hi Linh Trang phòng ốc cũng tàm tạm nhưng vị trí không đẹp lắm. View chủ yếu là view núi và street, ko có view valley. Mà ở sapa view valley mới khoái các bác ạ. Thêm 1 suggest nữa là khách sạn mùa Xuân. Xin lỗi, hem biết có bác nào giống em ko chứ dân trong ngành du lịch như em vốn chỉ thích đi du lich vào mùa đông, kể cả đi sapa hay đi biển cũng rứa. Cuối tháng 7 thân yêu đang định về với sapa và thăm gia đình lun. ai join cùng ko nào
oh oh, có phải chị làm bên ngành thuế ko ạ, hehe, theo em được biết thì Linh Trang là khách sạn của ngành thuế. Thế nhà chị định đi khi nào thế ạ
Hì, mình bên ĐH Dược, hay lên làm với công ty thuốc tắm người Dao trên Tả Phìn ấy Nhà bạn ở Lào Cai ah?
Đi Sapa công nhận đẹp và lãng mạn thật. Nhg e đi 1 lần bị say gần chết nên dù thiết đến mấy cũng chịu thôi. Khi nào có máy bay lên Lào Cai thì e mới đi tiếp.
hhee ua thế ạ, em cứ tưởng chị bên ngành thuế. Em sinh ra và lớn lên ở LC đấy ạ. Haiz, giờ ở HN, mỗi năm về thăm nhà được 2, 3 lần. huhu
Tính từ Nhà thờ đến chỗ tắm thuốc của dt người dao khoảng 12km. Mình đi rồi công nhận là phê thuốc đã lắm, lại còn được thể hiện tay lái nữa mình thuê xe máy hết có 40k
Đi xe máy ở Sapa thú lắm, thích đâu dừng đó ngắm cảnh đã đời, khoái nhất là trò phanh bằng số, lúc đầu hơi hãi, sau quen vui đáo để
em thì chẳng dám đi xe ở chỗ đường núi lạ này đâu, mà lần này em định lên để đi tắm Tả Phìn đây mà chưa biết dịch vụ thế nào bác nào có kinh nghiệm chỉ em cái
Ðề: Du lịch Sapa phanh bằng số là sao hở chị, ) thông cảm em nhà quê ko rõ vụ này. hi' hi'. Tắm thuốc ở tả phìn bây giờ lên bao nhiêu rùi ý nhỉ
Ðề: Du lịch Sapa Hì, thì phi xuống dốc, phanh no ko ăn nhiều nữa nên phải ghì số cho đi chậm lại Bạn nào muốn tắm thì vào bản Tả Phìn, tìm công ty Sapanapro đi qua 1 con suối là đến nhà tắm. Giá tắm vưỡn thế, 60k/người/lần tắm.
Ðề: Du lịch Sapa Có 60k thui hả chị, em vừa đi hồi sau Tết, tháng 3 thì phải tắm mất 150k đó Hic Mà em cũng từng tắm nước lá ngừoi Dao rùi nha, hehe
Ðề: Du lịch Sapa Trời mưa to quá. Cuối tuần này nhà em lại máu đi SP (tại thấy các mẹ nói nên em cứ giục Ox nghỉ để đi). Khách sạn Mùa xuân bjo cũng hết phòng ùi chứ. Hx, em mới đi có 1 lần đợt tết thôi. Em đặt phòng ở KS Thăng Hoa ùi, nhưng ở chỗ lạ cứ hok yên tâm thế nào ý. Nếu cứ liều lên đấy hỏi phòng thì có cơ may hok các mẹ nhỉ. Hx, mà em lo trời mưa thế này hok biết trên đó thì sao
Ðề: Du lịch Sapa hehe, Sapa sắp vào mùa mưa rồi. lên đó tha hồ mà diện áo ấm, em sắp vể ùi, ôi, thèm cái cảm giác quàng khăn to đùng trên cổ thế chứ