Tớ định làm chuyến phượt Viengchan - Văng viêng - Luong Prabang. Mẹ nào có kinh nghiệm đi rồi chia sẻ vói nhé.
Ðề: Du lịch Lào Năm nay em thấy mọi ng cũng rôm rả muốn đi sang Lào vào các dịp tết, các cụ thì thích đi tháng 4 vì bên đó có tết lào...có lễ hội té nước ...(hổi đi học lớp em có bạn người Lào nên cũng chơi trò này ở ktx của các bạn í rồi...hay ra phết) Ngày tết người ta vào 12,13,14,15/4, trong đó món ăn không thể thiếu là món "lạp" Cơ mà em cũng măm oài, nó hơi cay ạ, và chủ yếu là thịt bò í mà...hehe Ngày 01: Hà Nội - Laksao Ngày 02: LAKSAO - VIENTIANE (ăn sáng, trưa, tối) Ăn sáng, trả phòng. Lên đường đi Vietiane. Ăn trưa tại thủ đô Vientiane. Đến Vientiane, tham quan chùa Sisaket - một ngôi chùa cổ, nơi lưu giữ rất nhiều các bức tượng Phật và các kinh sách cổ quý hiếm, Tham quan That Luong - biểu tượng quốc gia Phật Giáo Tiểu Thừa Lào gắn liền với lịch sử Thủ đô, được làm từ năm 1560, tham quan Pattuxay - là biểu tượng thủ đô Vientiane được làm theo kiến trúc khải hoàn môn của Pháp mang đậm kiến trúc văn hóa Lào. Tham quan cửa hàng bạc và đá quý lớn nhất ở Thủ đô. Nhận phòng khách sạn. Ăn tối, nghỉ ngơi. Ngày 03: VIENTIANE - UDON THANI (ăn sáng, trưa, tối) Ăn sáng, trả phòng. tham quan và làm lễ Phật tại chùa Mẹ Si Muong - một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất nước Lào hiện nay, tham quan mua sắm tại chợ Sáng - trung tâm thượng mại chính của thủ đô. Ăn trưa taị Vientiane. Đưa đoàn ra cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan. Đến Nong Khai, tham quan công viên tượng Phật Sala keokou - một công viên tượng Phật với rất nhiều các bức tượng được khắc chạm rất công phu và tinh xảo. Tiếp tục hành trình đi Udon Thani - một trong nhữn thành phố thủ phủ lớn nhất vùng Đông Bắc Thái Lan. Đến Udon, tham quan mua sắm tại siêu thị Big C. Ăn tối, nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi. Ngày 04: UDON THANI - PAKSAN (ăn sáng, trưa, tối) Ăn sáng, trả phòng. Tham quan di tích HTX Nông nghiệp do bác Hồ với bí danh “Thầu Chín” thành lập năm 1928 tại bàn Noọng Ổi – TP Udon. Sau đó lên đường trở về Lào. Ăn trưa tại TP Nong Khai. Đoàn ra cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh trở về Lào. Tiếp tục hành trình đi Paksan. Đến Paksan, nhận phòng khách sạn, ăn tối. Nghỉ ngơi tự do Ngày 04: Lào - Hà Nội Mẹ thử tham khảo chương trình này nhé! Chi phí cho đoàn thì tầm 6tr, cơ mà bạn phượt 1 mềnh thì mình cũng k rõ. Nhưng nếu mẹ nó đi xe thì ra Giáp Bát bắt xe sang Vienchan ngày thường 500k/vé nhé. Con bạn em nó đi năm 2012 ạ. Để em thử liên hệ với bạn em bên Lào xem nếu có cẩm nang em gửi cho mẹ nó cho. Tiếng Lào em mù tịt nên cũng không hiểu. hè
Ðề: Du lịch Lào Tour này tớ đi rồi. Chỉ có chưa đi Luong Prabang thôi. Cảm ơn bạn nhé. Công nhận đi Lào hay thật
Ðề: Du lịch Lào Mẹ nó cứ sang đến Vieng chăn là có bà con người Việt jups mình nhiệt tình lắm. hiiiiiiiiiiii chúc mẹ nó và gđ đichowiss vui vẻ nhé
Ðề: Du lịch Lào Theo tôi, bạn nên đi máy bay từ Hà Nội sang thẳng Luang Prabang xong từ sân bay bạn bắt xe Tuk Tuk (vì ở Lào, taxi không được người dân Lào ưa chuộng bằng xe Tuk Tuk). Điều đầu tiên khi đến thành phố cổ kính của Lào bạn nên thuê phòng khách sạn (hoặc nhà nghỉ) nói chung là có nhiều mức giá nhưng theo tôi được biết khoảng 50 nghìn Kíp/ngày đêm với nhà nghỉ bình dân, còn khách sạn bạn phải trả khoảng 20-30 USD/ngày đêm cũng là khách sạn vừa phải. Sau đó tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu lên đường khám phá thành phố cổ kính, với thời gian 4-5 ngày bạn sẽ đi và về Việt Nam bằng đường hàng không, còn du lịch trong các điểm tại Luang thì nên chọn loại xe Tuk Tuk vì rất tiện lợi và cũng không đắt nếu bạn biết từ Lút đạy bò (giảm giá được không). Còn nếu đi đường bộ với khoảng thời gian đó bạn nên ở nhà hoặc loanh quanh phố cổ Hà Nội cũng được.
Ðề: Du lịch Lào Cảm ơn bạn. Tớ đi cùng 2 cô bạn gái nữa, muốn đi Văng viêng nữa nên định chọn đi oto sang Vieng chăn, qua cửa khẩu Cầu Treo. Nếu sang thẳng LPB thì đi đường Điện Biên Phủ, từ đó đi đường lại xấu, không đẹp = đường từ Cầu Treo đi Viêng chăn
Ðề: Du lịch Lào Nếu bạn uốn đi đâu nữa thì có thể alo bên mh, đảm bảo rất vui vẻ nhé LH: 0983 927 470
Ðề: Du lịch Lào hiện tại bên mh đang có tour Đà Nẵng - ngắm pháo hoa sông Hàn nhé, với màn pháo hoa của rất nhiều nước, LH: 0983 927 470
Ðề: Du lịch Lào Tớ chưa đi Lào bao giờ, đang hóng để đi theo tour đây vì sợ không biết tiếng và ko có người quen.......................
Ðề: Du lịch Lào Mình cũng đang lên cung này đi đợt 30/4. Được nghỉ 5 ngày nhỉ? Nhưng cũng sợ đi về đen sì . Năm ngoái lang thang ở Campuchia về ko ai nhận ra, qua hết 1 mùa đông mà chưa thấy trắng trẻo lại tí nào hix hix
Ðề: Du lịch Lào Các mẹ ơi. Sang tháng e dự định đi du lịch Lào hoặc Thái Lan nhưng e chưa biết chọn đi cái nào, mẹ nào đi 2 nước này rùi tư vấn giúp e nhé. Em mới chọn được 2 tour này các mẹ có gì góp ý kiến cho e nhé.Các mẹ cố gắng giúp e với http://www.tour.dulichvietnam.com.v...khet-vieng-chan-sanavakhet-ha-noi-6-ngay.html và http://www.tour.dulichvietnam.com.v...ai-lan-ha-noi-sieu-giam-gia-5-ngay-4-dem.html
Ðề: Du lịch Lào Vang Viêng, cách thủ đô Viên Chăn của Lào 150km là điểm du lịch khá mới mẻ, hoang sơ. Đến đây, bạn có thể nghỉ ngơi trong những căn lều cỏ dựng ngay trên mặt nước hay thả mình trên những chiếc phao để tận hưởng không khí trong lành…Đối với những du khách ưa thích cảm giác mạnh và những trò chơi mạo hiểm, dòng Nậm Song trở thành một thiên đường với những trò như trượt máng nước, vượt thác hay nhảy bungee…Còn chờ gì nữa, hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch khám phá đất nước hoang sơ, độc đáo này cùng Vietnam Airlines ngay hôm nay!
Ðề: Du lịch Lào Năm ngoái em cũng đi cung Hà Nội - Viên Chăn - Vang Viêng - Luongprabang hết có 5 triệu thôi mẹ nó ạ. Em đi 10 ngày nhé. - Em đi oto qua cửa khẩu cầu treo đến Viên Chăn. May mắn là em thuê được phòng ở tham tán Văn hóa của Việt Nam tại lào. Giá thuê cực rẻ mà phòng lại rộng. Em đi có 2 người mà được ở cái phòng rộng đến 30m2 ý. Mẹ nó thuê xe đạp mà dạo phố, vừa tiết kiệm lại chủ động về địa điểm cũng như thời gian. Ngoài mấy địa điểm nổi tiếng của Viên Chăn, em vào thăm cả chùa Phật Tích - ngôi chùa duy nhất của người Việt tại Viên Chăn. Vào đó ngắm nghía và nói chuyện vs sư thầy ở đó cũng thú vị. - Rồi mua vé xe khách đi Vang Viêng. Vang Viêng thì đúng là tuyệt vời luôn. Em thích nhất là chơi trò kayaking trên sông. Tiếc là em chưa có cơ hội chơi thử trò tubing. Thấy mọi người bảo trò đó cũng hay lắm. Ban ngày đi chơi, tối lên bar nhâm nhi chai bia Lào. Vang Viêng có rất nhiều bar, toàn của người nước ngoài mở thôi. Quán em hay vào là Smile bar. Mấy anh pha chế ở đó đẹp trai thôi rồi @@ (hihi. em hơi bị háo sắc ) - Rồi đến Luong Prabang. Cũng có nhiều thứ hay ho lắm. Như là đi thăm làng truyền thống, đi cưỡi voi, đi thăm thác gì đó (em quên mất tên rồi). Cái này thì nên mua tour mà đi chị ạ. Giá cả phải chăng mà được phục vụ nhiệt tình. Duy chỉ có điều, em thấy luong prabang hơi buồn. 9h tối đã thấy các nhà hàng đóng cửa rồi. Quán bar cũng ít nên không có trò gì giải trí buổi tối cả.