dạy con là cả một nghệ thuật...tư tưởng của bố mẹ sẽ rất ảnh hưởng đến việc phát triển của con em...làm cha làm mẹ nên hiểu điều này để có thể giáo dục được con cái
em có con sắp vào lớp 1 đây, "sốt" quá các mẹ ạ. gần nhà em có con bé mới vào lớp 1, tối nào cũng thấy 2 mẹ con ngồi dạy nhau học đến 11h đêm (((((((
Rất hiểu tâm trạng của mẹ, nói gì thì nói, tất cả các bậc cha mẹ vẫn mong muốn con mình là nhất, đặc biệt ở xã hội mình, nên dù con hàng xóm nhà bạn có học đến 12h đêm đi nữa, nhưng mà là cháu thích thì vẫn OK bạn à, quan trọng là cố gắng hiểu được mong muốn của con, bởi tôi thấy mặc dù là lớp 1, nhưng có nhiều bé vẫn rất thích học bạn ah. Thế nên lúc đó việc học của các bé lại là việc làm theo sở thích nên không thể nói là áp lực được. Còn giải pháp cho những gia đình giàu thì quá đơn giản, cho con cái vào học các trường Quốc tế ở Hà Nội, kiểu gì con cũng ở mức thấp nhất là khá Tiếng Anh (đấy là thuộc diện con còn lười học), và khả năng tư duy, xử lý mọi vấn đề rất khoa học khi học những môi trường này, và sau đó con đi du học, vậy là giải quyết tốt đẹp cho con mình, vì những gia đình này luôn có cơ ngơi cho con về tiếp quản, và với xu thế hiện nay, tiếng anh ko thể thiếu, đặc biệt là phong cách tư duy làm việc bên nước ngoài sẽ khiến cho cơ ngơi họ tốt hơn, thậm chí cho dù là bố mẹ làm nhà nước, thì cũng lại càng hoành tráng khi con mình đi du học về hoặc con mình giỏi tiếng anh về cơ quan bố mẹ làm...
Mẹ sẽ dạy con biết khéo léo thể hiện tình cảm mà không cần phải nói nhiều. Người hiểu con sẽ nhạy cảm mà nhận ra tình yêu con dành cho họ. Mẹ sẽ dạy con biết nói lời yêu khi cần thiết, biết buông tay và mạnh mẽ khi người ta không cần con nữa. Con nên nhớ,đừng bao giờ chứng tỏ cho ai biết, con yêu họ nhiều đến nhường nào, vì đó càng là lí do khiến họ ít trân trọng con đấy, con yêu!
những ông bố bà mẹ thông thái là những người luôn dạy con cách sống tự lập và k bao giờ chiều con một cách quá mức cho phép
đúng vậy, giờ nhiều người cứ động chút là khen con mình cháu mình giỏi thế nọ thế kia, chỉ sợ trẻ tự kiêu tự mãn với những thứ mình có
Nhà mình chẳng bao giờ cho con mình là nhất cả, thỉnh thoảng còn cố gắng tỏ ra nghiêm túc với con để rèn tính tự lâp
Đúng rồi, đặc biệt là vấn đề mình làm gương cho con, khéo đến quá 50% các bậc cha mẹ ko làm được những điều đó. Tôi đặc biệt dị ứng với 'thể loại' chở con hoặc cháu vượt đèn đỏ, nói tục trước mặt con cháu.
Em cũng dị ứng với chuyện đó nhưng mà ông xã em thì nhiều lúc vẫn còn xuồng xã trước mặt con lắm. Bảo bao nhiêu lần cũng chả thay cái tính đấy đi
Dùng thử miễn phí + nhận coupon 50% – chỉ có tại Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Free trial + 50% coupon – Only with Multilogin 1-st antidetect browser on the market! It always seems impossible, until it's done.