Con mình đã hỏi đến độ: khi nào con được yêu, vì sao lại hôn nhau... rồi mn ạ. Mình dạy con theo cách mới, để con tự trả lời rất nhiều câu hỏi mà con tự đặt ra, tất nhiên là có sự dẫn dắt của mẹ. Mình kể chuyện này để các mẹ hiểu hơn về con mình thôi.
bé nhà mình mới 4tuoi thôi mà h như ông cụ non rồi các mẹ à, nhiều lúc buồn cười với giọng điệu của bé mất thôi ak
cứ nói trẻ con giờ sướng, nhưng thực ra cuộc sống hiện tại là thách thức đối với sự phát triển của các con. Lo lắm, thương lắm.
nhưng mà mình ko có thời gian đưa đón con nên đành phải chấp nhận cho con ăn bán trú tại trg mn à, về nhà rèn con làm hạn chế phần nào thôi ak