Nhớ là để trong túi mỗi tờ tiền rách đấy thôi. Họ mà hỏi thì bảo e còn mỗi đồng này. Hỏi lại họ tiền thật hay giả. Nếu họ bảo thật thì họ phải nhận thôi. Ko thì bảo họ hút xăng ra
hôm trc e bảo lão nhà e cầm đi đổ xăng thử coi, mà ck e nhát chết chả cầm, cứ bắt vợ ra ngân hàng để đổi
thì e cũng bảo ck e giồng mn đấy, hihi, cũng có phải tiền của họ đâu, đăng nào họ cũng nộp trả nhà nước mà mn nhỉ
Nếu mẹ nào có ngoại tệ như dollar mỹ, euro, pound Anh, Yên nhật vv.... rách, nát, mất góc, mốc, lem mực, ngừng lưu hành...ngân hàng và hiệu vàng ko mua, mình sẵn sàng mua lại nhé: https://sites.google.com/site/thudoitien/tien-giay-ngoai-te-manh