tui 7 năm SG, tính định cư luôn mà bố mẹ ko cho... Tui về wê chồng 1 lần, chứ wê tui chưa mò về lần nào, đúng là cái thứ mất gốc bà hỉ... Nhà chồng tui ở trực ninh, còn tui gốc xuân trường- hành thiện
cho em về nam định với nào Thân chào nhà mình Em tự giới thiệu he: Em là Nguyễn Phương Lan SN 1984( Chưa lập gia đình có được tham gia không các pác hix) Em ở Nam Trực nam định nè Hiện em đang làm kế toán trên HN, Em mò mẫm mãi mới tìm thấy nhà mình đấy, các pác cho em tham gia cho nhà mình vui cửa vui nhà he
các pác ơi Nam định gì mà eo xèo vậy, nhà buồn thiu, hay hôm nào chúng ta off ep cái cho có khí thế nhỉ?
bác à, hay chúng ta lên lịch rồi hô hào mọi người tham gia nhỉ cùng nhau phát triển cùng nhau đi lên để Nam Định lớn mạnh nhỉ
bạn kêu gọi các mẹ ngòai HN đi , các mẹ ấy nói muốn off cho nó sung .... , còn mình thì ở SG lên cũng khó off dc với các mẹ ngoài đó lên chỉ hô hào thôi....
nhìn vào room Nam định thấy buồn wá, mấy mẹ mở topic rùi cuốn chiếu đi chơi, để lại mấy tên bơ vơ giữa trời, ời ời
Badman cũng ở Nghĩa Hưng, Nam Định đây. Cũng sinh năm 1979 có lẽ cùng ....lứa tuổi tập làm cha mẹ. Xin cổ vũ nhé.