Du lịch Sapa

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi sexyshop, 1/2/2009.

  1. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    3 tr bạn có thể đi từ 3 - 4 ngày, ăn chơi thoải mái :). Nhưng đấy là vào ngaỳ thường, còn ngày tết thì các chi phí sẽ đăt. Bạn để qua mùng 10 đi thì hợp lí. Nguyên xe giường nằm đã khoảng 1,3tr/ 2 lượt. Khách sạn 300k/ người/đêm ( khoảng 500- 600k/ phòng/ đêm), còn lại ăn uống, vé thắng cảnh... nữa nhé. Bạn nên liệt kê trước các chi phí cần phải chi trả trước rồi tính sao cho không phí vượt quá phạm vi nhé. Nếu cần book phòng giá rẻ thì cứ a lô nhé :)
     
    Đang tải...


  2. trang.4bie

    trang.4bie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Du lịch Sapa

    Sao e xem giá xe là 300 1 lượt mà a.
     
  3. hapiu08

    hapiu08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch Sapa

    oánh dấu, mình đang có ý định lôi bạn bè đi :D
     
  4. bctour

    bctour Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch Sapa

    giá vé này bạn cần check lại cho chính xác nhé. vì ngày tết các nhà xe thường tăng giá vé mà :D
     
  5. hang.violetviet

    hang.violetviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Du lịch Sapa

    Bên em đang còn phòng Cúc Phương Ninh Bình giai đoạn 13-15 ( 2 đêm ) hoặc 1 đêm 15-16 giá 1.800.000 vnđ / deluxe bungalow tiêu chuẩn 4 sao cho 2 khách , có bố mẹ nào dự định đặt giai đoạn này nhắn em để được giá tốt ạ .
     
  6. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Không có giá 300k/ lượt đâu bạn ơi. Bình thường đã khoảng hơn 500k/ vé rồi bạn nhé. Bạn lại đi dịp tết nữa nên chăc chăn phải hơn rùi.
     
  7. MEOMAP1987

    MEOMAP1987 Mẹ Yêu Sóc

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    10,350
    Đã được thích:
    2,657
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch Sapa

    Vc e cũng định ra Tết đi Sapa chơi,nhg mà chưa đặt phòng cũng chưa đặt vé tàu
    Lâu r ko quay lại Sapa
     
  8. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Vậy thì tiến hành đặt là vừa rồi bạn ơi. Nên đi sau tết nhé kẻo bị tăng giá vé đó mẹ nó :)
     
  9. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Đang chủ đề Sapa mà bạn ới.........
     
  10. Hoa Chanh

    Hoa Chanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch Sapa

    Tình hình là mình và OX vừa đi Sapa về, nên vào đây chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ luôn đây ạ.
    Bọn mình đi 2 người và cũng được nghỉ ít nên chỉ đi 2 ngày 1 đêm thôi ạ (không tính 2 đêm trên tàu nhé). Và chi phí thì cũng tích cóp trong khoảng 3tr/2 người thôi ạ.

    1. Về đi lại
    - Mình đi tàu LC1 ngồi mềm điều hòa: 240.000/1 người 1 chiều. Đi lúc 22h đêm xuống đến TT Lào Cai lúc 7h sáng là vừa. Nhưng nếu lần sau đi thì mình rút kinh nghiệm mua vé nằm cứng điều hòa tầng 3 (325.000/1 người 1 chiều), hơn ít tiền mà ngủ thoải mái đến tận sáng, giường nằm cứng mà vẫn có đệm chăn gối, chứ ngồi mềm mệt lắm các mẹ ạ. Chọn tàu và ghế nào thì các mẹ vào đây nhé www.vetauhangngay.com có đầy đủ thời gian, từng chuyến, giá tiền update mới nhất. Và nhớ mua trước 1 tháng thì mới còn vé nằm. Nếu không thì đặt qua mấy hãng đặt vé tàu qua mạng cũng được, mất thêm 20K phí. Nếu muốn đổi trả do việc gấp thì nhớ đổi trả trước 10 tiếng (sẽ bị giảm 30% phí mỗi vé)
    - Xuống đến ga Lào Cai lúc 7h thì có xe của Khách sạn đón (cũng như xe khách thôi, nhưng xe khách sạn họ chở về tận KS), chi phí là 50.000/1 người (giá chung rồi ạ). Quãng đường 35km thôi nhưng đi mất 1 tiếng đấy, vì đường lên dốc và ngoằn nghèo, các mẹ nhớ uống thuốc chống say nhé. Như em say lử đử đấy.

    2. Về chỗ ở
    Tiêu chí của em là KS phải vừa rẻ, view đẹp và gần mấy nơi đi để tiện di chuyển. Sau 2 ngày vật vã mày mò và gọi điện thoại khảo giá thì em chọn Khách Sạn Mùa Xuân (vì cũng có nhiều người khen lắm). Nếu đi lại em cũng vẫn chọn khách sạn Mùa Xuân. Khi vừa đặt chân đến khách sạn, họ dẫn lên các phòng cho mình chọn. Phòng nào cũng có ban công rộng, đứng từ trên nhìn xuống cả thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipang. Phòng đôi cho 2 người như bọn em thì 250.000/1 ngày 1 đêm, còn em hỏi phỏng cho 4 đến 6 người ở thì chỉ 300.000/1 ngày 1 đêm thôi ạ. Không cần đặt trước tiền và CMND. Và bọn em rời khách sạn lúc 5h chiều hôm sau thì họ chỉ lấy 375.000/2 ngày 1 đêm thôi ạ (bất ngờ lắm).
    KS đấy yên tĩnh và cảm giác bình lặng, 2 bác chủ KS nhiệt tình lắm. Các mẹ trước khi đi đâu thì nhớ hỏi qua bác trai nhé, bác ấy tư vấn phương tiện và vẽ cả sơ đồ nhanh nhất cho mình đi đến đó. Bọn mình thuê xe máy tại khách sạn bác ý luôn, 80.000/1 ngày và đi xuống thác Tình Yêu theo sơ đồ bác ấy vẽ. Đúng là nên đi xe máy vì sẽ ngắm được cảnh đẹp, đường nhựa hết nên các mẹ yên tâm. KS ấy cũng ngay trên đường đi xuống bản Cát Cát (cách 2km), trên đường lên Núi Hàm Rồng (cách 50m), cách nhà thờ và chợ 50m luôn. Tóm lại là nên chọn KS Mùa Xuân. Em còn giữ số điện thoại của bác chủ KS nè: 0203871380 hoặc 0975134075. Có vấn đề gì hoặc cần đi đâu thì nhớ nói với bác ấy. Đến tận lúc về, bác ấy còn giục bọn mình về kẻo ko kịp tàu, bác ấy cũng gọi xe giúp bọn mình luôn để về Lào Cai, đỡ phải đi xe ở bến, họ hay chạy lòng vòng đón khách. Và bác ấy cũng tặng cho chai nước đi đường uống luôn.

    Bonus: View đẹp thì cũng có Cat Cat View hoặc Mountaint Sapa view nhưng giá toàn 400K, có KS Cozy thì bình dân quá, như nhà nghỉ ý thì chỉ có 250K

    3. Về ăn uống
    Các mẹ lên đó thì đừng chuẩn bị nhiều đồ như em. Nhất là ko nên mang mỳ ăn liền lên vì không có thời gian và cũng không thể ăn được đâu. Tốt nhất là mang cơm nắm hoặc xôi ruốc lên ăn cho chắc dạ, có sức mà đi lại leo trèo. Ban ngày thì nên ăn cơm, giá cũng là giá chung nên ko cần mặc cả, quan trọng là ở đâu ngon thôi. Bọn em ăn cơm tại KS luôn, cũng ngon, 1 đĩa su su xào là 35K, canh là 30K, cơm 10K và 1 đĩa thịt lợn bản 150K (trên đấy có thịt lợn bản hoặc thịt lợn rừng là đắt thôi). Hoặc các mẹ có thể ăn ở Nhà hàng Anh Dũng (em quên tên đường rồi, nhưng ngay gần KS Mùa Xuân, hỏi ai cũng biết). Quản đấy ngon nổi tiếng nhất Sapa mặc dù giá cũng ko rẻ lắm.
    Tối thì nên ăn thử đồ nướng. Trứng nướng thì họ luộc hết rồi mới nướng lại.

    4. Về đi chơi
    - Bản Cát Cát: giá vé 70.000/1 người, đẹp nhất là thác thủy điện (có khi còn đẹp hơn cả thác Bạc ý) và xem biểu diễn dân tộc (bao gồm trong phí vé nên ko xem thì phí, nhảy cũng đẹp). Trừ Thứ 3 nhé vì Thứ 3 họ ko biểu diễn. Mấy con lợn mường chạy tung tăng nhìn hay lắm, còn mấy em bé má đỏ thì hay xòe tay xin 1.000 (mẹ nào mà cho là cả đám trẻ chạy ra xin đấy). Đi cũng mất 3 tiếng đấy.
    Bonus: Tốt nhất là nên đi bộ từ KS Mùa Xuân vì 2km cũng ko xa lắm đâu (bọn Tây toàn đi). Mới lên bọn em ko biết nên đi xe ôm, nó chở đường vòng và đòi 80.000/ 2 người 2 chiều
    - Núi Hàm Rồng: Giá vé 70.000/1 người. Có 21 cảnh thì các mẹ cố đi cho đủ 21 cảnh nhé (Vườn Lan, Vườn Tượng 12 con giáp, Cổng trời 1,2, Trạm viba ....). Ở đấy cùng có biểu diễn dân tộc trên nhà sàn, bao gồm trong phí vé nên cũng đáng xem. Leo lên đến Cổng trời nhìn xuống toàn TT Sapa đẹp lắm. Hoa trên ấy cũng đẹp. Các mẹ đi bộ từ KS ra nhé, cách 50 - 100m thôi. Mà trên gần nhà dân tộc có 1 cụ bà bán các đồ thổ cẩm tự khâu tay, các mẹ thích thì mua của bà cụ nhé, 50.000/1 cái mũ 2 lớp thổ cẩm tự tay bà khâu cũng được lắm
    - Thác tình yêu, Suối vàng: Ở cùng 1 khu, giá vé 30.000, như đi vào rừng rú ý, cũng khá thú vị, đáng xem.
    Thác Bạc ngay trên đường đến khu Thác tình yêu, nhưng không đẹp bằng Thác tình yêu đâu. Mấy địa điểm này cách TT Sapa 12km, các mẹ đi đông thì thuê tour tại KS (70.000/1 người) còn đi ít thì thuê xe máy như bọn em, ko nguy hiểm mấy mà đi thú lắm. Nhớ đổ đầy xăng trước vì lên dốc đi số 2 vẫn ì ạch, nhưng lúc xuống dốc thì ko cần đề xe vẫn tự chạy xuống.
    - Vườn hồng, Cầu Mây, Bãi Đá cổ, Thung lũng Mường hoa: kinh nghiệm xương máu là ... chả có gì ở những chỗ này. Thung lũng Mường Hoa thực ra là đứng từ trên nhìn xuống mấy bản Tả Van, Tả Pìn, bản Hồ, ruộng bậc thang (vào Tháng 9 mới có lúa vàng). Cầu Mây thì thực chất là cầu khỉ do nhà 1 người dân làm rồi thu tiền vé 5.000 cho Khách trèo lên. Mà đi bộ xuống cầu mệt lắm đấy nhé, cực kỳ mệt. Bãi đá cổ cũng thế, vài viên đá ko rõ hình thù ở đấy. Tóm lại là chả có gì. À, có 1 anh ở trạm thu phí, các mẹ vào hỏi là anh ấy đòi 40.000/phí 1 người, tốt nhất là phi thẳng qua thì sẽ chẳng mất khoản tiền ko đáng này. Đi xe máy xuống nhé, đường ko nguy hiểm lắm. Mỗi chỗ đều có nơi gửi xe 5K. Điều cần tránh ở những chỗ này là luôn có các em bé gái người H'Mong đi cùng, bắt chuyện rất thân tình, rồi tự tay làm mấy đồ hoa cỏ bảo tặng mình làm kỷ niệm, tốt nhất là nên tránh các em ấy vì các mẹ cầm đồ của em ấy là em ấy đòi tiền ngay, hoặc ko thì lúc leo lên dốc đã mệt thì chớ mà các em ấy cứ túm áo đi thèo đòi mua đồ và xin 10.000 liên tục, phiền lắm.
    Tất cả những đia điểm trên là phải mặc quần áo, đi giày thể thao mềm và ko nên mang vác nhiều đồ mới leo được nhé
    - Buổi chiều thì nên mặc váy đi xe máy quanh nhà thờ Sapa, hồ Sapa, vườn hoa (quanh TT Sapa ý) ngắm cảnh, chụp ảnh. Buổi tối thì đi chợ Sapa, ngay sát nhà thờ ý. Mua đồ lưu niệm, nên mua ga thổ cẩm (màu đẹp, có viền, 2m2*2m6 giá 95.000 thôi nhé, mấy cô dân tộc móc khóa thì 10.000/1 cô, con dao dắt trong rựa gỗ thương hiệu ông Coóng thì 200.000/ 1 con dao to + 1 con dao bé, mua lẻ thì 120.000/ 1 con to thôi nhé. Còn ngoài ra thì toàn đồ TQ, chẳng nên mua làm gì. Đi Sapa thì nên mua đồ của Sapa.

    Mình lên đấy vào cuối Tháng 2 nhưng thấy bác chủ KS và mọi người khuyên nếu đi thì nên đi vào Tháng 9. Đấy là lúc lúa vàng trên khắp các ruộng bậc thang, sương mù ko nhiều lắm và khí hậu dễ chịu, đi đến đâu đẹp đến đấy. Chứ thời gian này sương mù nhiều quá, chả xem được gì, lại bị cảm lạnh nữa. Các con đường ở TT Sapa thì ko khác gì phố cổ, các quán cafe đều mang phong cách Tây hết. Chụp ảnh cũng đẹp

    Đồ thì chỉ cần mang ô, 1 áo khoác và đôi giày thể thao. Mang thêm 1 cái váy đi để chụp ảnh. Thời tiết cũng ko lạnh lắm.
    Thế nha, chúc các mẹ có chuyến đi vui vẻ
     
    dttlb thích bài này.
  11. Hà Anh Nguyễn

    Hà Anh Nguyễn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    1,913
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch Sapa

    Hihi, em cũng có dự định đi Sapa đây ạ, vậy là đợi tới tháng 9 đi cho đẹp rồi, hi, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ạ.
     
  12. ha.nguyen87

    ha.nguyen87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch Sapa

    vậy thì phải tầm giữa tháng 9. Lúc đó lúa mới đổi màu. :D
     
  13. elcharm01

    elcharm01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    3,161
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch Sapa

    hihi, em e tim thong tin theo chan chi.
     
  14. elcharm01

    elcharm01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    3,161
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch Sapa

    Cam on me no to dang xem de lam tour cho cong ty day
     
    hangaq thích bài này.
  15. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Đúng đấy mẹ nó. Mẹ nó nên đi khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến tháng 9. Lúc đấy đang mùa lúa chín. Đẹp lắm ạ. Chúc các mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Cần em giúp gì cứ ới ạ :D
     
  16. sea_qn

    sea_qn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Ui may quá, e đặt vé đi mùng 10/3 mà ko được...để dành đến tháng 9 đi ạ ^^. Tks kinh nghiệm của các mẹ lắm lắm :)
     
  17. dovanduy1

    dovanduy1 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch Sapa

    Kinh nghiệm du lịch sapa Nếu bạn đã có kế hoạch cho chuyến đi du lịch sapa của mình bạn nên đặt vé tàu sớm nhất có thể. Bởi vào những dịp lễ tết hay cuối tuần giá vé tàu sapa rất đắt ! Mình hay đặt vé bên chỗ Đường sắt Việt Nam giá vé rẻ mà phục vụ rất chuyên nghiệp bởi cũng hay đi du lịch bằng tàu hỏa :))
     
  18. hapiu08

    hapiu08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch Sapa

    sapa mùa này lại đẹp mê với những ruộng bậc thang màu vàng, haizzz...bao giờ mới đi được :(
     
  19. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    He he. Nhiều khách sạn ở Sapa thời kỳ này đang khuyến mại lắm mẹ nó ợ. Có cần thông tin tớ inbox cho nhá :D
     
  20. miumiu76

    miumiu76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch Sapa

    Hi, cảm ơn chia sẻ của các mẹ nhiều ạ. Vợ chồng e đang dự định tết âm lịch này lên Sapa chơi, mà cả 2 cứ ngơ ngơ, chả chịu tìm hiểu thông tin, đặt vé tàu, đặt phòng gì hết. Còn mấy ngày nữa thôi, e ko biết có đi nổi không với tình trạng ko hề có kế hoạch như này, huhu.
     

Chia sẻ trang này