Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Ha ha vì ai cũng thấy con mình là nhất, cố gắng giữ ở mức tôn trọng là được rồi, chứ thân như mẹ đẻ thì chịu thôi.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ vẫn cái kiểu phân biệt thủ đô vs tỉnh lẻ chán không chịu được
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ nẫu ruột quá!cứ phải sống như thế này chắc mn mệt mỏi lắm!
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ thôi chị ạ,nếu mà dc thì vk ck chuyển ra ở riêng,ko thì cứ cố chịu thế.Chị cũng phải khéo léo vs ck đừng để ck nghĩ là mình sai sau này lại có cớ mà vin vào lời mẹ ck nói.chứ cảnh đấy chả ai làm dâu mà thoát dc đâu ạ.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Khổ thân mẹ nó quá. may mà nhà em không rắc rối gì với mẹ chồng. em cũng chả biết khuyên sao mẹ nó nữa, nếu có điều kiện mà thuận lợi tách ra ở riêng thì đỡ đi chứ thật là chả biết thế nào
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ sao mà giống nhà e thế, mc e thì dc cái cũng dễ tính, hay cho nhà e tiền, đồ ăn mỗi cái suốt ngày cứ bảo tuổi e với tuổi chồng ko hợp, e hãm chồng, xã lại làm bên bất động sản nữa, cuối 2010 cứoi nhau cũng là lúc bđs nó trầm lắng làm ăn ko dc thế là bà cho rằng bà đúng, cũng nói thẳng với e là từ ngày thằng T lấy mày nó đen đủi, ôi nhiều lúc e ức phát khóc. Tết năm kia e về, vừa sáng bảnh mắt ra b nói luôn với vợ chồng e với giọng bực bội gắt gỏng : Thằng cò (con trai e) đấy nhá, sau này nó lấy vợ hay ko là do mình, nhìn tướng tá mặt mũi mới cho lấy, lấy vợ phải cái tướng khỏe mạnh, tóc ,mượt, răng trắng, dài dầy, mặt đầy đặn phúc hậu......ba la la.....ôi e tủi thân đến chảy nước mắt, chồng e ko nói nửa câu e lại càng tủi thân hơn, nước mắt chảy dài suốt dọc đường từ nhà nội về nhà ngoại gần 200 cây số.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ à còn cái khoản khinh thường nhà ngoại thì nhà ai cũng vậy thôi, gia đình nhà e vốn thuộc kiểu tư bản từ ngày xưa, đời ông đời bố toàn làm cán bộ, không giàu có nhưng cũng đủ để con cái thoải mái, nuôi dc cả 6 chị e nhà e ăn học đại học đàng hoàng. Tính e ăn ít từ bé, mà cả nhà e đều ăn ít, bà đi nói với mọi ngừoi là nhà e nghèo, đông chị em nên khổ, hồi nhỏ ko có mà ăn nên giờ quen bụng ko ăn dc.....có nhất thiết phải hướng cái suy nghĩ ấy vào đầu ko mn? nói chung gia đình chồng có thoáng có tốt mấy đi nữa cũng chỉ là những ngừoi dưng nước lã. con nhà e nó còi, trong khi bên ngoại nhà e lúc nào cũng bảo : khổ thân cháu ông bà ở xa chả ra chăm cháu dc để cháu phải đi lớp sớm ốm đau, còi cọc.....còn mc thì bảo : ko chịu chăm con để nó còi cọc, về quê ai cũng chê, tao phát xấu hổ... ôi sao mình thấy ko ai thương mình bằng bố mẹ đẻ. cái năm e chưa đi làm ở nhà chăm con thì con cũng có chút da thịt nhưng bên nhà chồng lại bảo e là sướng ko phải đi làm dc chồng nuôi, lúc đi làm lại bảo ko chịu chăm con...chả nhẽ e phân thân, kiểu j cũng nói được. may gặp dc topic giống với hoàn cảnh của e nên e khủng bố topic cái ,bác chủ top đừng phiền nhé.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là khó xử thật, phải làm sao để giúp bạn nhỉ. Nhưng mình nghĩ là hãy là đúng bổn phận làm con đối với cha mẹ thì sẽ ổn thôi, chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ mẹ chông con dau là chuyện thừong a, em thấy độ tuổi khác nhau, nên khác nhau cũng là chuyện thừong
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Nói chung sống độc lập là nhất, không cần nhờ vả gì về sau còn dễ ăn nói!
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Đợi con lớn hơn chút rồi cho đi lớp, thì ko cần nhờ bà trông cháu nữa bạn ah
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ mn ơi có người chồng bênh, yêu, và tin mình là mn đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi đó, đứng buồn nữa nhé
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ huuu mẹ nó giống em vậy trời, bà nhà em cũng kiểu thế thảo mai vô cùng chả làm gì nhưng cứ ra đường khoe với mn là m làm hết con dâu về chỉ việc ăn nào có ai biết sáng e đi chợ nấu ăn vắt sữa rồi đi làm xong chiều về tắm giặt sơ rửa tay chân vắt sữa xong cho con bú và lao vào bếp nấu ăn trong khi bà ngồi xem tivi chơi. tối chồng về cứ tưởng abf làm cho mình chứ vì bà toàn nói với chồng là tau thương nó lắm này kia đi làm vất vả còn hì hụi vắt sữa nữa nên cơm nước lo bớt cho nó dc tí nào thì lo. nói chồng thì benh mẹ chằm chặp e chả buồn nói nữa chán vô cùng vớ pahỉ 1 ô chồng vô tâm và 1 bà mẹ chồng thảo mai, lười nhác vô cùng mà cứ lúc nào cũng bảo mình làm này làm kia, hôm nào đẹp trời bà nấu cho cái j là y rằng cháy nồi bữa đấy, rồi đã thế chả ai làm gì cũng khóc lóc. Thế là mọi tiếng oan đổ hết lên đầu em các mẹ ạ.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mình cũng tuổi dần đây bạn ơi, cố gắng đc ở riêng ra thi tốt hơn....bố mẹ chồng mfinh thì thỏa mái nhưng vẫn thích ở riêng cho tự do
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ hihihi, được cái bố mẹ chồng mềnh lại rất thoải mái và tâm lý nữa, chịu khó nữa chứ nhưng mừ mình cũng vưỡn phải ở riêng vì bm chồng ở quê, nhưng vẫn quý nhà chồng lém
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mình sống vì ck vì con. Mẹ ck mà như vậy thì coi như ng ngoài. Nghĩ làm j nhọc óc mn a
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ mình cũng tuổi dần, cưới xong chồng mình làm ăn thua lỗ mất hết tiền, con mới sinh thì khóc đêm 3 tháng, mc nói với mình là trước khi cưới đã nói với chồng mình là ko hợp rồi( ý là ko nên cưới), bây giờ có con rồi biết tính thế nào? oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii trả lẽ mình nói lại mẹ tính hộ con dc ko?
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Xin lỗi các mẹ mình hỗn láo tí , mình cực căm ghét loại mẹ mà thảo mai, hiêu vượn, ăn không nói có luôn. Lúc nào cũng làm ra vẻ vất vả khổ sở trước mặt mọi người để lấy lòng và đổ tiếng cho con dâu, con dâu cao tay còn trị được chứ phải các chị em hiền lành thật thà thì oan thị kính luôn. Ghét mấy mụ đàn bà điêu toa đó thế không biết, nhất là ông chồng lại đội mẹ lên đâu, không tin vợ thì ức chế muốn chết luôn. Mà đã thế ý mà, đã bị cái tiếng lười thì lười luôn thể đi, cái gì cũng khôn khéo mà đẩy cho cụ làm cho đúng cái cách mà cụ đi kể với hàng xóm đi. Mệt đứt hơi rồi cũng phải than, lúc đó mình mới thủng thẳng mà đáp trả , rằng mẹ đi nói không đúng sự thật ,đổ tiếng cho con, ra ngoài người ta trách con, thôi thì con chả có tiếng lại chả có miếng luôn thế, chứ con chả hơi đâu làm hùng hục xong vẫn bị thiên hạ chửi. Botay ngay thôi !