đứa con hiếu thảo

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi snow_rainbow, 17/9/2012.

  1. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,427
    Đã được thích:
    1,640
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    hi con nhà tớ thì cứ bắt đố con vật trc khi ngủ.câu chuyện hay quá
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Me An còi

    Me An còi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2009
    Bài viết:
    1,091
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Câu truyện cảm động quá .
     
  3. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Cảm động thật đấy, đọc xong mà tự dưng thấy tự xấu hổ vì ngày xưa mình toàn làm khổ ba mẹ:(
     
  4. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    các cụ bảo là ở trong chăn lâu với biết có rận lòng người ở lâu với biết
     
  5. hoaiminh1982

    hoaiminh1982 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Câu chuyện kết thúc bất ngờ và thật cảm động.
     
  6. DualBike Nguyen

    DualBike Nguyen Keep Smiling

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Những câu cuối làm người ta xót xa cho cậu bé đó quá. HUUUHUUUUUUUUUUUUU
     
  7. ava

    ava Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Thật ý nghĩa... người con yêu mà người mẹ nào cũng mong có được
     
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Khi được sinh ra trong gia dình giàu có quả là tuyệt vời, được sinh ra trong gia đình có cả mẹ cả cha là may mắn, được sinh ra có cha mẹ mạnh khỏe đó mới là hạnh phúc vì có sức khỏe sẽ có mọi thứ: qua câu truyện này , khi có một người mới đến với mình, hãy dành chút thời gian quan sát lắng nghe mới có thể không phạm sai lầm khi kết luận về họ- có những việc khi quyết đnhj sai không có cơ hội để sửa chữa.... Cho nên hãy sống rộng lòng với mọi người thân thuộc- hãy rộng lòng với hàng xóm và hãy rộng lngf với cộng đồng là cuộc sống thanh thản nhất.
     
    Sửa lần cuối: 4/6/2014
  9. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,394
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    bài viết cảm động quá, mình cũng thấy cay cay mắt
     
  10. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Biết dc nguyên nhân làm mình cũng thấy thương cậu bé quá
     
  11. songa81

    songa81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    1,263
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    con zai e h thấy có hiếu lắm mà chả biết lớn lên tn, hi vọng vẫn thế
     
  12. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,744
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    E đọc mà chảy nước mắt, thương cậu bé quá,
     
  13. LienTran9492

    LienTran9492 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    “Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu...”. lặng người
     
  14. minhxuan92

    minhxuan92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: đứa con hiếu thảo

    Với một cậu bé mới 16, 17 tuổi thôi mà đã biết suy nghĩ vậy rồi, thật là đáng thương cho một hoàn cảnh. tiếng đóng cửa rất phiền đến ngươi khác nhưng lại rất ý nghĩ đối với cậu con trai đó, nó không chỉ là tiếng cửa thông thường mà còn để biết tình hình sức khỏe của người mẹ. trong hoàn cảnh đó em phải buộc lòng làm như vậy. ...Nghĩ mà thấy thương thiệt đó.
     

Chia sẻ trang này