Hay phết,nhưng nếu có thời gian qua Bắc Hà cũng ok. Riêng vụ đi shopping bên TQ là em phản đối,vì cũng chả có gì đặc sắc hết,thực sự là thế luôn,mà giá thì cũng the same,không rẻ hơn là bao.Em nghĩ đi ngắm nghía,ăn bánh bao và vài món thì đc,chứ mua sắm là em cứ về nhà em chơi,đã xa xôi nặng nề,
Đi phượt Hà Nội - Lào Cai - Sapa bằng xe máy là ước muốn ấp ủ đã lâu mà đến giờ mình vẫn chưa thực hiện được. Nếu bạn nào có cùng "chí hướng" thì P.M mình nha. Mình đã có bằng lái mô tô hạng A2 nên hoàn toàn có thể tin tưởng tay lái
Lúc đấy thì cực lạnh luôn bạn ạh, bạn có thể liên hệ với bạn mình, cậu ấy là dân Lào cai chính hiệu đấy, đang làm về du lịch, cậu đấy nhiệt tình lắm. Cậu ấy tên Trường - 0983190919
Yên tâm đi, hầu như nhà nghỉ nào cũng phục vụ lò sưởi cho bạn. Nhưng tránh lò sưởi bằng than ra nhé, có 1 vụ đau thương rồi đấy.
đồng ý với mẹ này, dưng mà đồ ăn hơi cay, tớ thấy khó ăn, bữa trưa ăn ở đó ko thấy ngon lắm, có lẽ ko hợp khẩu vị
Mình đang hy vọng năm nay trời lạnh sẽ có tý tuyết, nhớ hồi học cấp 3 trên đấy vào năm lớp 11 Sa Pa có tuyết mà chẳng được cho đi, bố mẹ không cho đi vì sợ Tuyết lở, giờ có đi cũng hơi khó.
Mình cũng nghỉ ở Mùa Xuân rồi được view đẹp và gần trung tâm, ngoài ra mình thấy có rất nhiều nhà nghỉ khác đi lui xuống cát cát cũng đẹp hoặc nhà nghỉ Phanxipang cũng được, ở đó có món trứng muối thấy cô quản lý ở đó khen ghê lắm mà mình chưa được thưởng thức.
Cám ơn bạn Evitcotravel đã paste 3 tấm hình phía trên. Đây là ảnh và comment của 1 khách hàng đã lưu trú tại khách sạn Sapa-Emotion của mình hồi đầu tháng 12/2009. Ảnh chụp từ góc độ này: Ngày thường Ngày đẹp trời khoảng ban công như bừng sáng dưới con mắt của kẻ lãng du.... Cảm ơn các bạn! Chào thân ái và Hi vọng sự hợp tác thành công!
à, chị nói em khách sạn mùa xuân ấy mà, lần trước chị lên e ấy cho xe ra đón ở ga, và lúc chưa lên thì gọi đi gọi lại rất nhiệt tình, ksạn này cũng nhanh hết phòng lém, cảm ơn e vì những thông tin và hình ảnh đẹp về sapa mà e đưa lênartyman:
Trùi ui nhìn mây núi đẹp tuyệt vời quá,mà có vẻ có nắng ấm Ko biết tầm giữa tháng Chạp Sapa thời tiết có ấm áp thế này ko anh nhỉ?
Sapa bốn mùa mây phủ, nên tầm giữa tháng chạp vẫn nhiều mây như thế này bạn à! Thời tiết Sapa ban ngày càng nắng thì càng nhiều mây. Mây Sapa ngộ lắm nhé! Nếu bạn đi dạo phố khoảng 8h tối, mây mù dày đặc, 5m phía trước cũng không nhìn thấy gì. Nhưng chỉ đến 9h tối, mây đột ngột tan biến hết, trời quang, tạnh ráo.... Thời tiết ẩm như Hà Nội mấy hôm nay thì mây mù phủ đặc, xe ô tô đi đường phải bật đèn, những đoạn cua chỉ dám bò 5km/h. Nói chung lên Sapa 4 mùa trong năn, 4 khoảnh khắc trong ngày mới có thể thấy hết cái đẹp của Sapa - Cô gái đẹp như còn ngái ngủ! Đẹp hơn nữa là có nắng trên đỉnh Fansipan. Hồi mình đi là tháng 5, ai cũng bảo đi mùa mưa, không ổn. Nhưng đoàn mình như thần hộ mệnh, nên trời hôm đó đẹp mê hồn luôn. Nắng tràn ngập và mây bay bảng lảng, nóc nhà Đông Dương ánh lên trong nắng, gợi cái thèm thuồng, lòng khát khao chinh phục dậy lên, lại thèm đi!
ước 1 chuyến 2vc đi Sapa mà lỡ bao dịp rồi, giờ ko dự định nữa, hôm nào đi được là cứ xách ba lô lên đường thôi, lúc đó sẽ call hỏi thông tin sau vậy.
em cũng thích đi Sapa lém mà chưa có dịp, bận túi bụi, thấy mọi người trên này quảng cáo làm em thèm quá đi thôi!!!!!
Mình cũng nghe mọi người kể về Sapa mà mấy năm rồi toàn hụt đi đang định tết này đi nhưng 0 bít có đi được 0 đây
Đợt tết dương lịch này mấy con bạn học cấp 3 ở Lao Cai rủ về nhà đi Sa Pa hưởng tuần trăng mật tập thể nhưng vợ chồng mình bận không về được buồn quá. Thôi đành hẹn tết âm về tết bà ngoại rồi đi luôn thể vậy.
Cứ vác ba lô lên vai mà thẳng tiến thôi, nếu ra giêng đi thích hơn đấy vì tầm đấy có lễ hội đền thượng ở Lào Cai cũng hay lắm. Mà bạn nào đi Bảo Hà chưa, mình thấy tết họ đi lễ ở đấy đông lắm mình mang tiếng là người ở trên đấy nhưng đã đi hết đâu.
Hình như mình nghỉ ở KS của bạn này rồi, bạn có phải là con bà chủ ks không, nếu trước học ở cấp III Lào Cai là người quen nếu không phải sorry nhé. Mà khách sạn của bạn có phải gần chợ Sapa không nhỉ?
Đừng ngồi nhà rồi tiếc nuối khi mà Xuân đang về! Để ngắm hoa đào, thì mùa xuân là thời khắc đẹp nhất trong năm để chúng ta có thể lên ngắm hoa đào rừng Sapa. Mùa Xuân, dọc dải đất Tây bắc nói chung và Sapa nói riêng, hoa đào nở tưng bừng và rực rỡ! Nhanh nhé! Hoa nở chẳng chờ ta đâu....