( nghĩ lại vẫn thấy yêu quá :X:X:X)
    Lúc làm topic này e đang bức xúc nên có quá đà, nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con quá, hihi sozy các mẹ, chúc mẹ nào chưa đẻ sẽ mẹ tròn con vuông, còn mẹ nào đã có thiên thần của mình rồi thì trộm vía bé càng ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp hơn :X:X
    Cuối cùng: mẹ yêu bumbum nhất trên đời :X:X:X
     
  7. Bống cưng

    Bống cưng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Ở 49 Trần Điền (cắt đường Lê Trọng Tấn). BV sạch đẹp như khách sạn, còn chuyên môn của BS thì tớ không biết gì nên không dám bàn.
    Bạn tớ sinh ở đấy cũng nhiều vì là người trong ngành.
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    phụ sản hà nội thì bạn tớ suýt chết hụt ở đấy, nhiều bác sĩ giỏi nhiều máy móc giỏi nhưng vô phúc vào hôm giở giời thì bác sĩ vô trách nhiệm bỏ cha, bực mình. 1 đứa thì bị mất cắp: y tá và trộm cắp lẫn lộn, ở phòng riêng, 2 giường, nhưng có mỗi nhà mình mà kẻ cắp giả y tá vào nẫng mất đồ, mất tiền, vứt lại cho đúng cái đt ghẻ, đt xịn thì lấy, hãi.
     
  9. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Hồi trc tớ mà ko phải mổ là tớ sang BV bưu điện đẻ rồi. Nghe nói vừa rộng rãi mà các bs lại nhẹ nhàng. Nhưng nàng nhà tớ nhất định ko chịu quay đầu nên đành mổ ở PS HN. ĐÚng ngày đẹp nên nhiều người đẻ mổ, tớ bị bỏ ở phòng hồi sức mất 7 h. Sợ.
     
    Sửa lần cuối: 21/1/2011
  10. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Mình thì lại nghĩ khác bạn ạ: Theo kinh nghiệm của mình sau hai lần sinh như thế này:
    Lần 1: khám và mổ ở viện phụ sản HN.
    Lần 2: Khám và mổ ở viện Bưu điện.
    So với hai viện thì mình thấy: Bệnh viện phụ sản vẫn hơn bạn ạ, chỉ có là mình có bảo hiểm ở viện bưu điện thì bạn khám ở đó sẽ nhanh và đỡ mất nhiều tiền thui, vì bệnh viện này có bảo hiểm làm vẫn nhanh, cơ sở vật chất thì quá ok tuy nhiên sau khi sinh thì không bằng ở phụ sản Hn đâu bạn ạ.
    Hơn nữa bây giờ bệnh viện phụ sản hà nội cũng mới mở bên dịch vụ đấy, cũng ok lắm, các mẹ chẳng phải nhờ vả gì đâu, mình cả hai lần đi chẳng phải nhờ vả ai cả, cứ vào lúc nào, gặp ai thì nhờ luôn bác sĩ đó là hay nhất đấy các mẹ ạ. Các mẹ đã nghe câu chuyện có người vào không đúng ca của người nhờ bị nói gì chưa:" cứ nằm đấy mà chờ nhé".
    Còn về khoản viện phí:
    + Viện phụ sản: mình mổ cho cả kíp mổ 1 triệu + 118k tiền viện phí.
    + Viên bưu điện: mình cũng mổ có bảo hiểm viện này nhưng ngoài nghành vì mới chuyển cơ quan thì mất 2.4 triệu (không cho bác sĩ đồng nào cả)

    Rút kinh nghiệm cứ viện nào chuyên khoa ta vào, đúng ca của người nào ta nhờ người đó, thế là ok hết ấy mà.
    Chúc các mẹ có được quyết định đúng đắn.
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2011
  11. twins_mother

    twins_mother Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Ôi em bức xúc quá phải lên làm 1 topic tâm sự cùng các mẹ ngay, số là em được ng quen giới thiệu cho 1 bà bác sĩ tên là Hà ( làm ở khoa phá thai) bệnh viện phụ sản HN cách đây gần 3 tuần. Lần đầu tiên chị ta rất nhiệt tình, dẫn đi siêu âm rồi hẹn hò đủ kiểu, sau đấy tới lần hẹn khám sau thì cứ bận lắm mới đợi tí đợi tí, làm nhà em dài cổ, gặp đc chị thì chỉ đc 2,3 câu lại bị đi làm xét nghiệm đóng tiền rồi lại chờ đợi, cứ thế tuần hoàn sáng chiều sáng chiều ngồi đợi, hàng nc mía trc cổng bệnh viện phụ sản hà nội là quen mặt nhà em luôn.Sáng nay em gặp đc chị thì chị buông 1 câu chị bận, e tự đi làm xét nghiệm và hồ sơ nhập viện, ối em ức chế quá trên đường về gọi điện vừa khóc vừa cho 1 trận. Xã nhà em cũng điên nên đèo về luôn, k đăng ký đăng kiếc gì nữa. mà em h ở tuần thứ 36 rồi, h vẫn chưa đăng ký đẻ đc, cứ thế này em sợ bumbum nhà em tòi ra giữa đường mất


    thực tế đáy chỉ là cá nhân trong cả 1 tập thể lớn thôi. mẹ bumbum ko nên vì 1 các nhân mà đưa ra đánh giá chung cho cả 1 tập thể như thế. Điều đó se ảnh hưởng tới uy tín của BV và sẽ làm hoang mang cho nhưng thai phụ có lựa chọn sinh ở viện PS HN. Theo em tốt nhất ko nên yêu cầu hay lựa chọn Bsỹ trước mà hãy tin tưởng vào sự sắp xếp của bệnh viện. Em cũng sắp sinh và sẽ chọn PSHN.
     
  12. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Các bà đẻ phải rất cẩn thận trong việc chờ người quen : mà người ta quen hôm nay lại lệch ca trực ,còn ta thì bụng đau mong con chui ra cho nhanh ...Hic muốn chắc chắn thì người nhà phải luôn trong tay số điện thoại của Bác sỹ nhà ta ,vào viện là trên đường phải gọi ngay cho bác sỹ ruột ,không thì đúng là cứ ngồi đợi đó!
    4 năm trước mình đẻ ở BV PS HN nhưng không thể chấp nhận cái nhà Vệ sinh của viện trong khu sau sinh ...Ẹc là nó bẩn kinh khủng

    Không biết bây giờ thế nào ,nghĩ tới đẻ là còn run ,chưa muốn chiến đấu tiếp nhóc nữa ,đợi hết sợ đã ^.^
     
  13. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    em thì chẳng biết các mẹ thế nào, em thì chị Hiền trong đó đỡ đẻ...2 lần sướng lắm,đau nhanh, đẻ nhanh mà nhiệt tình.hihi.đấy chỉ là số nhỏ thôi.hôm e đẻ k phải ngày làm mà chị vẫn đến đỡ đẻ cho em...
     
  14. tomato123

    tomato123 Banned

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    công nhận là bệnh viện phụ sản bẩn mà các bác sĩ lại thiếu nhiệt tình thật.nhưng em nghe nói bên đấy bây giờ có dịch vụ đăng ký đẻ theo yêu cầu,mình chỉ cần đến làm đăng ký và dược lựa chọn bác sĩ đỡ đẻ cho mình kể cả bs trưởng khoa.mà còn dược đẻ 1 mình 1 phòng có kèm 1 người nhà bên cạnh lúc lên bàn đẻ.nhưng chi phí 1 ca như thế là vào khoảng 6tr.có mẹ nào đã từng đẻ dịch vụ như thế chưa cho e xin ít kinh nghiệm cái.
     
  15. Sua_S26

    Sua_S26 HỘI CÚN 82

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    4,867
    Đã được thích:
    760
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Với chi phí đẻ dịch vụ như vậy sao các mẹ không chọn bệnh viện Việt Nhật nhỉ. Nghe tưởng là bệnh viện đắt lắm nhưng chi phí đẻ cũng tầm 7-8 triệu mà dịch vụ sạch sẽ, bác sỹ nhiệt tình. Nếu các mẹ không có vấn đề gì thì chọn Việt Nhật là an toàn vì đồng tiền mình bỏ ra mà được chăm sóc chu đáo chứ mấy bệnh viện nhà nước mình mất đủ các loại tiền mà vẫn cứ như đi xin, nài bác sỹ ý.
     
  16. cocutthoi

    cocutthoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    em thấy mọi ng khen BV bưu điện lắm,em cũng đang bầu bí,có khi sẽ chọn bưu điện,k vào PS nữa
     
  17. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Em sinh ở BĐ đây, em là người cực ghét việc cứ phải lót tay chạy vạy xin xỏ nọ kia ( hồi mẹ em nằm viện mổ u ở BVPS em đã chứng kiến những cảnh tiêu cực, mỗi ngày tiêm 2 lần là cả hai lần dấm dúi tiền vào túi bác sỹ nếu như ko muốn bị tiêm đau, mỗi lần muốn thăm mẹ trong phòng hồi sức cũng bị lót tay bác sỹ, đi mổ cũng phải lót tay bác sỹ.... cái gì cũng liên quan đến tiền, mà đằng nào chẳng mất tiền nhưng cứ làm như đi xin, nhờ vả cứ như người ta ban ơn ý)nên em thích vào BV nào có dịch vụ tốt. BV Việt Nhật thì hơi mắc nên em chọn BV BĐ, hôm em đẻ là ngày cuối tuần nên các bác sỹ nghỉ, chỉ còn bác sỹ trực thôi. 9h tối lên bàn mổ, vết mổ cực đẹp, các bác sỹ tận tình chăm sóc cho cả mẹ và con. Chi phí tất tật hết 3 triệu cho 4 ngày và 5 đêm.1 phòng có 3 bệnh nhân, bình nóng lạnh điều hòa đủ cả. Chiều nào các y bác sỹ cũng tắm cho bé mà ko phải lót tay cho các bs mỗi lần tắm như ở PS
     
  18. That's it

    That's it Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Lần trước tớ sinh ở PSHN, cũng ko có gì phải phàn nàn vì tớ đẻ thường, xong mới thuê phòng dịch vụ (2 người/phòng), mà chỉ ở lại viện có một ngày nên tổng cộng mất có 1,5 triệu. Chỉ hơi khiếp là cái phòng đẻ có đến 5 người đẻ cùng một lúc, bạn nào yếu bóng vía mà lại gặp chị nào kêu gào to thì cũng sợ đấy.
     
  19. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Mình sinh đứa đầu ở PSHN đây, nằm phòng dịch vụ như đi nghỉ khách sạn. Có nhà VS riêng sạch sẽ. Nói chung là tùy nằm ở đâu trong PSHN và bác sỹ quen thôi chứ PSHN cũng okie lắm. Mà trước làm ở cty dược, anh bsỹ bảo là nếu trong quá trình bầu bì đi khám thai không làm sao thì đẻ ở đâu cũng đc, không cần phải vào BV chuyên khoa cho đông ra.
     
  20. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: cảnh báo cho các mẹ muốn sinh con ở bệnh viện phụ sản HN

    Không phải khoa phá thai đâu, mà khoa kế hoạch hóa gia đình đấy. Ai lại gọi là Khoa Phá thai nghe buồn cười quá
     

Chia sẻ trang này