Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Chắc chắn là bị béo chị ạ,nên phải duy trì chế độ uống Chanh mật ong vào cả sáng cả tối để giữ ko lên cân,nhưng chắc chắn là có kết quả[/QUOTE] Ơ lại thêm 1 món mới: Chanh mật ong mà giảm cân à? Thế ko ăn chanh mật ong mà ăn toàn rau và hoa quả (cơm và thức ăn ít thôi) thì có được ko? Càng đỡ tốn tiền, hii Có ca nào dùng món chân gà mà hiệu quả chưa mẹ nó? Ăn bao lâu thì thấy kết quả, và tăng được khoảng bao nhiêu %? hee, hào hứng quá đi
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo ban o dau nhi? m o sg va biet dia chi cai thien vong 1 rat ok va gia lai re nua.ko co cach cai thien v1 ngoai giai phau tham my dau b
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... Mẹ nó ơi, tớ ở HN. Tớ sợ dao kéo lắm, mình ko đầy đủ đk như nhà giàu, làm nhỡ có hậu quả gì thì khổ lắm , Nói thật là tớ ko dám tin vào ăn uống mà tăng vòng 1. Nhưng rất muốn thử
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Các mẹ thông thái ơi, cái này có nên mua ko? Có nên tin ko? http://www.cungmua.com/khuyen-mai/h...-245000d-cho-tri-gia-490000d-75F26870DDE3F161 Máy giúp cải thiện kích thước vòng 1 đáng kể. Nhờ những hoạt động đa chiều của các dao động kích thích trực tiếp vào vùng ngực làm tăng tối đa lượng máu tuần hoàn giúp ngực nhỏ, phẳng trở nên nảy nở hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi chỉ sau 1 tháng sử dụng
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... Ôi ôi ôi, đọc được cái này mừng húm. Đúng là có hiệu quả đấy các mẹ ơi Từ mai em đi mua chân gà về ninh, keke, em sẽ kiên trì hẳn vài tháng xem sao, hí hí. Có gì em sẽ update các mẹ nhé http://www.*********.com/forum/f69/...bach-va-thanh-cong-ruc-ro-852548/index80.html
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo E cũng lót dép ngồi hóng đây. Soi gương mà buồn hết cả người
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Ơ lại thêm 1 món mới: Chanh mật ong mà giảm cân à? Thế ko ăn chanh mật ong mà ăn toàn rau và hoa quả (cơm và thức ăn ít thôi) thì có được ko? Càng đỡ tốn tiền, hii Dùng chanh mật ong giảm mỡ nhanh chị,da lại sáng lên nhìu,nhưng vs điều kiện là phải pha vs nước ấm,ko đc nc nguội đâu ạ,và mật ong phải thật,chứ tìm phải mật ong pha đường thì công sức đổ xg sông xg biển Còn ăn rau vs củ quả nhiều thì tất nhiền là giảm cân đc chứ chị,da lại đẹp lên nữa,chị sợ chị mới sinh ko có sữa cho bé bú thui ạ ^^ Có ca nào dùng món chân gà mà hiệu quả chưa mẹ nó? Ăn bao lâu thì thấy kết quả, và tăng được khoảng bao nhiêu %? hee, hào hứng quá đi [/QUOTE]
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Em thấy rw của các mẹ bên wtt khả quan lắm các mẹ ạ. Nhưng phải kiên trì lắm đấy. E thích lắm nhưng chưa đủ quyết tâm để ngày nào cũng ninh chân gà ....
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Thông báo với các mẹ nhé 1- Sáng nay em đã đi chợ mua chân gà (chỉ mua ở chợ, mỗi hàng vài cái chân thôi các mẹ nhé, ko nên mua ở Big C vì dễ là hàng tàu, nhiều chất bảo quản). Em mua được 10 cái của 1 chị mà em hay mua thịt gà. Dặn chị ấy ngày nào cũng để cho em 5-10 cái tùy theo số lượng gà chị ấy mổ bán hàng ngày. Tối nay về em sẽ ninh. Chắc là ninh 1 lần ăn 3 ngày, mùa hè để tủ đá cũng được, chả sao, cho vào cái hộp nhỏ nhỏ ý. Em ninh bằng nồi cơm điện chắc cũng được, chứ nồi áp suất có vài cái cẳng gà ko bõ. 2. Mật ong nguyên chất nhà có rồi, nhưng ko biết có kiên trì để uống hàng ngày ko? Mẹ NhatChiMai ơi[/B], mật ong chanh này chế biến thế nào, có phải hấp cơm ko? 3. Từ hôm nay em đã ăn ít tinh bột, kiêng gần như tuyệt đối đường, sẽ ăn nhiều rau xanh. 4. Sáng nay em đã lắc vòng 100 cái, hí hí, phải dậy sớm để làm các việc đấy. 5. Riêng khoản massage vòng 1 thì hơi bị nản, được 100 cái mỏi hết tay. Thế mà cái link em gửi bên WTT các mẹ ý tài nhở, làm những 400 cái, hic 6. Các mẹ cùng thực hiện với em cho vui nhé, hehee. 7. À, đợt này em sẽ tiết kiệm để mua 1-2 cái áo Triumph nâng ngực. Tối qua em đo V1: 83 (nghe thì to nhưng toàn to ngang thôi, hik, vì em mặc áo ngực vớ vẩn lắm, nó ko thành khuôn ngực, cứ tản mát đi đâu ý buồn lắm. V2 thì 84, keke đúng là kinh khủng thật, sao lại có thể như thế này.!! COn em gần 2 tuổi, cai sữa rồi Em nhất định phải làm đẹp và yêu thương bản thân. Từ hôm qua về hăm hở, chả buồn nghĩ đến lão chồng vô tâm, hehee
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Ui, đọc topic đúng là tình trạng mình cũng đang phải cố gắng cải thiện, sau khi sinh 2 con V1 xuống cấp thê thảm, da rạn lung tung khắp cả người. Mình phải bôi kem nở ngực ngày 2 lần, cũng cải thiện phết, V1 từ 82 lên 87 căng đẹp phết hìhì. Bôi kem chữa rạn ra thì cũng đỡ được 50% rùi, những vết rạn da gần bằng màu da của mình. Hixxx... ko biết có kịp đẹp để đi tắm biển hè này ko nữa, buồn nẫu cả ruột. Lại thêm ông chồng chê èo èo suốt ngày....
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Mẹ nó ơi, cái kem nở ngực ý có hại không nhỉ? Tớ vẫn hơi sợ mấy cái đấy. Tớ mới sinh 1 bé thôi. Mẹ nó bôi kem gì, bao nhiêu tiền? Kem trị rạn nữa? Là loại gì thế, tớ thèm làm mấy cái này lắm, hii
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Mình dùng của Oriflame thôi. Nhưng nhược điểm của kem ngực là ngừng bôi nó lại xẹp ngay.hixxx ngày nào cũng phải nhớ bôi 2 lần sáng và tối. Giá của loai kem ý khoảng 450k.nhung tháng nào giảm giá tớ mua vài hộp luôn,2 tháng dùng hết 1 hộp. Ko đắt đâu tính ra vẫn rẻ lắm.
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo HX,chị ơi ,đừng gọi em là mẹ ,em chưa có chồng đâu chị,chanh mật ong thì chị pha 1 cốc khoảng 250ml nc ấm,đừng nóng quá ko mất chất của mật ong,1 nửa quả chanh,uống trc khi ăn sáng.Còn buổi tối thì một số mẹ uống trc khi đi ngủ,riêng em uống trc khi ăn bữa tối,vì uống trc khi ngủ bị tích nước nên dễ bị bọng mắt đó chị .Tháng đầu tiên em áp dụng giảm đc 3kg,về sau thì giảm ít hơn,chậm hơn,chủ yếu là giữ cân thôi ạ
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo hehee, tks em. Chị chắc chỉ mang đến cơ quan mới uống được vì ở nhà bận lắm, sáng ra vội ơi là vội. Nhưng uống chanh trước khi ăn sáng có sợ đau dạ dày ko? Tầm 10h sáng uống có được không nhỉ. Ôi này, mình kín lịch ăn - tập TD nhé 1- Sáng: Nước chân gà - lắc vòng 2- Nửa buổi: Sữa chua - mật ong chanh 3- Tối sữa đậu nành - matxa, lắc vòng Chưa kể 3 bữa cơm, hehee, Bận rộn quá, nhưng vì tương lai tươi đẹp phải cố gắng thôi. Ko biết sau 3 tháng ko làm nữa thì có được ko nhở, hay cử phải làm liên tục thì chết? Bạn ơi, thế cái kem này cũng mệt nhở, cứ bôi liên tục thì mệt lắm, tớ thấy cũng ko đắt lắm, nhưng chắc tớ ko kiên trì được Vụ nước chân gà thấy bảo làm 3 tháng xong ngừng ăn, cứ tập TD, mát xa là được, có đúng ko các mẹ ơi
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Em han hố vụ "canh bổ ngực" này lắm , mà hôm qua tâm sự với chồng. Chồng bảo: "thế này là đủ ăn rồi, nữa thì thừa". Hizz ... chắc là đông viên thế cho đỡ tủi thân.
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Sướng thế! Chồng mình thì bảo : có mà tăng cân vèo vèo, rồi thờ ơ Nói thật, mình làm đẹp cho mình, cóc phải cho hắn, nên kệ thôi
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Mong là có. Mình chờ kết quả của các mẹ rùi sẽ thử. Trên mình chân gà thì nhiều lắm, mà 100% là chân gà VN vừa mới mổ. Đợi các mẹ báo tin vui!
Ðề: Có nên nâng ngực, trị rạn da.... đang thì nghèo Có hiệu quả thật không nhỉ. Mình dùng hàng xịn rồi mà cũng chẳng ăn thua, nản chí lắm rồi. Đang định phẫu thuật mà sợ dao kéo quá! Nghe thế này cũng muốn thử. Chi mình hỏi: bạn đã sinh đẻ gì chưa? và có xập xệ hơn nhiều so với trước khi sinh ko? có mất quả trám ko?