Ðề: E có nên giữ lại con Đừng bỏ bạn nhé! Không sau này ân hận cả đời đấy! Công việc và tiền bạc làm sao quan trọng bằng con cái của mình được. Cứ sinh bé ra rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Bỏ bé đi có khi bạn lại mất tấ cả ấy chứ. và quan trọng hơn là lương tâm cắn rứt, mỗi lần nghĩ lại bạn sẽ thế nào??? Đừng làm thế? bé không có tội đâu
Ðề: E có nên giữ lại con Dear em, trường hợp của em quả là rất khó để lựa chọn, chị có thể phân tích như sau nhé: 1/ Nếu em bỏ con: công việc của em và ny sẽ ổn định, dự định sẽ cưới rùi sẽ có con lại bình thường. có thể về sau này vật chất các em không phải lo lắng, lúc đó các em sẽ nghĩ đến con cái nhiều hơn và nếu may mắn sẽ có con như bình thường. Ngược lại, nếu vì lý do nào đó lại không thể có con thì em sẽ rất đau khổ, bây giờ nhiều người hiếm muộn vì nhiều lí do lắm em ạ. Con cái là của trời cho, đúng là như vậy, có người thì rất dễ nhưng có người lại rất khó, em cũng chưa biết em ở dạng nào đúng không? mà người phụ nữ lấy chồng coi đứa con làm "lãi", làm "của để dành". Nếu ko có thì rất khó khăn và đau khổ! 2/ Nếu em đẻ con: Mọi việc đều có hướng giải quyết, bây giờ không phải như những năm 30 của thế khỉ XX mà nghĩ đến Bước đường cùng em ạ. Chị nghĩ đến việc con em có bị ảnh hưởng của thuốc nhuộm tóc hay không thì chỉ theo chỉ định của bác sĩ thôi, bây giờ y học hiện đại, em nên tham khảo thông tin trên mạng, đừng để mình rơi vào trạng thái "thiếu hiểu biết" để rồi sau này hối không kịp. Em đừng nghĩ là em đẻ con ra sẽ ko nuôi đc con, trời sinh voi thì sinh cỏ, còn công việc ko làm chỗ này thì làm chỗ kia, em còn trẻ, không việc gì phải lo không còn cơ hội, cái này theo chị nghĩ mất đi có thể kiếm lại được. Hơn nữa, năm nay kim lâu thì qua đông chí cũng vẫn cưới được,(thực tế bạn chị kim lâu mà vẫn cưới vì có bầu rùi, kiểu gì các thầy cũng chỉ cho mình cái cách hóa giải, chỉ là có muốn cưới hay ko thôi em ạ. Có lẽ chị hơi duy tâm,cũng mong em suy nghĩ thật kĩ nhé!
Ðề: E có nên giữ lại con tớ cũng có suy nghĩ giống bạn này. Sau này sinh con ra nhìn con khỏe mạnh đáng yêu bạn sẽ thấy giữ thai là quyết định đúng
Ðề: E có nên giữ lại con Quyết định rất sáng suốt. Đã có con mà bỏ thì đó là tội lớn lắm, như là tội bất hiếu với cha mẹ vậy. E cứ yên tâm mà chăm sóc con.
Ðề: E có nên giữ lại con Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé, nhưng thuơng thuốc nhuôm tóc cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến e bé đâu, bình thường bsi cũng chỉ khuyến cáo ko nên nhuôm tóc chứ có nói 100% là ko được nhuôm tóc đâu. Cái chính là vấn đề cviec và tài chính của e & ng iu thui. Chúc e có quyết định sáng suot.........
Ðề: E có nên giữ lại con Những lời chia sẻ thì các mẹ khác đã nói với em rồi.chị cung ko biết nói gì nữa cả chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kỹ ko sau này ân hận lắm đó em.Em cứ thử trao đổi với bố mẹ em nứa nghe ý kiến của họ đã em nha.chúc em tìm ra lối đi đúng cho mình
Ðề: E có nên giữ lại con Bỏ đi thì tội cho em bé quá, con cái là của trời cho mà. ! Giữ lại được thì nên gữi lại bạn nhé!
Ðề: E có nên giữ lại con Quyết định cuối cùng vẫn là của em, nhưng em hãy suy nghĩ tích cực lên, phụ nữ hạnh phúc nhất là được làm mẹ, nếu giữ lại con có thể em sẽ vất vả nhiều nhưng con cái là tất cả em à. Đừng bỏ con mà tội nghiệp. Giờ có bao người tích cực chạy chữa không biết mệt mỏi chỉ để mong có được hạnh phúc như em đang có đấy!cái gì cũng có cái giá của nó, mong em can đảm vượt qua.
Ðề: E có nên giữ lại con chị cũng cưới kim lâu đây, cốt là ở hai vợ chồng, Con cái là niềm hạnh phúc vô biên em ạ, Em có thể vất vả hoặc áp lực trong CV, CS nhưng nhìn thấy con là mọi thứ đều trở nên quá ...bình thường. mọi vất vả đều tan biến. Khởi đầu chị cũng vất vả lắm....nhưng vẫn ơn trời vì đã cho mình cu Tí, nhìn thấy con ăn, chơi, ngủ sao mà hồn nhiên đáng yêu thế, mọi mệt nhọc như tan hết. Có con chị thấy mình trưởng thành nên rất nhiều. Hãy giữ lại bé dừng bỏ em nhé, rồi em sẽ thấy không có gì phải hối hận!
Ðề: E có nên giữ lại con Hai vấn đề của em chĩ nghĩ không phải vấn đề gì to tát nếu các em đã đủ điều kiện để lập gia đình (không vướng học hành, không bị phản đối thái quá từ phía gia đình, và đủ sức khỏa để chuẩn bị cuộc sống gia đình...). Vì nhuộm tóc theo chị biết thi cũng không ảnh hưởng gì tới thai nhi. Hai là, ny em mới chuyển cong tác, việc này cũng không quan trọng lắm vì vợ chồng chị cưới nhau cũng không có đồng nào, tiền cưới xin toàn bố mẹ cho. Mà giờ nhà chị cũng tạm ổn rồi.
Ðề: E có nên giữ lại con Hic, đúng là chỉ mình bạn mới quyết định được thôi. Nhưng, mình cũng như bạn, lúc mới có bầu đi nhuộm tóc, thực ra cũng ko ảnh hưởng lắm đâu, mình đã đọc rất nhiều tài liệu, trong đó có tài liệu nước ngoài, họ còn nói chưa có nghiên cứu chứng mình về việc nhuộm tóc gây ra dị tật thai nhi, nhưng dẫu sao mình cũng nên cẩn thận thôi. Trộm vía, em bé nhà mình đã qua mốc 32 tuần rồi, ko bị dị tật gì cả. Thế nên, vấn đề trên bạn cứ yên tâm nhé! chúc bạn sớm đưa ra quyết định sáng suốt!
Ðề: E có nên giữ lại con Đúng rồi, ko fải ai phá thai xong đều có con trở lại. Cái này còn tùy thuộc vào số phận của mỗi người em ạ!
Ðề: E có nên giữ lại con huhu, em cũng mới có em bé lần đầu nên ko biết cũng đi nhuộn tóc nè,cái buồn nhất là e cũng biết lúc đó mình có mang bầu rôi.hôi hận quá
Ðề: E có nên giữ lại con Nếu là chị chị sẽ giữ lại. nói thật bây giờ kiếm tiền khó nhưng vẫn có được dù ít hay nhiều, nhưng con thì nhiều người mong mỏi mà vẫn chưa may mắn có được. Nếu bỏ thì tội nghiệp con lắm e ạ
Ðề: E có nên giữ lại con Thực ra những lý do bạn đưa ra thì nên bỏ. Nhưng mà chỉ sợ bỏ saunafy lại k có thì nguy.chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt
Ðề: E có nên giữ lại con Em mà có em cũng nhất định phải giữ, có con thêm lộc. Nhiều người mong có chẳng được. Tiền chỉ để phục vụ nhu cầu chứ đừng để bản thân mình phải phụ thuộc vào đồng tiền.
Ðề: E có nên giữ lại con Chị cũng nghĩ em không nên bỏ. Ngày trước 2 vợ chồng chị cưới cũng chẳng có gì cả rồi cũng đẻ luôn nhưng thấy cuộc sống ấm cúng lắm. Còn về phần nhuộm tóc thì ở cơ quan chị có bà đang chửa cũng đi làm tóc xoăn chị bảo thì bà ấy bảo chẳng sao, rồi khi bà ấy đẻ con ra cũng chẳng sao thật nên em cứ yên tâm, lúc chửa bé thứ 2 tầm 5 tháng chị cũng bị thủy đầu cũng lo lắm nhưng rồi bé cũng chẳng sao nên em cũng đừng lo lắng, cứ lạc quan yêu đời lên.