Những vụ án giết người nghiêm trọng, hung thủ thường chọc thủng mắt nạn nhân từ một nguyên nhân cho rằng "mắt của nạn nhân có thể lưu lại hình ảnh cuối cùng của hung thủ". Và vụ án tại Bình Phước vài ngày trước cũng có tin nạn nhân bị chọc mù mắt. Vậy thực hư việc mắt có thể lưu lại hình ảnh cuối cùng như thế nào? Liệu điều đó có đúng là thật hay không? Theo tin từ Fb thì: Đây là chuyện hơn 100 năm trước người ta tin tưởng vì lúc đó khoa học và y khoa chưa đủ phát triển để hiểu , và người nghĩ ra nó đầu tiên là ông Kühne và người làm cho nhiều người biết đến nghi vấn này là ông Jules Vernes , nhà khoa học gia giả tưởng chuyên viết các tác phẩm về trinh thám hay thám hiểm . Trong cuốn Les Freres Kip ông đã viết về việc hung thủ bị bắt vì người ta chụp hình đồng tử mắt của nạn nhân và tìm thấy hình ảnh cuối cùng trong đó . Cuốn truyện rất hay và nổi tiếng có hàng triệu người đọc và người dân ít học không có kiến thức đã tin theo khiến cho sau đó nhiều vụ giết người nạn nhân bị chọc thủng mắt . Nhưng từ đó cho đến nay khoa học và y tế đã phát triển , người ta hiểu rằng không thể có chuyện đó . Đồng tử chỉ là 1 thủy tinh thể , ánh sáng đi vào đó xuyên qua cầu mắt chiếu vào các tế bào thần kinh nằm sau cầu mắt , tạo thành các tín hiệu điện chuyển lên óc , và óc mới " thông dịch " các tín hiệu này thành hình ảnh . Vì vậy không có óc thì không có hình ảnh gì cả ! Mắt chỉ là 1 khối thủy tinh thể , nằm trong cầu mắt chứa chất lỏng và chỉ dùng để xuyên tụ ánh sáng mà thôi . Các tế bào thần kinh sau cầu mắt và óc mới là nơi tiếp nhận và lưu trữ hình ảnh , mà chết rồi thì mọi thứ chấm dứt không lưu được gì hết , cùng lắm là lưu lại vài đốm đen trắng , không ra hình thù gì hết , không thể dùng để nhận dạng được ai . Tham khảo thêm: http://www.depauw.edu/sfs/backissues/61/evans61art.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Optography
Vậy là ko lưu được hình ảnh. Vụ án ở Bình Phước dã man quá. Mẹ @loan157 yếu bóng vía thế hihi
Vậy mà em cứ tưởng lưu lại chứ. Nghĩ mà ghê thiệt. Mấy hôm đọc báo xong cứ nghĩ đến tình tiết vụ án lại cứ sờ sợ. Càng sợ lại càng đọc cho nó....quen dần đi là đỡ sợ. Em ở Bình Dương cũng gần Bình Phước thấy cũng phức tạp quá lại ở trọ nữa. Gìơ thanh niên manh động quá.