Tớ nghiệm ra rằng, phàm là những thằng đàn ông bất tài vô dụng, thì lại thường cục cằn thô lỗ. Chắc có lẽ tại chả chứng minh được bản thân mình hay, giỏi ở chỗ nào nên đành gồng mình lên ra oai. Sống thế thì mệt lắm, thôi, vững vàng lên nàng ạ
mấy người như vậy bỏ là đúng đó chị ơi, chứ sống khôn quá ai mà sống lại, chỉ có thể sống một mình thôi. Mình tự tay nuôi con, tự kiếm ra tiền, không cần đàn ông vẫn hạnh phúc cơ. Lắm lúc nghĩ sẽ có thể tủi thân nhưng thực sự cuộc sống bây giờ còn hạnh phúc hơn những chị có chồng nữa, nên đừng buồn và cố gắng lên chị nhé