Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với tớ cũng đặt tên con là Phong, nhưng được cái trc khi đặt tên tớ hỏi cả nội ngoài ko ai tên như thế tớ mới đặt theo tớ thì mẹ nó đổi tên khác cho con đi ví dụ trùng tên với con của anh chị thì ko sao, đằng này... thôi thì mẹ nó hy sinh 1 chút cho con cái sau này, để đó xui rủi nhỡ làm sao thì lại trách bản thân mà mình ân hận cả đời
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Chị thì chị không tin vào cái chuyện trùng tên mà bác hay anh chị em lại kéo nhau đi, người nhà ai lại làm thế bao giờ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành thật nhưng tùy từng cái thôi. Nhưng chị nghĩ em cũng nên đổi tên con để cho ông bà nội đỡ nhớ đến anh trai của chồng em. Thứ nhất sẽ không làm em phải lăn tăn nữa. Thứ hai không sợ bố mẹ phật lòng. Còn nếu đặt tên khác rồi mà ko trùng với ai trong nhà nhưng lúc đó ông bà vẫn ko thích thì kệ, lúc đó tùy vợ chồng em, con mình mình cứ đặt tên. Anh trai chị tên Quang Anh, mất hồi 20 tuổi. Giờ con chị cũng tên Anh. Chị thích con tên Anh vì thông minh lanh lẹn, ông bà nhà chị cũng rất thích mặc dù nhà chị cũng là gia đình phật tử đấy nhé. Nói thêm là bà trẻ của con chị cũng tên là Anh luôn, có sao đâu. Dì ruột cháu tên là Quỳnh Anh, lúc đầu mẹ cháu cũng định đặt là Quỳnh Anh đấy nhưng bố cháu thích Mai Anh hơn chỉ vì Mai Anh đanh đá hơn Quỳnh Anh haha Chị gái chị tên Mỹ, con chị ấy đặt tên là Mỹ Chi, chẳng vấn đề gì cả, cháu còn thông minh nữa là đằng khác hehe.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với hị, trong đạo Phật không cấm cái này nhé, đấy là mê tín ta.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Thì dân ta chủ yếu làm theo sự mê tín và mê tín quá độ chứ mấy người đọc Phật giáo đâu. Như tớ cả nhà Phật tử nhưng cũng chỉ có mẹ là đọc và nghiền ngẫm thôi, còn lại mọi người làm theo sự chỉ bảo của mẹ