Ðề: đóng góp tiền ăn nên nói thế nào với bố mẹ chồng? Hờ hờ, được cái kể các cụ 2 bên nhà em đều thoải mái. Đưa thì nhận, ko đưa thì thôi. Chả nói tiền nong bao giờ. Mỗi lúc đưa tiền (biếu hoặc góp cái gì) các cụ đều bảo "Bố mẹ cứ nhận, nếu ko tiêu đến thì coi như giữ cho anh chị" . @Chủ top: Cái tiền góp đó chị để dành ra, coi như tiết kiệm. Mai kia có sắm cái gì trong nhà thì sắm. Bố mẹ chồng đã thoải mái thế thì cứ thoải mái theo thôi. Suy nghĩ làm gì. Thỉnh thoảng đi chợ có gì ngon mà ông bà đặc biệt thích thì mua.
Ðề: đóng góp tiền ăn nên nói thế nào với bố mẹ chồng? Ý như mẹ này là chuẩn đấy, nếu ô bà thương cháu thì không thành vấn đề đâu. Không thì tùy tâm mình thôi, cứ than thở chút cho ô bà biết v vả là ngon ngay. He He
Ðề: đóng góp tiền ăn nên nói thế nào với bố mẹ chồng? Trường hợp nhà mẹ nó giống hệt nhà em, nhưng giờ con em được 2 tuổi và em đã đi làm lại được 1 năm Nhà em đợt trước đưa nhiều thì MC em ko cầm vì bảo vợ chồng mới cưới nên ko lấy nhưng sau em nói mãi thì bà đồng ý cầm 1 nửa số tiền mình đưa (2 triệu/ 1 tháng) Ngoài ra em thường đi chợ mua hoa quả, và đồ khô như dầu ăn mắm muối, xà phòng, sữa tắm, đổi ga... Quan điểm của em thì cái gì ra cái đó: tiền sinh hoạt hàng ngày bắt buộc phải chia sẻ với ông bà, còn việc ông bà có điều kiện và cho 2 vợ chồng thì lại là chuyện khác (và chỉ nhận sự giúp đỡ khi có việc lớn, cần vốn hoặc ốm đau gì đó...)
Ðề: đóng góp tiền ăn nên nói thế nào với bố mẹ chồng? hum na mới chui vô cái máy tính để mà nhấn cảm ơn các mẹ đc. hị hị.
Ðề: đóng góp tiền ăn nên nói thế nào với bố mẹ chồng? Mình cũng thấy dễ nói mà. đại loại là: ....... Con biết, bố mẹ rất thương chúng con và lo cho tương lai của chúng con ... nếu con về chơi ít bữa thì bố mẹ cho con bao nhiêu con cũng xin nhận hết nhưng đợt này con về ở lâu dài thành ra mới góp 1 chút gọi là ,,, chứ con biết bấy nhiêu con gửi bố mẹ cũng chỉ là phần nhỏ so với tấm lòng bố mẹ thương chúng con thôi mà ....