Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi quangtrieuphu, 10/4/2011.

  1. quangtrieuphu

    quangtrieuphu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Chào quý phụ huynh,

    Xin giới thiệu tôi là Quang hiện nay 20 tuổi. Tôi tham gia diễn đàn lamchame.com nhằm chia sẻ những suy nghĩ của một người con.

    Tôi lớn lên trong một gia đình bố mẹ luôn yêu thương em. Nhưng cách yêu thương và dạy dỗ của hai người khác nhau. Bố thì là một người nghiêm khắc, luôn dạy dỗ chúng tôi mỗi hành động nhỏ từ ngồi đầu nồi cho đến sửa chữa bóng điện. Bố hay quát tháo, la mắng chúng tôi nhằm mục đích chúng tôi ra đời sẽ không phải mắc sai lầm nhỏ như khi còn ở nhà. Khi nghĩ lại những điều bố dạy, bố la mắng thì hoàn toàn đúng nhưng phương pháp đã làm cho 3 anh em chúng tôi phủ nhận. Mẹ thì là người luôn yêu thương chúng tôi tuy có đôi lúc mẹ hơi nổi nóng.

    Bố mẹ rất yêu quý chúng tôi nhưng ít khi dạy dỗ được chúng tôi về các kỹ năng trong cuộc sống như sự chia sẻ. Có lẽ rằng, bố mẹ tôi thuộc thế hệ đi trước và chưa cảm nhận được tầm quan trọng của các kỹ năng sống đối với con cái của mình.

    Khi không được dạy các kỹ năng số như vậy, đặc biệt là kỹ năng chia sẻ suy nghĩ với bố mẹ đã làm cho tôi hoàn toàn bị stress trong ba năm cấp 3. Từ một học sinh đứng hàng top trong cấp 2 thì vất vả lắm mới đạt được danh hiệu HSG ở cấp 3.

    Và khi tôi tình cờ đọc được cuốn Đắc nhân tâm, tôi đã áp dụng 2 nguyên tắc mà từ đó tôi đã tìm lại được hạnh phúc thực sự trong gia đình. Những biến chuyển đến rất nhanh khi tôi lặp đi lặp lại các kỹ thuật ấy.

    Các cha mẹ có thể đọc bài chia sẻ

    Với bài viết này, tôi muốn chia sẻ. Nếu tôi đã sử dụng những nguyên tắc trong "Đắc nhân tâm" và "Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh" đã làm cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa thì tại sao các quý phụ huynh không ứng dụng nhiều hơn nữa để phát huy khả năng tiềm ẩn trong con cái của các anh chị.



    Cám ơn quý phụ huynh đã đọc bài dự thi của tôi

    Nếu quý phụ huynh cảm thấy đồng cảm thì hãy chia sẻ tại fan page của cuộc thi nhé.

    B1: Like http://www.facebook.com/talkvnclub trước


    B2: chia sẻ cảm nhận về bài dự thi số 16 “ Nếu tôi biết nói sớm hơn…”của Phạm Thanh Quang. Nếu bạn không thấy Bài dự thi số 16, hãy ấn vào đường link sau http://www.facebook....198765990153218

    Điều nhắn nhủ cuối mà tôi muốn nói là Hãy học cách để cho con bạn "NÓI: sớm hơn nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quangtrieuphu
    Đang tải...


  2. be_Quynh

    be_Quynh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

    CÁm ơn bạn đã đem lại 1 thông tin rất hữu ích!
     
  3. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

    Rất hữu ích. Cảm ơn bạn ^_^
     
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

    Một cách lên tiếng của người trẻ . Chúc bạn thành công và dạy con biết " nói" sớm nhé. Và hãy làm những điều mình nói để cuộc sống tốt đẹp hơn.
     
  5. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,049
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

    Rất hay và hữu ích ...........
     
  6. hailoaden

    hailoaden Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đừng để con bạn tự đi tìm các kỹ năng giao tiếp cần thiết.

    rất hữu ích cho các bậc cha mẹ.........
     

Chia sẻ trang này