Trơi ah, hum nay đúng là một phen kinh hoàng nhất chưa bjo trải qua. Đang làm việc trên tầng 5, tự dưng các tủ đựng đồ rung lên rầm rầm, ghế ngồi thì bị lung lay. Mình chưa định thần được điều gì đang xảy ra thì thấy mọi người chạy toán loạn hết. Có cậu học sinh ôm mình và gào lên, anh ơi em sống rồi!!!!!! HP chưa từng bjo có dư chấn, hay động đất như lúc 10h30 sáng hôm nay. Vừa sợ vừa lo, không biết đây có phải là sự khởi đầu cho ngày tận thế????????????????
Ðề: Có phải sắp đến ngày tận thế?????? E cũng hóng đc chuyện động đất này...Thấy mng kêu là có động đất nhưng mà e chẳng thấy gì, hihi. E đang bảo ny thui cưới nhanh k lại k đc cưới..hihi
Ðề: Có phải sắp đến ngày tận thế?????? bác ở chỗ nào HP thế. em ở văn cao nè, thấy rung rung có xíu nhưng mình ở tầng 1 thế là cũng kinh rồi, phải bác nào ngồi nhà cao tầng chắc đc phen hết vía >"<
Ðề: Có phải sắp đến ngày tận thế?????? Mình là ở BV Việt Tiệp, ngồi trên tầng 5, sợ khiếp hồn luôn!!!! Rung mạnh lắm
Ðề: Có phải sắp đến ngày tận thế?????? Không biết có ngày tận thế không nữa, giờ các bác có của thì hưởng thụ đi không đến lúc lại ngỏm thì phí
Ðề: Có phải sắp đến ngày tận thế?????? Mình cũng nghe báo chí đưa tin, đúng là ở trên tầng cao có sự cố gì thì mệt lắm.