Hé hé, chờ anh chồng tớ thì đến tết Tây, chả có bất ngờ gì ! Chắc tớ đi ăn gì rồi về làm cái bánh Gato, hihi. Bầu tập 2 mệt quá các mẹ ạ, 7m vẫn bị chán ăn.
7m thì ra ngoài ăn thôi, chứ party ở nhà thì mệt cho mình lắm nếu phải tự vào bếp làm ^^
sinh nhật mình, toàn ăn uống đơn giản, năm thì ra ngoài, năm thì ăn nhà, rồi bánh gato và hoa quả linh tinh, nhưng nói thật mình ko có iu đường gì, nên thấy từ ngày lay ck thì năm nào sn cũng là anh ấy tổ chức như thế, đơn giản nhưng ý nghĩa phết
Tùy vào sở thích của vợ chồng bạn thui nè...Có thể đi ăn gì đó lạ lạ...ngon ngon or có thể mua về nhà tự nấu cho kinh tế rồi rủ mấy người bạn thân tới ăn uống rồi hát hò là đủ vui ùi nè....hihi
Theo mình thì đặt 1 tý đồ ăn (nếu ngại làm) + 1 chai rượu vang, rồi bật nhạc nhẹ lên mà hưởng thụ thôi
Nhà mình ngoài 2 vợ chồng còn một bạn 2 tuổi rưỡi nữa nên phương án kiểu lãng mạn tí là hơi ko hợp, vì bạn ấy ko chịu ngồi yên 1 chỗ tí nào. Mà bạn í lại đang bị ốm đây, hiu hiu. Mẹ bạn ấy lại đang mệt hết cả hơi nữa
Nhok nhà mình cũng mới ốm xong đây. Mỗi lần con ốm là không gì có thể buồn hơn. Đã còi lại càng còi. hix hix
Thời tiết này con hay ốm mn nhỉ, mới tuần trước sốt, tuần này lại ho sổ mũi đây ! Bé nhà mn đi lớp chưa ?
Chưa mn ạ. Nhok nhà mình mới được có 9m thôi, vẫn đang ở nhà với bà nội nè. Đã biếng ăn lại hay ốm.hix
Mẹ nó bầu 7 tháng rồi thì cả nhà ra ngoài ăn rồi về mua thêm cái bánh thổi nến là vui, thoải mái nhất. Chứ nấu nướng hoặc gọi đồ về nhà cũng phải mất công dọn dẹp. Mình thì thích gì là chủ động nói với chồng, đỡ phải trông đợi không được như ý rồi lại cáu