Chào các bạn ! mình có bầu lần đầu chĩ toàn ăn ngọt vậy mà khi sanh lại ra bé gái, giờ đang mang bầu lần 2 được 5 tháng ăn ngược lại so với lần đầu tức là ăn toàn chua chát kô thèm ngọt một chút nào nữa hết ,thế mà vừa rồi siêu âm lại con gái nữa buồn ghê .
con gái bây giờ có giá lắm đấy memeo ạ với cả mình thấy nhà ai có 2 con gái đều có của ăn của để hơn hẳn các nhà có nếp có tẻ mà có 2 thằng cu thì còn nghèo nữa vì tiền đâu lo 2 cái nhà cho chúng nó ở ?mẹ nó cứ vui vẻ đi :lol: :lol:
Thế các mẹ cho em hỏi một chút: em lúc thì thèm ăn đồ ngọt khủng khiếp, lúc lại thèm đồ chua không chịu được, lại còn ăn mặn nữa chứ, đi ăn toàn phải cho thêm gia vị vào không thì không nuốt nổi, mà ngày xưa em là chúa ăn nhạt nhé. Vậy con em là trai hay gái hả các mẹ?
Mình thì toàn thích ăn đồ đắng đắng thôi! như măng đắng này, ngải cứu này, ngồng cải này (mướp đắng thì lại ko thích)! Và đôi khi hứng lên có thể ăn hết 3 quả chanh tươi thái lát mỏng chấm muối ớt ăn ngon lành! Ghét đồ ngọt khủng khiếp! Vậy mà vẫn ra 2 thằng cu! :lol: :lol: :lol: Giờ thì vì chữ ký của bác Phương Tu Tu nên mẹ cháu chuyển sở trường qua đồ ngọt rùi! :wink:
@ LanAnh : Ừ, lần này chị khác hẳn lần đầu, chị kể cho bác sĩ chỗ chị khám, BS cũng cười nói "Chắc là đổi đầu con rồi!". Hi hi, mong sao đúng thế ! @ MeNamHai : Chị cũng toàn thèm chua, nhưng ăn cỡ như em thì chị pái phục thôi.
Mẹ tva42 ơi nghén kiểu như mẹ nó thế thì đi siêu âm là chính xác nhất đấy.hiểm quá ,các "chiên gia "ở đây pó tay roài :lol: :lol:
cảm ơn puppyken đã động viên mình , ông xã của mình sợ mình buồn nên cũng nói với mình như puppyken nói vậy đó. Thực sự trong thâm tâm mình lúc nào cũng muốn có nếp có tẻ nhưng.....thôi...mong sao em bé trong bụng mình mạnh khỏe là tốt rồi , con nào cũng là con mà :roll: to:MeNamHai,tva42 cơ thể mình mang bầu nó thay đổi nên thích ăn lung tung vậy mà chứ không phải ăn đắng hay ngọt là biết được bé trai hay bé gái đâu :wink:
Cả nhà ơi , Bữa rồi BX mình đi Siêu âm 3 chiều , BS Xác định là tụi mình sẽ có một Công chúa : Quá đã !!!! VẬy theo mình kết luận những dấu hiệu sau đây là của con gái : 1/ Cương quyết không cho BS thấy giới tính khi bị Siêu âm 2/ Đeo nhẫn vào chỉ , để lên bụng BX thì Nhẫn lắc lắc , rồi xoay xoay: Rất mất trật tự !! 3/ BX thì thích ăn lung tung trong 3 tháng đầu , thích ăn ngọt những tháng tiếp theo , rồi thích ăn mặn từ tháng thứ 5 (Đặc biệt thích bò khô và mực nướng xé . 4/ Tháng tiếp theo thì chưa biết thích ăn gì !!!! :roll: Các MUm coi kết luận vậy có được không ???? :lol:
[/quote] Chúc mừng anh có cô công chúa nhỏ, mọi cố gắng của VC anh đã có kết quả tốt đẹp, xin chúc mừng anh! [/quote] Thay mặt cháu Bắp (đang còn trong bụng mẹ ) và thay mặt hộ khẩu gia đình QH Xin cám ơn các Mum và mẹ ớt nha!!!
Mẹ cháu chuyển qua thích đồ ngọt thui chứ chưa có ý định tập 3 đâu mẹ nó ạ! @ Mami & PPK ui, giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ, hồi đó mọi người ở cơ quan cũng tròn mắt nhìn em, khíp, nhớ lại lại thấy tứa cả nước miếng! .... giá mà bi giờ có 1 lát chấm muối để ngậm cũng tốt!
Chúc mừng bố Quang Huy nhé, con gái dễ thương lắm đó. Nhìn con gái tui thì biết ! Hiiiii ! :lol: :lol: :lol:
Mọi người ở cơ quan bảo tôi là mẹ chồng chuyên nghiệp rồi, mà năm nay cơ quan tôi có 4 bà bầu thì cả 4 đều là mẹ chồng cả Đang hy vọng được cô con gái sau này thách cưới cao để bù cho anh con trai đi lấy vợ thì lại thế này từ giờ trở đi tôi phải cày sâu cuốc bẫm thôi bà ạ
Ðề: Dự đoán boy or girl??? hự hự, càng đọc càng ko đoán đc sắp tới mình sẽ sinh trai hoặc gái, thấy giống chị này 1 chút gật gù bảo con trai, đọc tiếp lại thấy gióng mẹ khác lại gật gù bảo con gái rùi. thui. nói tóm lại là con nào cũng đc, miẽn có con là tốt rùi. hhi
Ðề: Dự đoán boy or girl??? Mình thì bé đầu thích ngọt, bụng gọn, khỏe( chắc là ko phải chăm sóc ai) nghén sáng coa 2 tuần hết liền, đường ở trên bụng thẳng từ trên xuống dưới, da mặt nhẵn nhụi, nhìn xinh ra, yêu đời phơi phới, lúc nào cũng cười phớ lớ( vì sau cưới 2 năm mới có)--> công chúa Tập 2- chả biết thích gì, ngọt chua chơi hết, mới chửa đã lộ dụng, mệt chết người vì cô chị quấy quá, nghén chiều tối, thích chấm bột canh, dù là đồ ngọt, chưa thấy đường bụng gì hết, da mặt thì vẫn nhắn nhưng chán đời vì suốt ngày đầu dù tóc rối, nghén đến tuần thứ 15 cơ---> đi siêu âm 3 lần rồi bác sĩ nói " giống bố rồi nhé" Đang tràn trê hi vọng dành giải mẹ điểm 10---> giờ bé 2 được 19 tuần, ko biết như thê nào nữa..................hiiiii