Em đang có con bé học mầm non mà đang đau đầu chuyện đưa đón. Khi con tan lớp sớm mà bố mẹ tan sở muộn. Chưa kể lại còn tắc đg các kiểu. Các mẹ có con nhỏ có thể chia sẻ chuyện đưa đón con ko ạ? Bọn em vkck trẻ bố mẹ ở quê ạ
may nhà e bọn trẻ con đi học ngay gần nhà, trường mầm non thì đối diện nhà còn trường cấp 1,2 cách nhà 300m. Cho cno đi bộ cho khỏe chân
Tìm phương án cho con học trường tư gần cơ quan bố or mẹ. Ở trường tư họ còn nhận trông muộn đến 18h. Mn tham khảo xem sao
đấy học trường công là mệt lắm ,thi thoảng nhà trường cho quả nghỉ đột suất với lý do linh tinh như nhà trường bạn hop này kia ,...nt phát mai nghỉ luôn
Vậy giải pháp như nào giờ, nhà mình may có bà Nội đón giúp, chứ không thuê người ngoài đón thì mệt lắm Mình đi làm xa mười mấy km
Mình cũng về muộn ko kịp đón con. May mà nhờ được người đón hộ. Nhiều lúc con cứ bảo chiều mẹ đón con nhé
Đấy . E lo lắm luôn. Htai thì đang nhờ đc cô của cháu vì đang là sinh viên. Nhưng năm sau cô bdau đi làm rồi. Nên em phải tính dần
nhà e may là gần trường, sáng mẹ ck e đưa cháu ck đi học, chiều mẹ nó đón về. Sáng ra bọn trẻ con nhà e toàn tự lái xe oto tới trường xong gửi xe nhà chị gái e đối diện cổng trường, chiều lại cho cno đi về nên cno thik đi học lắm
mình cho con học trường tư mà cũng thi thoảng bị cho nghỉ đột xuất đấy ạ, rồi ngoài tiền học phí, xây dựng còn có tiền quỹ nọ quỹ kia cho các cô nữa
Căn bản ở làng chả quen thân ai để nhờ đưa đón, mà đón về thì cũng k về nhà đc vì nhà có ai đâu, bọn em làm về muộn.
Công nhận các mẹ trên này khó nhỉ, nếu k có ông bà cũng phức tạp quá. may nhà e dưới nhà anh em họ hàng đông