Vài điều chia sẻ cùng mn M thấy mn dùng chế độ cho con nhiều sữa và phomai quá, các bé dung nạp ko kịp và cũng ko có bụng dạ ăn bổ sung các thứ khác. Mn có thế giảm bớt sữa mà chuyển sang hoa quả. Sữa chua, phô mai ăn giãn ra chứ ko phải ngày nào cũng đều đều ăn như vậy. Sữa thì con m dùng sữa mộc châu hoặc ba vì cũng ngon và giá thành khá ổn. Mn cho ăn uống nhiều sữa như vậy bé thành nghiện sữa uống thay nước lọc luôn thì mùa hè khá tốn đó, cái gì cũng có chừng mực thôi, nhiều quá cũng ko tốt. Bé nhà b mấy tuổi rồi mà vẫn dùng bỉm vậy. Như bé nhà m 3 tuổi m cai bỉm xi tè đêm 1 lần. Còn 1 bé hơn 1 tuổi ngày chỉ đóng 1 bỉm ban đêm thôi, chi phí 1 tháng tiền bỉm 150k. Tiền học thì m chọn trường bình thường 1 tháng là 1,3tr bệnh hen phế quản này sẽ phải dùng ks và thuốc singulair, mn có thể mua dạng viên 8mg bẻ làm đôi chia 2 ngày cho bé ngậm, giá cũng rẻ hơn mà vẫn đảm bảo. Hoặc mn thử cách dân gian uống nước cốt cáy rượu ngày 1 chén, uống thường xuyên đều đặn sẽ đem lại kết quả đó. còn thuốc tăng đề kháng nếu uống dài ngày cũng ko mang lại kq mấy đâu, còn phụ thuộc bé có hấp thu tốt ko, cho ăn các thứ thiên nhiên vẫn tốt hơn. mn có thế mua lọ dầu tooit của tuệ linh cho bé uống ngày 1-2 viên để tăng sức đề kháng, an toàn và hiệu quả, nhà m 2 bé dùng m thấy khá khả quan đấy. Ah mà ko biết mn khám ở bs nào rồi, m thường cho bé khám ở bs san ở thanh xuân. m cũng đã đi khám mấy bs giỏi ở hn nhưng đều ko hợp nên bệnh ko khỏi mà dai dăng, m rất tín nhiệm bs này. Mn cần thêm thông tin gì cứ nhắn m nhé. Hy vọng sẽ có thông tin hữu ích cho mn, chúc gia đình luôn khỏe mạnh
E còn hoảng nữa là c, bao nhiu tiền cứ đi hết chả còn gì, mà trc ơr 1 mh thì có cả thuê trọ cũng chỉ 2tr/tháng, lấy nhau thì thuê nhà riêng nên thêm chút nhưng cũng thoải mái, tới khi có con, mọi thứ chóng mặt luôn, đó là đồ cho con toàn xin với tận dụng, mua thanh lý chứ k mua mới hay đắt tiền gì đâu nhé
công nhận có gia đình vào là dễ khủng hoảng tài chính mẹ nó nhỉ, em thì phấn đấu đến khoảng 27t lúc đó ổn định mới tính đến chuyện lập gia đình được