Em còn nhiều cơ hội cho cuộc sống của mình. Lấy người có vợ ko hẳn là ko hp. Nhưng cần ở ng phụ nữ lòng vị tha và hiểu chồng. Vì sao chị nói thế: 1. Con riêng con chung. Ai cũng nói coi con chồng như con đẻ. Điều đó chỉ đúng trong vài trường hợp. Các cụ nói "khác máu tanh lòng". Luôn đúng. 2. Khi em lấy rồi, kinh tế phải lo nhiều. Chồng em chạy hai bên nên rất vất vả. Là ng phụ nữ nên mình hay so sánh, hay suy nghĩ. Nhỡ thế này nếu thế kia... 3. Vợ đầu vẫn còn cũng là 1 trở ngại lớn cho cuộc sống của bản thân em và của gd nhỏ (nếu em lựa chọn). Vì có nhiều con người họ sống ko có suy nghĩ, hạn hẹp, ganh tị... 4. Theo chị thấy, cả bạn em và gđ anh ấy vẫn còn nhiều tc với chị vợ cũ. Nên sau này có vấn đề gì em sẽ bị so sánh. 5. Nếu em vượt qua đc những điều trên thì hay kết hôn. Cuộc sống là thế. Không đơn giản như mình nghĩ, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Chúc em lựa chọn đúng cho tương lai của mình.
chị ko có cái nhìn xấu về ng đã ly dị vợ. cá nhân chị thấy có nhiều ng đàn ông đã ly dị rất tốt. có điều vợ chồng sống với nhau cần sự hòa hợp, đồng cảm và thấu hiểu. nếu em cảm thấy an tâm, có thể cùng chia sẻ với ng ta, có thể tin tưởng vào bản thân mình cũng như cuộc sống tương lai cùng ng ấy thì hãy bước tiếp còn ko nên dừng lại. chúc em an yên với quyết định của mình!
Theo mình thì bạn ko phải nghĩ, hai người vốn không có gì sâu đậm, tính cách ko hợp nhau lắm, a ấy lại có con riêng, sau này sẽ rất phức tạp chưa nói đến chuyện a ấy còn yêu vợ cũ hay ko. Bạn còn trẻ, còn nhiều sự lựa chọn, chờ đợi cơ hội khác cũng đc
Đúng là 92-tuổi thân xung với 86-tuổi dần theo quan niệm xưa dần thân tỵ hợi tứ hành xung. Nhưng mình nghĩ đây không phải vấn đề gì lớn nếu 2 người thực lòng yêu nhau và muốn kết hôn. Nghe bạn kể thì có vẻ tính cách anh này khá lạnh nhạt, lại từng đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân, có con rồi nữa, hơn nữa anh này từng rất yêu vợ cũ... chỉ cần điểm sơ qua cũng đủ lấn cấn trong quyết định bên nhau trọn đời rồi đó bạn. Nếu bạn thực lòng yêu anh này và là người bao dung, vị tha thì có thể kiên trì theo dõi tiếp và đi đến việc kết hôn. Còn nếu không thì mình nghĩ bạn nên dừng lại. Vì chính bạn trong câu chuyện của mình cũng đã nêu ra những trường hợp xấu có thể xảy ra với mối quan hệ 2 người rồi mà.
ôi chả biết là vàng hay đồng thau nhỉ. số phận con người nhiều khi cũng chả biết nên làm thế nào mới ko vất vả. tớ thì đánh giá khách quan bạn nc mà anh ấy ko thích nói thẳng thừng hơn là có tý vấn đề. như yêu ấy, ko thích họ vẫn bảo là thích mà. Nên suy nghĩ thật kỹ. Chuyện cả đời, ko đâu mà phải vội.
Quan trọng nhất là tình cảm giữa 2 nguời em ạ. Phụ nữ sướng khổ do chồng nên phải cân nhắc thật kỹ. Chúc em hạnh phúc
Mở đầu câu chuyện thấy bạn quan trọng về tuổi tác quá thì không nên chút nào, hợp là ở chỗ hai người có hòa hợp được với nhau không. Thứ hai, bạn trai kia không hay lắng nghe những gì bạn nói thì sau này không thể hiểu nhau được. Còn về vợ con của anh ta nữa thì mình không nói thêm. Nếu sự thật như bạn kể mình nghĩ chắc chắn hai bạn không hợp nhau.
mới chỉ là tình yêu mà đã có quá nhiều lo âu như vậy thì tiếp tục làm gì hả em? hình như em vẫn chưa liệt kê ra cái lo lắng về sự phản ứng của gia đình em khi họ biết chuyện nữa nhỉ? đã có quá nhiều lời khuyên và chị nghĩ em đủ thông minh để biết mình nên làm gì, chúc em luôn sáng suốt nhé
Huhu thế này thì các bố đã từng qua một chuyến đò rồi chỉ còn có 10% hy vọng quá mong manh lên chuyến đò thứ hai . Bạn này tư tưởng quá thực dụng và cầu toàn.