nếu mà trên phố cho con tự đi phức tạp lắm mn ạ, còn sang đường các kiểu nữa, mình ng lớn còn sợ huống chi trẻ con
Nhà anh chị mình cũng vậy, 2 vợ chồng đi làm ở Hà Nội bận công việc cả thời gian đưa đón cũng gặp nhiều trắc trở nên đưa về quê cho 2 bố mẹ chăm sóc. Cứ vài 3 ngày lại về xem con cái như nào, vừa giúp cho 2 ông bà vui vẻ cả 2 vợ chồng cũng đỡ bận bịu chuyện con cái.
Việc này chỉ có cố tìm được trường gần nhà thì tốt hơn, nếu không có thể tìm hiểu chọn mấy trường tư nhưng "đảm bảo" một chút thì có thể có thêm chút thời gian đón con hơn.
Bạn cho con đi học trường tư nhé Đến khi con lớn, học lớp một lớp hai thì hãng tính đưa con học trường công.
Htai thì em đang cho con học trường tư. Chỉ là muốn biết các đưa đón của các gdinh ntnao để tìm phương án cho mình sau này khi con học trường công
Thứ nhất: Vì công việc bận quá bạn nên tìm người giúp việc đưa đón mỗi ngày.... Thứ hai: Không biết bạn ở trọ này như thế nào. Nếu ở trọ thì chuyển đến gần trường của con hoặc tìm cho con trường gần chỗ gia đình mình ở
Mình đi làm cách nhà 10km,, nhớ mấy lần con đc nghỉ phải đèo con đi làm cùng , nhiều khi đi đường nắng nóng , đến bất diều hòa , về con cũng ốm , hôm sau lại nghỉ làm .