có người còn xin ngủ nhờ nhà mình í. nhưng mà nói thật mình sợ lắm nên chỉ dám cho cái chiếu thôi chứ ai dám cho người lạ vào ngủ bao giờ.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn chia buồn với bạn Đôi khi lòng tốt được đặt không đúng chỗ Chỉ gây ức chế thêm cho bản thân
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn thật sự rất buồn khi bị lợi dụng, cái cảm giác này e đã từng bị qua nên e rất hiểu
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Không giúp thì áy này, mà giúp thì mang bực vào người. Chia sẻ với chủ top
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn mình cũng mấy lần như thế và biết trước được là khó lấy lại nhưng lại hay mủi lòng khi nghe người ta trình bày, khóc lóc. Mà trong trường hợp của tớ không phải là người qua đường mới buồn chứ. thôi cứ tự nhủ là mình làm phúc vậy.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn chủ top cho sđt và quê quán, tên tuổi của em gái đó lên đây, xem mặt mũi thế nào mà diễn rỏi thế................................... Mình ghét cực kỳ người lừa đảo, muốn ăn thì làm mà ăn, sao phải cố gắng nghĩ cách lừa đảo người khác thế chứ....... Chủ top quá tốt bụng. Vào mình - còn lâu ạ
Hì hì, em thì gặp kiểu khác hay hơn. Nhà em bán thuốc, có những thuốc chữa lấy tiền, có những bệnh chỉ bảo cách chữa ko lấy tiền. Có nhiều trường hợp vào giả vờ bị bệnh rồi hỏi cách chữa free các bệnh, rồi lôi anh chị chú bác ông bà bị bệnh bảo em đưa cách chữa. Mình cũng nhiệt tình tư vấn cách chữa tại nhà từ A - Z chẳng nghĩ ngợi gì chỉ mong người ta khỏi bệnh là ngon rồi. Đùng cái mấy hôm sau phát hiện người đó lấy cách chữa đơn giản của mình để lấy tiền người bệnh khác. Ức ko chịu đc, nhưng cũng chẳng làm gì đc.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn vào diễn đàn mình em mới thấy có rất nhiều các mẹ tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ ng khác, thật buồn cho em ấy vì đã ko biết trân trọng lòng tốt của ng khác.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn 250k là giá cho nhân cách của 1 con người thì rẻ quá các mẹ nhỉ?????
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Ôi đời thật lắm nhiễu nhương..............................................................
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn may mà số tiền ko nhiều chị ui nhưng tiền đó coi như để mua bài học chị nhỉ
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn chia sẻ với chị, nói như các mẹ, nhiều lúc số tiền đó k tiếc, nhưng tiếc là bị lợi dụng lòng tốt của mình chị nhỉ?