Ðề: e sụp đổ thật rồi. Có chuyện gì thì cứ đợi khi bình tĩnh hãu giải quyết.Đừng để dậm quá mất khôn bạn à.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. hâm hấp, cãi nhau là chuyện bình thường ở huyện, bước chân ra đi chả giải quyết được cái gì ? bảo với chồng là về quê chơi mấy hôm, cho lão nhớ ( ko thì mách mẹ chồng - bài này mít hay áp dụng hí hí )
Ðề: e sụp đổ thật rồi. lúc đấy thì bức xúc lắm, bâyh cứ bình tĩnh đã nên tránh mặt nhau trong ngày đã để cho 2 người cùng hạ hỏa, rồi vài ngày khi đủ bình tĩnh thì nói chuyện với nhau. Chứ con cãi chứng kiến bố mẹ cãi nhau cũng buồn lắm
Ðề: e sụp đổ thật rồi. dù ko biết chuyện gì sảy ra, nhưng thấy bạn nói là 1 phần cũng do lỗi ở bạn, như vậy là bạn biết mình đúng sai ở chỗ nào, cs vợ chồng lúc nọ lúc kia, lỗi nào sai bạn nên nhận lỗi với chồng mình, cơm sôi nhỏ lửa mà,mong bạn suy nghĩ thấu đáo để tốt cho cả gia đình.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. bình tĩnh nghĩ cho con mn ơi,nhất là lúc đang bầu bí thế này, cs mà có lúc nọ lúc kia, 2 vc cạnh nhau lâu cũng có lúc xô xát, nếu chuyện ko quá to thì cũng cố vì con,,,,
Ðề: e sụp đổ thật rồi. lúc yêu khác với khi đã lấy nhau mẹ nó ah, nhà nào cũng thế thôi, vấn đề mức độ đến đâu thôi, nên mẹ nó cố gắng coi như lúc đấy chồng nóng nếu chưa có gì xúc phạm lắm đến bản thân, đến cha mẹ mình. nếu là lần đầu, lão ấy k kiềm chế dc mà tát mình như thế, đê thư thả ít hôm rồi ngồi nói chuyện với lão ấy. Mẹ nó đừng tiêu cực quá.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Xô xát vợ chồng là chuyện thường ngày, nhưng chồng đánh vợ dù bất cứ lý do gì đặc biệt là vợ lại đang mang thai là 1 hành động "có thể tha thứ được trong tương lai" nếu biết ăn năn hối cải. hiiiiiii. Ở nước ngoài đàn ông mà đánh phụ nữ là gọi 911 cho đi tù ngay. mn cứ bình tĩnh, chờ thời gian nguôi ngoai rồi nói chuyện chia sẻ với chồng cho đỡ bức xúc chứ cứ giữ, cứ kìm nén trong lòng rồi ko tốt cho em bé trong bụng đâu.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Chồng bạn làm như vậy là sai nhưng mà bạn thử nghĩ xem mình đang nuôi con nhỏ, lại đang mang thai mà ko có chồng bên cạnh, chỉ 1 chút xích mích tí thôi mà ly dị thì vừa khổ cho mình vừa khổ cho con bạn ạ. Chỉ dọa về nhà bm đẻ mấy ngày thôi đừng nghĩ đến chuyện li dị, nếu chồng còn yêu mình thương con thì từ từ rồi chồng sẽ hiẻu ra thôi mà
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Nói các mẹ nghe nhé, đàn bà phũ mồm thì đàn ông phũ tay, thế nên dù đúng dù sai đừng to mồm, đừng già mồm cãi cố, đừng nói dai như đỉa, nói những lời cay nghiệt mỉa mai, thề là đàn bà những lúc ấy trông đáng ghét nhất, như mụ già luôn. Đồng ý tức thì phải nói , nhưng để lúc qua cơn điên nói năng ngắn gọn từ tốn là tốt nhất. MÌnh cũng là đàn bà nhưng mình cũng cực ghét cái kiểu đàn bà lúc tức lên nói chua ngoa, mỉa mai, cái mặt lại vênh lên thách thức, mà xinh còn đỡ chứ xấu xấu, già già, mặt đanh đanh ... nhìn muốn vả luôn thật. À, đừng vội mỗi lúc tức đòi ly hôn hoặc bỏ đi nhé, đàn ông nó chả cần đâu, mình đi thì mình thiệt thân mà muốn quay lại lại phải quỵ luy, xin lỗi đủ kiểu và cứ sau mỗi lần như thế là sự kiêu hãnh của mình nó lại thảm hại đi không ít. Đàn bà mà, để đạt được ý mình muốn, cái đầu tiên là phải khéo cư xử.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Em ơi mọi người đều khuyên em về cư xử vợ chồng rồi, chị thấy em đang mang bầu em bé, nếu em cần nhắn chị gửi cho quyển kinh Địa Tạng để đọc từ giờ cho đến lúc em sinh, để bé nhà em dễ nuôi nhé, mọi tai nạn sẽ qua với bé sau này nữa. Chúc em vui đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến con em nhé .
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Chuẩn lady. Thằng chồng mà hở tí là đánh vợ thì bỏ đi cho nó lành. Còn thỉnh thoảng cãi nhau thêm con vợ bướng và ngoa ngoắt mà không dám vả cho cái thì không phải thằng đàn ông Việt Nam đích thực đâu bạn chủ thớt ạ. Chân thành đấy.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. neu dung la me no co loi 1 phan thi sao lai nghi den 2 tu ly hon nhi. Moi thu deu co the binh tinh suy xet. Ly hon thi de, nhung o voi nhau moi kho. Hay nghi den tuong lai cua 2 con. Neu thuc su chong ban chi la do tuc gian voi xung dot cua 2 vo chong nen lo tay thi cung nen noi chuyen dang hoang voi nhau. Hai ben nhin nhan lai 1 chut va kiem che trong nhung tinh huong sau. Chuc vo chong ban mau lam lanh. DUng anh huong den em be trong bung nhe.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Nói chung là lúc tức nhau mỗi người nhường nhìn một chút là được mà bạn ý lại đang mang bầu không nên ức chế quá ảnh hưởng tới sức khỏe
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Vợ chồng trẻ thì cũng phải có lúc xích mích em ơi. Em có lỗi thì nhận lỗi, nhưng cũng phải phê bình chồng, để chồng biết là tuyệt đối ko được tát vợ.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Bình tĩnh để giải quyết bạn nhé. Đợi xuôi xuôi ngồi nói chuyện lại với chồng xem sao nhé
Ðề: e sụp đổ thật rồi. vợ chồng trẻ thường xảy ra xích mích, ko tránh được đâu. bạn cứ lánh mặt 1 vài hôm cho chồng nguôi giận rồi làm lành. đừng làm chuyện bé thành ra to nha