Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? em nói thật chuyện này cũng bình thường thui chị ơi...nhưng là bạn thân rùi thì chả ai làm vậy cả...Sống thế nào để sau này còn nhìn mặt nhau..chứ ntn chắc chơi còn khó chứ chắc rỳ đã thân được nữa nhỉ...Thôi..chị cứ nghĩ là Bán hàng còn có duyên nữa đâu phải ai mở ra cũng bán được đâu...
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Vâng ạ, nếu mà không thân thì chắc em cũng không cần để ý đến làm gì đâu chị ạ
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Ntn khác rỳ chơi đểu nhau..hic hic..ghét nhất cái kiểu này ý...
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? nhà em chắc gần nhà chị, nhà chị cũng ở Quan nhân nè ^^. Thôi em ạ, cạnh tranh là phải lành mạnh, người ta bán gì tùy ngườ ta, nhưng lộc mỗi người đều nhất định thôi
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Hi, em xấu tính nên phải giải tỏa tí cho đỡ bức xúc trong người chị à hehe Em ở ngõ 144 nè, chị ở đoạn nào?
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? không sao đâu em à,quan trọng là uy tín và thân thiện với khách hàng.Bán hàng phải có tâm và có duyên nữa cơ nhưng nói thật là cái bạn của ny em làm như thế là ko tốt.
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Kể ra thì cũng k tốt lắm. Nhà em trc giờ bán hàng cũng rất hay ng khác bắt chước nên cũng k thích lắm. Đằng này lại là chỗ bạn thân. Giờ nc với nhau cũng thấy ngại ngại, kỳ kỳ. K đáng
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Đúng thật là em cũng nghĩ và thấy như vậy các chị ạ. Cảm giác như bị đánh úp ấy, giờ chắc nhìn mặt em cũng chẳng muốn quá
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Chia sẻ với bạn, nhưng cuộc sống và buôn bán đúng là không tránh được chuyện này, quan trọng bán hàng uy tín bạn ah
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? chia sẻ với bạn,bạn như thế thì kể ra cũng khó chơi đc với nhau nữa,nhưng nói chung lộc ai người ấy hưởng.chúc nàng đắt hàng
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Kinh doanh mà bạn. Sự đụng hàng là bình thường. Phát triển mặt hàng cũ và mở mang mặt hàng mới đi. Còn nhiều kênh để bán hàng mà bạn!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Thôi chị đừng buồn, ở đời là vậy mà, thôi họ sống sao kệ họ, mình sống đúng là được.Gieo nhân nào gặp quả ấy mà, mình không thiệt đâu chị ah. cứ vui vẻ đi chị.
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Có lẽ em nhầm giữa bạn và bè rồi. hihihi. Bạn thân thì chả bao giờ làm như vậy cả em ạ. Quên đi, cố gắng giữ khách bằng chính sự tận tình của mình. Chúc em vui.
Re: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Thực ra thì vậy là bạn ấy quên mất chữ "bạn" trong mối quan hệ của bạn ấy và zai nhà bạn rồi. Coi như ngta là người dưng đi, và người ta cạnh tranh với mình vậy
Ðề: Re: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Em rất cảm ơn các mẹ đã chia sẻ chuyện này với em. Giờ em cũng đỡ buồn được phần nào rồi
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? vào em, cũng bực lám chị à! cám giác khó chịu lắm! chia sẻ với chị nhé!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? bán hàng thì vô cùng lắm bạn ạ sao mà trách bạn ấy bán cùng một mặt hàng với mình được,cứ yên tâm mà phục vụ khách hàng tốt khách hàng sẽ lại quay lại .Chúc b kinh doanh thành công
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? he he,cái này bực nhưng ko trách đc ,vỳ tự do nuôn bán cạnh tranh lành mạnh là đc ,bạn bè thì sao có đến mức sẻ cơm nhường áo chưa,vậy còn có thể thay đổi do sức cám dỗ của đồng tiền nữa là,vỳ vậy tại sao bạn phải khó chịu hãy làm việc của mình,kd tốt để trụ đc,ai ko tốt sẽ bị bật thôi