Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút e ko hiểu nữa.chuyện ở trong nhà ngoại là do chong quyết định.e cũng co gợi ý muốn ra ngoài ở cho vc thoải mái nhưng chính chồng ko ra.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút làm dc như thế thạt hả bạn.cái này mình ko bít.nhưng liệu nhà mạng có làm cho mình ko.hay họ lại phải cho chồng mình đồng ý mới dc thì làm sao.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Em xin mạo muội có đôi lời thế này, mình là vợ lại đã sinh con cho chồng, dù là gái hay trai thì mình cũng đã có lợi thế hơn rất nhiều được mọi người công nhận, không phải dạng lén lút như cô bồ kia nên mình chẳng việc gì phải so sánh, vì cô ta cũng ko đủ tư cách, máu ghen thì đàn bà ai chả có, nhưng kho sự việc đã xảy ra rồi, niềm tin đã mất rồi, thì sống với nhau lại luôn hoài nghi, vậy hp gia đình liệu có xây dựng đc ko, và rồi phụ nữ chúng ta thường chỉ chọn cách cố gắng cứu vãn vì con thôi, thay vì c nhờ người lấy ds số dt của chồng (mà cái này là rất khó) mà lấy dc thì sao chứ, cũng có giải quyết được triệt để vấn đề đâu, c nên tìm hiểu và ngồi suy nghĩ lại thật kỹ xem vì sao chồng c đi ngoại tình, cô bồ kia ntn, đã biết chồng c có gd hay chưa, hay cô ta cũng chỉ bị chồng c lừa, nếu cô ta chưa biết thì nên 3 mặt 1 lời, thẳng thắn với nhau luôn đi, cho đỡ mệt, nếu cô ta biết mà vẫn cố tình phá hp gia đình c thfi cô ta cũng chẳng ra gì, khinh kiểu đàn bà như vậy sớm muộn chồng c cũng sẽ bỏ cô ta (có thể cặp bồ với cô khác chẳng hạn) e nói c đừng buồn, nhưng chồng c đã đi ngoại tình thì chỉ còn cách tự bản thân mình phải nỗ lực thôi, c nên xem lại trong bản thân gd c, xem lại mọi vấn đề, có lên quan tâm đối sử với gd chồng nhiều hơn ko, thay đổi bản thân như ăn mặc, rồi ứng sử, rồi nội trợ tốt lên hay ko, đã quan tâm hiểu tâm lý chồng chưa...xử lý vấn đề tận gốc vẫn hơn, nếu 1 ngày anh ý nhận đc nhiều lời khen từ mọi người về c a ấy chẳng lẽ ko tự hào, về nhà thấy vợ đẹp, con khôn, chẳng lẽ lại thờ ơ, về nhà dc thoải mái, quan tâm, được vợ nấu cho nhiều món ngon mình thích chả lẽ hết jo làm lại ko về với gd, hãy ngầm đánh bại cô kia bằng những gì c đang sẵn có, c có lợi thế tại sao ko làm, còn nghi ngờ ư, sẽ vẫn có, nhưng hãy kìm nó lại vì con, nếu c đã cố gắng tin tưởng, đã làm đủ cách đã là 1 người vợ đúng mực mà ko thay đổi dc bản tính chồng c thì e nghĩ c cũng ko phải ân hận nuối tiếc ji nữa, con c lớn lên nó sẽ hiểu cho c, lúc đó c chỉ còn cách chia tay, nhưng e nghĩ c chị có lẽ còn trẻ nên chưa biết hết dc giá trị của gd, c hãy làm cho a ấy nhận ra nhé, chúc gd c lại hp, yên ấm như xưa, hãy giữ lửa cho gd, thỉnh thoảng refresh lại nhé Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà. có thể mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ người trong cuộc hiểu nên làm gì. mong c sớm tìm ra cách giải quyết hợp lý.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Mình nói thật nhé, đàn ông mà đã bồ bịch thì cũng chẳng làm tấm gương sáng cho con đc bạn à, rồi cứ quen thói trăng hoa như thế, bạn cũng sẽ khổ dài dài và kết cục của chuỗi đau khổ ấy cũng là li hôn, vậy thì tốt nhất ko nên chịu đựng nữa, bạn trẻ đẹp xinh thế kia, tội tình gì phải chịu như thế, nếu bạn khó khăn về kinh tế thì cần phải suy nghĩ chứ nếu tự lực đươc thì bỏ quách cho nhẹ nợ. Mình ghét nhất bọn đàn ông ngoại tình, nhưng xã hội nó vậy thì để cho nó tự do đi, ai cảm dược nó thì cảm, phụ nữ lấy chồng, ngoài việc phải đi làm kiếm tiền như đàn ông, lại thêm thiên chức sinh con và chăm con, mêt tã ra rồi, đã phải cơm nước phục vụ chồng rồi, mẹ nào ở với bố mẹ chồng thì còn phải chăm cho bố mẹ chồng, rồi chịu bao ấm ức, nay lại đối phó với việc chồng ngoại tình nữa thì ... mệt lắm mẹ nó à. Phải tớ là tớ bỏ nhanh gọn nhẹ, con cần bố là cần tình yêu thương của bố, cần mái ấm gia đình, cần cái tổ nó luôn ấm áp tràn ngập niềm vui. Nhưng chồng bạn có đáp ứng đc ko? tình yêu của bố thì giành hết cho cave, gia đình là cái tổ nhím, tổ lạnh. Nói thật nếu mẹ nó vẫn đang phụ thuộc về kinh tế thì, cứ tạm ngậm bồ hòn, chờ con cứng cáp, mẹ nó tự tin về kinh tế thì hãy li hôn, cứ coi như nó là cái máy in tiền đã, đừng nóng vội mà con mình khổ.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút đợt trước định theo dõi c nên mình cũng tìm hiểu hehe bạn thử lên mạng tìm xem
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Việc lấy danh sách số đt đã gọi có thể khó, nhưn hình như có thể cài phần mềm vào đt của chồng để theo dõi tin nhắn cũng như danh sách gọi đên gọi đi đấy, phần mềm theo dõi điện thoại. Chúc mẹ nó sớm được bình yên.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Đọc đến đây mới thấy, đàn ông mà ở rể thì rất hay tự ái đấy, và có khi họ còn tỏ ra bất cần để bảo về cái sĩ diện của mình, bạn thử nghĩ lại xem có bao giờ có câu nói nào đụng chạm sĩ diện đàn ông ko? Túm lại hai vc nên ra giêng dù chong hay bạn muốn hay không.
Ðề: Re: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Trời, mẹ này hiền quá cớ, phải mình thì gói ngay quần áo của chồng gửi thẳng đến nhà vợ chòng con kia, hic mẹ này hiền quá hay tại mình quá dã man nhỉ?
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Cún Con nhà bạn yêu quá !!!!!. Mong gia đình bạn sớm giải quyết ổn thỏa. Mình thỉnh thoảng chỉ có ghen bóng ghen gió còn thấy mệt. Rất thông cảm với bạn.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mẹ nó ơi chuyện này đơn giản, k cần nhờ tổng đài đâu, mẹ nó chỉ cần trộm điện thoại của chồng mẹ nó ít phút thôi.rồi đk tài khoản vào trang web mobi.sau đó nó sẽ tự cập nhận cuộc gọi và tn (e k nhớ là có ndung tn hay k).Mẹ nó chỉ cần chú ý là mỗi lần vào ktra phải để í đt của xã bởi nó sẽ có tin thông báo tới.có tin mẹ nó xóa đi cái là ok luôn.hehe.chúc mẹ nó thành công nhé.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút e đồng quan điểm dư này, mẹ nói chuẩn, nên xem lại trc khi đưa ra quyết định, nông nổi lại hối hận rồi khổ con cái