Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. khổ, chuyên bạn kể tớ nghĩ như đùa í, sao lại thế đc nhỉ, dù nó là gì đi nữa thì có bệnh nên nghỉ ở nhà chứ đến cơ quan phá phách gây rối thế mà cũng làm ngơ đc à??? nếu đi làm thì phải bắt nó uống thuốc hay có liệu pháp gì chữa trị chứ
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Bố mẹ hay nhỉ, riêng tớ thì cực phũ, tớ là tớ tống vào viện luôn, vì tớ nghĩ đơn giản thế này thôi: ông bà kệ ko chứng kiến, chứ được chứng kiến và trải nghiêm thì sẽ phải lo là nhỡ nó lên cơn điên mà giết người hay lỡ tay làm ai đó chết chẳng hạn thì có phải là ân hận ko kịp ko, hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?!
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Đọc xong em cũng bực mình lây. Nhiều mẹ chắc không làm nhà nước nên không biết có những " trường hợp đặc biệt" đi làm như thế. Nhưng bởi những cái ô to đùng mà người ta làm ngơ đi. Đừng mong có sự can thiệp của lãnh đạo cấp trên lãnh đạo chỉ can thiệp và giải thích khi việc đã rồi. Còn trong cơ quan đợi đấy đồng nghiệp bênh nhau, có nhiều đồng nghiệp nhưng hỏi làm trong đấy có mấy người là bạn của mình????????
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Cảm ơn bạn hiểu tớ, bạn nói rất đúng.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. chỉ bít thương mẹ nó thôi,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic, chcus mẹ nó mau qua cơn lận đận này
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Mình đọc thì cũng chỉ biết thông cảm với mẹ thui.haizzz. Nhưng mẹ có sự chịu đựng cao đó chắc là em thì em ko chịu được thế đâu ah. haizzz
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Thế thì hoàn cảnh của họ cũng khổ, thôi, cố sống chung với lũ đi chị, kêu làm gì
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Oài, mệt nhỉ? thôi mẹ nó đành phải cố gắng vậy, cơ mà phải cực kì cẩn thận, hichic, ko mẹ nó xin cq nghỉ phép 1 time đi, chứ hôm nào đi làm cũng thế có mà đau tim chết mất
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Đọc thì dài mà tóm tắt đc : Nó bị điên, bị ung thư và nhà nó rất giàu , bạn bị tấn công mà ko hiểu nguyên nhân sao nó tấn công bạn mà ko tấn công ng khác
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. em nghĩ chị cũng phải chuẩn bị bình xịt hơi cay, chứ ko nguy hiểm lắm. Như lần dồn chị vào phòng, lúc ấy ko có cửa sẽ ntn? hĩc, nhưng em sợ nhất là bà ấy mà bị chị xịt hơi cay chắc lần sau phải lùng chị, thịt chị luôn quá. hic hic
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Theo em dùng bình xịt hơi cay cũng không khả thi đâu, phải nghĩ cách khác.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá. Có lẽ tớ phả mua cái bình xịt hơi cay là tiện nhất thui. Ko bit xịt có tác dụngngay ko chứ chậm thì nó bóp cổ tớ òi. Mà xong thì nó càng thù tớ, nó thịt thật ý chứ.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Ôi lúc nào cũng sống trong sợ hại vậy à bạn? bạn thử bàn với gia đình xem có cách giải quyết nào không, nếu có thể thì chuyển công tác đi cho nhẹ người
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Mình chưa gặp tình huống này ngoài đời bao giờ!!!
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Sao lại triệt sản hả nàng...ui giời thì biết là lần sau nó thù hơn, nhưng mà lúc đó mà bị nó thịt luôn thì làm sao còn tâm trí mà lo lần sau nữa, cứ xịt thoát thân rồi tính sau, ko thì nàng đi học võ là vừa....khuyên là học Akido
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Đọc mà bùn cười mẹ nó ah, vì ngay trong phòng e cũng có 1 đối tượng như thế, nhưng tình hình là vẫn nhẹ nhàng hơn mẹ nó nhiều, nó chưa gây nguy hại cho ai, nhưng mà cứ thấy người phòng e là như thấy ma tà ý, nói chung là thich thì làm, k thích kêu mệt k làm, nhưng vẫn nhận lương đều. Mọi người bảo lấy chồng thì sẽ hết bệnh, nhưng vấn đề là ai dám cưới cơ, gần 40 rồi chứ ít đâu, mà ngày trẻ trông cũng xinh xắn lắm ý, giờ thì k ai dám nhìn mặt vì trông chả khác gì cái xác di động
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. ôi đọc truyện của chị mà cứ như trong phim ý chị nhỉ, em mà bị thế chắc sợ chết mất
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Uh , chị cũng sợ lắm chứ vì nó điên nên khi lên cơn thế nó khỏe lắm. 5 người giữ nó mới đc đấy. Hic mai đi làm chị cũng lo vì viện nó lại trả về là nó lại đến cq quậy e ah. Ah cái vòng đá Myanmar chị cho nhocrazy rùi, lần sau có chị phần nhé.