Chị nói đúng, nhà em đợt trước mở xưởng có ông bạn muốn chung nhưng nhất quyết nhà em ko chung. Bảo rằng ko chung có khi còn là bạn chung rồi sau mất bạn như chơi
những người toàn mât tiền là những người thân quen ý mà. tốt nhất dù quen hay thân cứ làm giay to cho ăn chắc
Chị cứ xem như của đi thay người cho nhẹ, năm rồi e tam tai, mất gần cả trăm tr, nhưng bù lại bình an, không có bệnh hay tai nạn gì. Chúc chị và gia đình luôn khỏe.
Khó đòi lắm chị à. Muốn theo luật thì phải khởi kiện dân sự nhưng thủ tục thời gian lằng nhằng còn không chắc đòi được.
Năm ngoái vc em cũng vì cả nể cho vay không giấy tờ em cũng bị mất 10 tr mẹ nó ạ.Có ra luật thì mẹ nó cũng cần biết người vay tiền ở đâu để đối chất mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó sớm đòi lại được tiền mẹ nó ạ.
e thà mất hết cho công an còn hơn cho cái loại đấy. Nó nói trắng với vc e là coi như mất đi mn ạ. E nghe mà run hết cả ng vì điên ý chứ e cũng xác định là mất rồi ý
Nếu nhờ CA phải mất cho họ 1 ít. Kiểu này thì ko đằng thẳng ra được, chỉ dùng luật rừng thôi ấy. Hồi cty cũ của em toàn thuê xã hội đen, nhưng tất nhiên chỉ dọa chứ ko làm gì ghê gớm cả.