Thật tuyệt vời, Mình cũng có suy nghĩ giống bạn nên lựa nhau mà sống. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, vậy nên sũy nghĩ như bạn và hành động như bạn mình thấy thật đáng tuyệt vời, nhiều nàng dâu nên học hỏi. Chứ xem phim này xong mình thấy nhiều bạn phản ứng: Mẹ chồng mình giống hệt bà ấy, hay mẹ chồng mình cũng này nọ... rồi kể xấu ra. Các cụ vẫn bảo tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy đụm. Suy nghĩ tích cực thì nó sẽ thành tích cực mà thôi.
em xong thì thấy đời u ám hơn thôi, càng hiền càng chăm thì mẹ chồng càng lấn tới, Giờ sống xa rồi cũng đỡ
Hi, em mới xem trainler phim thôi, nghe các mẹ kể có vẻ hấp dẫn, về phải xem mới được. Cơ mà sau khi xem trainler, mấy đoạn em thấy cứ quá quá thế nào ấy, cái cảnh nội dung đại loại" sao lại nằm lên người con trai tôi" nghe buồn cười, chắc thời này không còn MC kiểu này chứ ạ, không thì tội các nàng dâu quá
làm được như mẹ thì quá tuyệt vời rồi, nói chung là mọi người ở với nhau thì bỏ bớt cái tôi một tí, biết tôn trọng nhau, và chịu để ý thói quen của nhau thì dễ sống hơn. Ai cũng cho mình là trung tâm vũ trụ thì bó tay rồi
Và mình cũng xác định mình là con dâu thì cũng nên nhường bà 1-2 bước. Quan trọng là để chồng hiểu là không phải vì mình sai mà là mình nhường để ghi nhận cho mình. Cứ chồng hiểu cho là ok
Các mẹ theo dõi tập 7 chưa, Em cứ thắc mắc sao mà các bà mẹ ck lại ko muốn con dâu và con mn về nhà ngoại nhỉ, họ từng làm dâu, sao họ ko hiểu là con gái khi đã về nhà chk thì thời gian đc ở nhà mẹ để quý giá biết bao nhiêu.
Hihi, e rủ mẹ chồng xem mấy lần mà chả lần nào đc xem cùng mẹ, nhưng mẹ chồng e thì hiền và biết điều lắm, k ghe gớm như bà trong phim này, trong phim này cô con dâu cũng hơi tiểu thư còn bà mẹ ck thì lại kỹ tính vs bao bọc con zai quá. mqh mẹ chồng nàng dâu mà k có người chồng ở giữa dung hòa thì cũng khó thành lắm
đúng rồi ạ, dù sao mình cũng là con, có cương lên thì cũng chẳng ai bênh mình, mà với người lớn thì cứ phải trông ngoan một tí thì mọi người mới ưng, nói chuyện gì cũng mới dễ