Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ! Bạn không thể níu kéo bạn trai ở nước ngoài lúc này vì hai người nói chia tay nhau lúc bạn về nước rồi. và cả hai người đều từng có người khác. tốt nhất trong thời gian này bạn cố gắng duy trì sinh hoạt bình thường như đi học, đi làm. nói với anh người yêu cũ là ok giờ chúng ta là bạn, ba năm sống với nhau chả nhẽ bây giờ cắt đứt liên lạc hoàn toàn. rồi thời gian giúp bạn hiểu tất cả về bản chất của bạn trai bạn. còn chuyện bạn đã mất trinh, cũng đau đầu nhỉ. nhưng mà không sao, giờ mọi người nghĩ thoáng lắm. bạn nên open với bạn trai mới. nói chung khả năng ngôn ngữ của mình không tốt lắm, tóm lại mình khuyên bạn nên cứ giữ mức sống bình thường, liên lạc hay không liên lạc với bạn trai cũ cũng không quá quan trọng. ý kiến bố mẹ bạn cũng chỉ là tham khảo, vì các cụ là thế hệ trước, bạn cũng ko nên hoàn toàn fai theo ý các cụ, cứ hành động như con tim mình mách bảo.
Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ! Em à! cuộc sống không ai vuông tròn và như ý! Hãy tự tin dẹp bỏ quá khứ, vẫn biết là đau và buồn nhưng đó là con ng em gọi là họ nhà Sở cơ mà! Tương lai có người yêu và chấp nhận em! Em còn trẻ hãy để thời gian sẽ xoa dịu nối đau này! Bây giờ em hãy tập trung vào công vc đi du lịch... để tìm lại niềm vui từ cuộc sống Chúc em vui!
Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ! Hãy kiên trì và tự tin vào bản thân [video=youtube;HSFWaN3TyNw]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=HSFWaN3TyNw[/video]