Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. Chính xác là chiều nào mà đi làm về e cũng hóng cô bán ngô qua để mua 2 bắp. E bị nghiện món này. Bjo lại có tin đồn này e hoảng luôn. Có tiếp tục ăn hay dừng lại. Ăn thì sợ mà dừng lại thì lại xèm...oa oa...
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. Bây giờ nhìn cô bán ngô luộc ngậm ngùi thôi hjc. Cũng may đang đau răng chẳng gặn đc :v ko thì an dc ma ko mua ngô buồn chết
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. Thảo nào mỗi lần ăn ngô luộc mua người đi bán rong bụng mình sôi rong róc và đầy bụng, vài lần vậy mình cai luôn vì nghĩ chắc ít nhất cũng ăn phải đường hóa học. Sau này tự mua ngô sống về luộc thì ăn.
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. chết, món này mình hay ăn lắm.. mua của cô ấy hay bán chỗ chợ mình, cho bán nhiều ng mua lắm nghĩ cô luộc thật vì cô luộc cho mía vào mà, hnao mình đi mua sớm xin luôn cả mía luộc cùng ăn ngon lắm
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. đến cái món dễ như ngô luộc mà cũng lười làm để hại nhau thế này thì chả còn j để nói nữa =(( quá buồn
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. Nói thế này thì khó nhỉ mấy thứ này họ hay bán rong chứ mấy ai bán cửa hàng cửa hiệu đâu chứ k lẽ từ h bị cạch món ngô luộc Ra chợ mua hay ra siêu thi thì cũng đâu kiểm chứng đc rõ ràng nguồn gốc ngô, tự luộc cũng k yên tâm
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. ối zời ơi món em khoái khẩu nhất đây ạ, sợ quá đi (
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. hihci giờ ko fai tay mình làm thì ko tin ai cả, nếu có lỡ cũng đành ngậm ngùi mà hứa từ lần sau ko thế? món ngô luộc là món mà mình rất thíc, bye em nhé
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. Kinh vay à chủ tôp. thế thi sau chả dam ăn linh tinh nua dau
Ðề: Đừng ăn ngô luộc nếu bạn không biết chính xác nguồn gốc. cái này em cũng đọc rồi cơ mà k ăn thì chả bít ăn gì vào buổi sáng đc mà mua về luộc ăn thì k thể ngày nào cũng mua về đc
hichic, đọc bài của mn mình đang cầm bắp ngô trên tay, nhưng may sao là mình luộc, không thì đúng là khóc tiếng mán luôn,
Khi mình đang mang thai có lần mua ngô luộc ngoài chợ, người bán ngô bán cho mình, đến khi nhận tiền thì mới nhìn mình và cái bụng bầu. xong ông ấy không bán cho mình nữa mà khuyên mình "nên mua ngô về luộc đừng ăn ngô bán sẵn ngoài chợ"