Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Chuyện muôn thủa, tùy vào từng nhà để giải quyết thôi mn ơi.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mc-nd đề tài muốn thuở ở mọi gia đình. Mình chỉ có 2 con gái, nếu mình có con trai, mai kia mà là mc, mh sẽ yêu thương nó, vì cs là cho và nhận, cho đi để rồi nhận. Nếu không yêu nó thì nó sao yêu mình. Túm lại là nếu là mc thì nên dễ tính.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Các bạn! Đã là con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Tại sao bố mẹ mình thì tốt mà bố mẹ chồng đa số là xấu. Bởi vì chúng ta khi ở trong những mối quan hệ khác nhau sẽ nhìn một con người theo cách khác nhau. Bà mẹ chồng được liệt vào " dạng thảo mai đáng ghét" đó vẫn có thể là một người phụ nữ tần tảo lo cho con lúc con còn nhỏ, miếng ngon chẳng bao giờ dám gắp. Họ đáng được chồng bạn tôn trọng. Vậy thì cớ gì mình không thể "việc lớn hóa thành việc nhỏ, việc nhỏ coi như không có". Hơn nữa là khi bạn đi vắng bà đã giúp chăm con cho bạn. Chẳng nhẽ chăm bé cả ngày rồi khi con cái về thì hầu nốt cả con nữa sao. Họ già rồi, sức người có hạn, thế là đã cố gắng rồi, mình phải ghi nhận mới đúng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ bị chồng "ép duyên". Mọi mối quan hệ bị ép buộc thì bước đầu cần sự khách khí. Theo mình thì cố gắng không ở chung, không nhờ vả tiền bạc, sức lực của nhau, không bàn bạc chủ đề nhạy cảm như tiền nong, không nói chuyện về người thứ 3 với nhau thì nhà cửa sẽ yên thôi.
Ðề: Chuyện mẹ chồng - Nàng dâu, đau đầu cần chia sẻ Mẹ chồng và nàng dâu là 02 người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, về sống chung với nhau chỉ vì cùng yêu 01 người con trai là chồng - con của họ. Khác máu tanh lòng nên tình thương dành cho nhau sẽ ko vô tận như đối với người thân. Bạn nói nghe có vẻ khá hay, nhưng nói thật: Mọi lý thuyết chỉ là màu xám. Tôi đang tự hỏi bạn là đàn ông hay phụ nữ? Là con trai thì đương nhiên khó (khó chứ ko phải ko thể) có thể đứng ở vị trí của người phụ nữ để đưa ra những ý kiến phù hợp nhất trong chủ đề này Nếu là phụ nữ. Nếu bạn thực sự làm được những điều bạn đã nói thì mình nghĩ bạn có một trong những yếu tố sau: Một là bạn chưa từng kết hôn nên vẽ ra 01 lý thuyết màu hồng hoặc bạn đã kết hôn nhưng không sống gần bố mẹ chồng; hoặc bạn là 01 người quá vị tha; hoặc bố mẹ chồng bạn là những người cho bạn nhiều hơn những gì bạn nhận (về vật chất hoặc tinh thần) Đi sâu vào lời nhận xét của bạn 01 chút: 1. Khi nhận xét ý kiến của người khác, bạn đã đọc kĩ chưa mà vội vàng nhấn phím nhỉ? Các chị em ở đây ko hề phủ nhận mẹ chồng mình tần tảo, chịu khó và thương con cái. Họ cũng ko yêu cầu mẹ chồng làm cả ngày rồi tối về phải phục dịch mình. Và cũng ko yêu cầu chồng ko tôn trọng mẹ anh í. Mà cái ở đây là họ muốn chồng là nơi lắng nghe, là nhịp cầu nối giữa 02 người phụ nữ kia. 2. Mình nhận xét nhỏ về ý của bạn "Theo mình thì cố gắng không ở chung, không nhờ vả tiền bạc, sức lực của nhau, không bàn bạc chủ đề nhạy cảm như tiền nong, không nói chuyện về người thứ 3 với nhau thì nhà cửa sẽ yên thôi": ko phải điều kiện chị em nào cũng đc sống riêng đâu bạn. Chỉ lấy ví dụ như nhà mình, 02 vợ chồng mình độc lập về kte với bố mẹ chồng. Thậm chí là tháng nào cũng đều đặn gửi tiền về cho các cụ. Nhưng những xích mích về mặt tình cảm với mẹ chồng thì ko thể tránh khỏi.