Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi bipbi, 6/1/2013.

  1. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Bọn mình ở riêng, ngày mồng 1 về nhà ông bà nội buổi sáng, ông bà ngoại buổi tối. Mồng 2 là đi rồi. Năm nay nghe nói đi chơi các ông bà cũng hơi lăn tăn vì sợ về cháu ốm, nhưng bảo đi miền Nam thì các ông bà không nói gì nữa. Lại được em hàng xóm con mới được 13 ngày đã cho đi Thái Lan chơi rồi, có tấm gương đó nên ông bà không nói gì hết.
    Mình cũng đang nghĩ đến Đà Nẵng và Hội An :)
     
    Đang tải...


  2. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    he he mẹ nó đi đi, mình đi đà nẵng + hội an 2 lần rồi nhưng giờ mà bảo đi du lịch mình vẫn muốn quay lại đây, thích lắm :D
     
  3. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    nhưng bạn ơi ! đi thái lan tết đắt lắm vé máy bay khách sạn nữa mất 20 triệu trở lên ,kiệu này làm mấy tháng cho đủ , mh đi gần thôi ko có kinh phí để ồn tiền lo cho cha mẹ già chứ hhihihiih
     
  4. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,847
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    nhà chị thích nhỉ? nhà e toàn phải ở nhà.
     
  5. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    À, đó là tớ kể đứa hàng xóm nó cho con 13 ngày tuổi đi Thái mà về vẫn khỏe re ấy mà
     
  6. Tom2011

    Tom2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    nhà mình cũng thích lắm nhưng tết mặc định là về quê :(
     
  7. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    tết nhất mà đc đi du lich cũng thích, nhạ nhàng, thư giãn hơn nhiều
    chúc mẹ nó có kì nghỉ tết vui vẻ
     
  8. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,683
    Đã được thích:
    12,430
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Vụ này hay đấy nhà tớ năm nay 2 vợc hồng cũng đã lên kế hoách đi du lịch bụi rồi.
     
  9. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    nhà bạn đông người không , thế là tết năm nào bố mẹ đồng ý cho đi du lịch không cần ở nhà ăn tết cùng à , sướng nhỉ , tết như thế mới sướng chứ hihihi trả bù cho mình toàn ở nhà thôi , tết chưa đi đâu bao giờ hihihihihi
     
  10. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Nhà mình cũng thế, ngày thường muốn đi đâu thì đi nhưng Tết thì chỉ ở nhà. Nhà chồng mình còn nặng nề lễ nghĩa, phong tục lắm nên ko dám đưa ra ý tưởng đi du lịch dịp Tết.
     
  11. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,263
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Em cũng thích đi lắm dưng mà Tết k có mẹt ở nhà cứ thấy sao sao ấy chị ạ :(
     
  12. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Thích nhỉ, tết nhà bạn như thế này đỡ phải lo sắm tết, lo chuẩn bị tết, đỡ phải lo tiếp khách khứa đỡ mệt người
     
  13. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Đi đi, đi một lần là nghiện luôn đó mẹ nó ạ.
    Bọn tớ ở riêng có 2 vợ chồng và hai đứa con thôi. Nhà ông bà ngoại cách nhà tớ 500m, còn nhà ông bà nội cách 3km. Ngày xưa ở nhà ăn Tết thì cũng chỉ đến nhà ông bà có một ngày là về. Mà một ngày về nhà ông bà thì ngủ mất gần nửa ngày rồi :))
    Từ 1 ngày rút xuống nửa ngày cũng chẳng khác nhau mấy.

    Quan trọng là chồng mình í mẹ nó ạ. Lần đầu tiên đi thì bà nội cũng tỏ ra không vừa ý, nhưng ông chồng mình gạt phăng bảo là "cả năm làm việc vất vả thì cuối năm có mấy ngày nghỉ phải đi chơi cho sướng chứ ở nhà chỉ ngủ chứ làm gì".
    Năm đầu tiên đi trót lọt, năm sau cứ thế là đi thôiMẹ chồng mình chắc nghĩ đi chơi nhiều thì tốn tiền nên không hài lòng. Mà phải nói bọn mình cũng đi nhiều thật. Hồi thằng cu học mẫu giáo dễ nghỉ học thì năm đi đến 4-5 lần đi xa, còn đi gần trong ngày hoặc 2 ngày thì hầu như tháng nào cũng đi ít nhất 1 lần. Sau này nó đi học cấp 1 thì chỉ đi được hè và Tết.
    Ông bà ngoại thì còn khuyến khích đi nhiều, bảo là "còn trẻ còn khỏe thì cố mà đi chứ sau này già thì vừa bận, vừa yếu, muốn đi cũng không đi được" hihi
     
  14. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Tết mà bọn chị ở nhà thì chán lắm. Bọn bạn đại học mấy đứa chơi thân đều Tết phải về quê, bọn học cấp 3 ngày thường rủ đi thì dễ, chứ Tết chả thấy mặt đứa nào, bạn ở cơ quan cũng về quê hoặc không thân nhau lắm nên toàn ra Tết đi làm rồi mới đến nhà nhau. Họ hàng bạn bè chả ai đến chơi nhà nên cũng toàn ngủ cho hết Tết. Năm nay nếu không đi du lịch thì cũng dự định ngủ, dậy thì sang bà nội bà ngoại... ăn chực rồi lại về ngủ cho qua Tết :)

    Hihi, nhà tớ ngại khoản đó lắm. Thì cũng mua 1 cành đào, cắm vài lọ hoa, mua ít bánh kẹo hoa quả nhưng mà chỉ có nhà mình ăn, cùng lắm là có hàng xóm sang để mời (nhưng hàng xóm nhà tớ Tết cũng đi hết). Nhớ có năm cả khu có mỗi nhà tớ ở lại, hàng xóm thi nhau sang nhờ trông nhà hộ. Rồi mãi đến mồng 7, mồng 8 mới có người đến xông nhà (nếu ko tính mình tự xông nhà trước đó).
    Cứ đi chơi béng đi thế là ko phải đến nhà ai mà cũng chẳng ai phải đến nhà mình, lại đỡ mất công nấu nướng. Ngày Tết ko lẽ không nấu, mà nấu xong lại chẳng ai ăn mất công lắm.
     
  15. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,511
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Thích nhà bác này rồi, like một cái, đang hăm he máu me đi lắm rồi đây, nhà mình hầu như tháng nào cũng đi 1 lần hiii, chồng nghiện mà vợ con cũng thích thế là đi hoài. Có hôm cuối tuần đi co.op, đang mua mua sắm sắm đồ ăn vặt chồng bẩu mua bia đi em, mua khô bò, con trai thì snack... thôi đi chơi thế là về lấy xe đi chơi, làm một phát tới madagui là 2 giờ sáng hihi ăn chơi nhảy múa tới chiều về.
     
  16. shop_kuteo

    shop_kuteo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Tết đi chơi xa, ^^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  17. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Nhà mình nhiều lần giống nhà mẹ nó lắm nhá. Có một lần 10h đêm thứ 6 tự dưng chồng hỏi vợ "Hay đi Hạ Long chơi đi?" Vợ: "Đi bây giờ ấy à?". Chồng "Ừ, đi bây giờ". Vợ: "Hay rủ nhà chị Oanh đi cùng đi!" (chị chồng).
    Thế là một đứa aloo cho chị, một đứa thu xếp quần áo bỏ vào va ly. Lúc sau chị chồng ok, thế là gần 11h đêm đi từ HN, gần 2h sáng tới nơi (có khách sạn quen chồng mình vẫn ở khi đi công tác nên đến thẳng đó). Đến nơi ngủ tiếp tới 7h dậy, gọi điện đến cơ quan xin nghỉ vì hồi đó cty mình phải làm cả thứ 7.
    Nhà mình hay đi bụi, lại có thằng em trai là dân phượt chuyên phượt đường dài nên trang bị nhiều đồ nghề lắm. Nào là lều bạt, võng, bếp cồn, bếp nướng BBQ, đèn pin siêu sáng... Có lần bọn mình hạ trại ở ven đường, bày nước, bày chuối, bày bánh mì ra ăn làm có người tưởng là bán hàng nữa chứ :)
     
  18. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    bạn sướng nhỉ . TRẮC KINH TẾ NHÀ BẠN ỔN ĐỊNH RỒI . MÀ LẠI Ở GẦN CẢ NỘI LẪN NGOẠI THÍ SƯỚNG RỒI CÒN GÌ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ QUA
     
  19. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,511
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Ngẫu hứng vậy mới thú vị, bọn mình đi đêm nên hay lưu địa chỉ những KS quen, khi bắt đầu lên đường là alo book phòng.
    hihi bọn mình đi ngang sẽ ghé xin vài quả chứ không mua :D
     
  20. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,188
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    sướng nhất nhà chị e chẳng đc đi đâu
     

Chia sẻ trang này